Gene ham của lạ
09/05/2026 - 13:37 (GMT+7)
Tôi tưởng trời long đất lở khi phát hiện ra bí mật động trời: bạn thân của tôi cũng đem lòng yêu chồng tôi. Cô ấy còn chủ động viết thư, thuyết phục chồng tôi bỏ đi thật xa cùng cô ấy để hai người làm lại từ đầu. Tôi đau khổ vô cùng, căm giận bọn họ. Nhưng bình tĩnh lại, tôi nhận ra mình còn yêu chồng nhiều lắm. Anh ấy là một người đàn ông rất tuyệt vời, chỉn chu, được nhiều phụ nữ thích, vậy thì, chuyện cô bạn tôi, muốn có chồng tôi, cũng là lẽ đương nhiên. Vậy là tôi lau nước mắt, chọn cách “nén hận để kéo chồng về với gia đình”.
Email: