Em bé đầu tiên chào đời nhờ mang thai hộ: Ý tưởng "điên rồ" thay đổi lịch sử cách đây 40 năm
Jill Brand (phải) và mẹ
Ngày 13/4/2026, Jill Brand đánh dấu cột mốc 40 tuổi, cũng là dịp kỷ niệm một sự kiện đặc biệt trong lịch sử y học: Lần đầu tiên một em bé chào đời nhờ phương pháp mang thai hộ, mà người sinh ra em không có quan hệ huyết thống.
"Đó là câu chuyện về sự sáng tạo, kiên trì, một chút táo bạo, may mắn và rất nhiều tình yêu thương. Tôi thật may mắn khi có những bậc cha mẹ như vậy", Jill chia sẻ khi xuất hiện trên NBC News cùng mẹ. Cô xúc động nói thêm: "Chúc mừng bố! Mẹ và con sẽ tiếp tục gìn giữ di sản của bố".
Hiện đã là mẹ của 3 con, Jill phần lớn tránh xa truyền thông để có cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, sau khi cha cô, Tiến sĩ Elliot Rudnitzky, qua đời năm 2025, hai mẹ con quyết định kể lại câu chuyện của mình.
"Những năm đầu đời, tôi từng được báo chí nhắc đến, nhưng sau đó mẹ muốn giữ cuộc sống riêng tư. Mẹ luôn bảo: Mẹ chỉ muốn tận hưởng thời gian bên con và các em của con", Jill nói.
Nhắc về người cha quá cố, Jill tin rằng ông đang dõi theo và tự hào. Mẹ cô, bà Sandy, nhẹ nhàng nói thêm: "Có lẽ ông ấy đang nghĩ: Đã đến lúc rồi".

Jill Brand, em bé đầu tiên chào đời nhờ mang thai hộ, hiện đã 40 tuổi
Câu chuyện bắt đầu từ những năm đầu hôn nhân của Sandy và Elliot. Sandy không thể mang thai do đã cắt bỏ ống dẫn trứng. Bà nhớ lại: "Tôi luôn nghĩ thật không công bằng khi một bác sĩ lại cưới một người phụ nữ không thể sinh con".
Nhưng Elliot đã đi ngược lại kỳ vọng của gia đình. "Trong trường hợp này, và có lẽ là duy nhất, ông ấy đã "nổi loạn" để cưới tôi", Sandy kể.
Sau khi nhận nuôi 2 con gái, họ thử thụ tinh trong ống nghiệm. Ban đầu, mọi thứ diễn ra thuận lợi, nhưng bi kịch ập đến: Sandy bị vỡ tử cung, phải phẫu thuật khẩn cấp và cắt bỏ tử cung. Em bé của họ chỉ sống được 13 ngày. "Chúng tôi hoàn toàn suy sụp", bà nhớ lại.
Ba năm sau, trong một khoảnh khắc khi đang đứng trước gương cạo râu, Elliot đưa ra một ý tưởng táo bạo: Nhờ người khác mang thai hộ.
"Tôi nghĩ ông ấy điên rồi. Tôi hỏi: Bác sĩ nào lại chấp nhận làm việc này?. Ông ấy chỉ nói: "Chúng ta sẽ tìm ra cách", Sandy nhớ lại.
Ý tưởng này ban đầu bị nhiều bác sĩ từ chối vì những tranh cãi về đạo đức và tính khả thi. Tuy nhiên, cuối cùng bác sĩ Wulf Utian đã đồng ý tìm hiểu và thử nghiệm. "Ông ấy thấy ý tưởng này thú vị và có tiềm năng. Đó chính là bước ngoặt của chúng tôi", Sandy nói.
Năm 1986, Jill Brand chào đời, trở thành em bé đầu tiên sinh ra nhờ phương pháp mang thai hộ. Với Sandy, đó là "một trong những ngày tuyệt vời nhất cuộc đời".
Jill Brand là con của Tiến sĩ Elliot Rudnitzky, người đã đề xuất ý tưởng mang thai hộ vào những năm 1980 sau mất mát đau thương từ một ca IVF thất bại.
Sau 4 thập kỷ, mang thai hộ đã chuyển mình từ một thử nghiệm gây tranh cãi thành một phần quan trọng của đời sống hiện đại. Phương pháp này mở ra cơ hội làm cha mẹ cho nhiều nhóm người: Người độc thân, cộng đồng LGBTQ+, phụ nữ lớn tuổi và cả ngày càng nhiều nam giới độc thân.
Mang thai hộ ngày nay không chỉ là thành tựu y học, mà còn phản ánh sự giao thoa giữa công nghệ, quyền cá nhân và những thay đổi sâu sắc trong chuẩn mực xã hội.