Em luôn là cõi mộng
01/04/2026 - 22:00 (GMT+7)
Trong số bạn bè, đồng nghiệp tôi được xếp vào diện con nhà giàu, đẹp trai, phong độ nhất. Tất nhiên, mẫu đàn ông như tôi sẽ có không ít phụ nữ yêu thích, theo đuổi. Công bằng mà nói, tôi yêu đương cũng nhiều, nhưng theo kiểu “trêu hoa ghẹo nguyệt” cho vui, khiến cho mọi người nghĩ rằng chắc khi lập gia đình, tôi sẽ lấy một phụ nữ xinh đẹp, sắc xảo nhất. Nhưng trái với dự đoán của mọi người, người mà tôi lựa chọn lại chính là Hiền, một cô gái có nhan sắc bình thường, không có gì là nổi bật.
Email: