Gặp gỡ "Baby Hulk": Em bé đáng yêu và hành trình giành giật sự sống

Phan Hằng
22/10/2023 - 19:27
Các bác sĩ đã nói với người mẹ rằng, đứa con trong bụng cô sẽ không sống được. Bất chấp điều đó, cô đã sinh ra một "siêu anh hùng Baby Hulk”.

Armani là một cô bé có vẻ ngoài đặc biệt, giống như một vận động viên thể hình, điều đó đã mang lại cho cô bé biệt danh "Baby Hulk". Hiện tại, cô bé được 9 tháng tuổi, sống ở Kentucky, Mỹ và đang mắc một căn bệnh bẩm sinh hiếm gặp là u bạch huyết. Căn bệnh khiến cho cô bé bị sưng phù khắp cơ thể, phần thân trên và tay bị phì đại đáng kể, tạo ra sự mất cân đối khi so sánh với phần thân dưới.

Mẹ của Armani - Chelsey (33 tuổi) rất thích biệt danh "Baby Hulk" mà mọi người dành cho con gái mình. Cô hy vọng rằng, con gái sẽ mạnh mẽ để chống lại căn bệnh đang hành hạ mình.

Sự chào đời kỳ diệu của Armani

Tình trạng của Armani có thể do yếu tố di truyền hoặc mất cân bằng nội tiết tố, được chẩn đoán vào tuần thứ 17 của thai khi. Khi mới sinh, cô bé đã nặng tới 5,4kg, trong quá trình mang thai người mẹ đã tăng cân đáng kể, thậm chí mọi người xung quanh thắc mắc liệu cô có phải đang mang thai đôi, thai ba không.

Mặc dù ban đầu các bác sĩ đã đưa ra những tiên lượng xấu về Armani, cơ hội sống sót là 0% nhưng người mẹ đã bất chấp điều này để sinh con gái ra vào tuần thứ 33. Người mẹ cảm thấy rất bối rối không hiểu tại sao con mình lại mắc phải căn bệnh này.

"Thành thật mà nói khi biết được tình trạng của con mình, tôi đã rất suy sụp và đau lòng. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, 2 đứa con trước của tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Ngày nào tôi cũng khóc và hỏi Chúa tại sao lại như vậy", người mẹ chia sẻ.

Dù rất đau buồn về tình trạng con gái mình mắc phải, người mẹ cũng cố gắng vượt qua. Cô cho biết Armani có rất nhiều da thừa. Cô hy vọng nó sẽ biến mất sau này và con mình sẽ có hình dáng như một đứa trẻ bình thường.

Gần đây, cô bé Armani đã biết gọi "mẹ ơi", đó thực sự là một tiến bộ đáng kể. Người mẹ tin rằng, sự tiến bộ này như một phép màu, có thể đó là minh chứng cho tình yêu vô bờ bến mà mình đã dành cho con gái.

Quá trình mang thai và sinh nở vô cùng khó khăn

Nhớ lại quãng thời gian mang thai vô cùng vất vả, người mẹ cho biết cân nặng của mình đã chạm mốc 90kg, sức khỏe mỗi ngày càng xấu đi. Hằng ngày, cô phải chịu đựng những cơn đau dày vò khắp cơ thể, rất khó có được một giấc ngủ ngon.

Khi chia sẻ về quyết định sinh mổ lấy con ở tuần thai thứ 33, cô cho biết là do cơ thể báo hiệu đỏ. Mỗi ngày trôi qua, cô cảm thấy mình không thể làm được bất cứ điều gì, ngay cả việc thở cũng không nổi.

Người mẹ kể lại khoảnh khắc nhìn thấy con gái chào đời: "Sự chào đời của con bé khiến tất cả mọi người lúc đó đều ngạc nhiên. Tiếng khóc của nó khiến ai trong phòng cũng xúc động. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đó là một câu chuyện rất kỳ diệu".

Cha của Armani - Blake cho biết mình không được phép vào phòng sinh nhưng hiểu được quá trình sinh nở của vợ cực kỳ khó khăn. Anh nhớ lại: "Tôi nhớ lúc đó mình ngồi ở hành lang, bác sĩ thông báo vợ tôi phải gây tê ngoài màng cứng. Tôi đi đi lại lại, trong lòng như lửa đốt và chỉ biết cầu nguyện".

Người mẹ thừa nhận lần đầu nhìn thấy con gái, cô đã khóc rất nhiều vì chưa từng nhìn thấy ai có vẻ ngoài như vậy. Cô cảm thấy rất sốc nhưng đồng thời cũng cảm thấy biết ơn.

Gặp gỡ “Baby Hulk”: Em bé đáng yêu và hành trình giành giựt sự sống 1 - Ảnh 3.

Sau khi Armani chào đời, cô bé được chuyển tới một bệnh viện khác để điều trị trong 3 tháng. Bản thân người mẹ cũng phải đối mặt với chứng trầm cảm sau sinh nhưng cô quyết tâm phải giữ vững tinh thần vì còn 2 đứa con khác của mình. Cô mô tả cuộc hành trình của mình như một chuyến đi tàu lượn siêu tốc.

Tình trạng của Armini được cải thiện nhờ phẫu thuật

Armani được lên kế hoạch phẫu thuật nhằm loại bỏ các mạch bạch huyết dư thừa để cánh tay và ngực trở lại kích thước bình thường. Trong những năm tới, cô bé có thể phải thực hiện nhiều ca phẫu thuật để loại bỏ phần da thừa trên cơ thể.

Gặp gỡ “Baby Hulk”: Em bé đáng yêu và hành trình giành giựt sự sống 1 - Ảnh 4.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ sẽ cắt bỏ các mô bạch huyết bất thường, tạo điều kiện cho việc thoát chất lỏng ra khỏi cơ thể cô bé và ngăn ngừa sự tích tụ chất lỏng. Sau đó, Armani cũng có thể trải qua một phương pháp điều trị được gọi là liệu pháp xơ cứng. Điều này liên quan đến việc tiêm một loại thuốc chuyên dụng vào cơ thể, gây kích ứng và để lại sẹo ở mô bạch huyết bất thường, khiến nó co lại và xẹp xuống.

Vì một phần chất lỏng dư thừa đã được rút hết khỏi cánh tay của Armani nên người mẹ giờ đây gọi con gái mình một cách tinh nghịch là 'squishy'.

Người mẹ chia sẻ: "Bây giờ con gái tôi trông rất mềm yếu, tôi sẽ gọi là em bé yếu đuối. Con bé thực sự đang làm rất tốt".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm