Gia Lai 50 năm sau ngày giải phóng: Đổi mới toàn diện, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới

PV
18/03/2025 - 07:38
Gia Lai 50 năm sau ngày giải phóng: Đổi mới toàn diện, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới

Dự án "Làng văn hóa du lịch Gia Rai xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh" được TƯ Hội LHPN Việt Nam trao giải Khuyến khích trong cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa" năm 2023

Với mỗi người dân trên quê hương Gia Lai, ngày 17/3 đã trở thành một dấu son đáng nhớ, khi cách đây tròn 50 năm, tỉnh Gia Lai đã hoàn toàn giải phóng.

Cách đây tròn 50 năm, đầu năm 1975, với bước phát triển mới cả về thế và lực trên khắp các chiến trường, Đảng ta đưa ra quyết định đánh đòn "điểm huyệt" Buôn Ma Thuột (ngày 10/3/1975). Đến ngày 17/3/1975, tỉnh Gia Lai được hoàn toàn giải phóng, góp phần quan trọng cùng cả nước làm nên đại thắng mùa Xuân lịch sử ngày 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Bắc - Nam sum họp một nhà.

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975 - 17/3/2025), tối 17/3 tại Quảng trường Đại Đoàn kết, thành phố Pleiku, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Đất nước trọn niềm vui" gồm 3 phần: Khúc tráng ca lịch sử; Gia Lai - Hành trình 50 năm đổi mới và phát triển; Tự hào Gia Lai - Vững bước tương lai.

Trước đó, sáng 17/3, tại hội trường 2/9, thành phố Pleiku, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975 - 17/3/2025).

Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng là dịp Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, quân đội, địa phương và các cơ quan, đơn vị; tri ân thế hệ cha anh đã không tiếc công sức, máu xương trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà trên mảnh đất Tây Nguyên hùng vĩ. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trong thời kỳ mới; quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, đẩy mạnh phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Gia Lai nêu cao tinh thần tự chủ - tự tin - tự lực - tự cường - tự hào dân tộc- Ảnh 1.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đ.T

Ký ức hào hùng

Trực tiếp tham gia chiến dịch năm xưa, Thiếu tá Phạm Văn Tốn, nguyên Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn pháo binh 54, Sư đoàn 320, cho biết: ngày mùng 8/3 nổ súng, ta đánh chiếm được Cẩm Ga (nay thuộc huyện Chư Sê), lúc đó các mũi khác cũng đánh.

"Theo lệnh của trên, pháo binh chúng tôi vẫn ở nguyên sẵn sàng chờ lực lượng Quân đoàn 2 địch tràn xuống tiếp viện cho Buôn Mê Thuột thì sẵn sàng chiến đấu. Buôn Ma Thuột thất thủ khiến hệ thống phòng thủ Tây Nguyên sụp đổ. Bộ Tổng Tham mưu quân đội Việt Nam Cộng hòa ra lệnh rút quân khỏi Gia Lai, Kon Tum theo đường 7 (nay là Quốc lộ 25) về Phú Yên nhưng đây lại là sai lầm chiến lược nghiêm trọng. Các lực lượng của ta tổ chức truy kích quyết liệt, liên tục đánh chặn trên đường 7, khiến quân địch rơi vào hỗn loạn, hàng nghìn binh lính bị tiêu diệt hoặc bắt sống. Cuộc tháo chạy nhanh chóng biến thành thảm họa, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của phòng tuyến Tây Nguyên", Thiếu tá Phạm Văn Tốn kể.

Gia Lai nêu cao tinh thần tự chủ - tự tin - tự lực - tự cường - tự hào dân tộc- Ảnh 2.

Thiếu tá Phạm Văn Tốn (bên phải), nguyên Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn pháo binh 54, Sư đoàn 320

Vinh dự được đại diện cho các nhân chứng lịch sử tham gia trực tiếp chiến đấu giải phóng tỉnh Gia Lai ngày 17/3/1975, ông Triệu La Phương (71 tuổi, người dân tộc Tày, quê xã Lộc Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) cho hay, suốt 50 năm qua, ông và các đồng đội không thể nào quên ký ức ngày 10/3/1975, khi nghe thông tin từ Đài phát thanh Quân Giải phóng tuyên bố quân ta giành thắng lợi to lớn ở Buôn Mê Thuật. Tin thắng trận đã tạo ra bước ngoặt chiến lược làm rung chuyển toàn bộ hệ thống phòng thủ của ngụy quân Sài Gòn ở Tây Nguyên; như một liều thuốc tinh thần cổ vũ mạnh mẽ cho cán bộ chiến sĩ, đang chiến đấu trên địa bàn tỉnh, trong đó có cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn đặc công 408.

Gia Lai nêu cao tinh thần tự chủ - tự tin - tự lực - tự cường - tự hào dân tộc- Ảnh 3.

Ông Triệu La Phương, nhân chứng lịch sử, tham gia chiến đấu trong trận đánh giải phóng thành phố Pleiku, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975 - 17/3/2025)

"Chấp hành mệnh lệnh cấp trên, sau khi gấp rút tiến hành công tác chuẩn bị với tinh thần đánh địch mà đi, mở đường mà tiến, sau khi đập tan một số mục tiêu theo nhiệm vụ, Tiểu đoàn đặc công 408 nhanh chóng triển khai đội hình, chỉ huy Đại đội 60 tiếp quản khu Biên Trấn (nay là Ủy ban nhân dân thành phố), Đại đội 70 đảm nhiệm đánh chiếm khu cố vấn Mỹ (nay là Chi Cục thuế tỉnh), Đại đội 40 đảm nhiệm đánh chiếm khu quân cảnh tư pháp (nay là Nhà khách Công đoàn tỉnh). Lúc 14 giờ ngày 17/3/1975, Đại đội 70 do đồng chí Chu Quang Tùy, đại đội trưởng, chỉ huy đánh thẳng vào Tòa hành chính (nay là trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai). Tại đây, tôi đã xé toạc cờ của ngụy, giương cao lá cờ giải phóng góp phần vào thắng lợi của Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước", ông Phương nhớ lại ký ức hào hùng.

Đổi mới toàn diện, từng bước hội nhập và phát triển

Bày tỏ cảm xúc về Gia Lai của ngày hôm nay, ông Triệu La Phương cảm động: "Cách đây 50 năm, trong những ngày đầu giải phóng, thế hệ chúng tôi đã chứng kiến một Pleiku dưới sự kìm kẹp của Mỹ, ngụy, phố xá nhỏ bé, tối tăm nồng nặc mùi khói bom, khói súng, nhân dân đói khổ hoang mang. Nhưng ngày nay không chỉ Pleiku mà toàn tỉnh Gia Lai đã có sự phát triển thần kỳ, hạ tầng hiện đại, giao thông phát triển, đời sống người dân ngày càng nâng cao, niềm tin vào con đường đổi mới, vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng nâng lên. Đây là niềm tự hào rất to lớn của những người cựu chiến binh cũng như Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà". 

Theo báo cáo đánh giá của địa phương, trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, từ một tỉnh nghèo, Gia Lai đã vươn lên trở thành một trong những địa phương phát triển năng động của Tây Nguyên. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng khá với những thế mạnh nổi bật trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và du lịch...

Gia Lai nêu cao tinh thần tự chủ - tự tin - tự lực - tự cường - tự hào dân tộc- Ảnh 4.

Gia Lai hướng đến mục tiêu trở thành vùng động lực của Tây Nguyên. Ảnh: Phạm Quý

Trong giai đoạn đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Gia Lai đẩy mạnh đổi mới toàn diện, từng bước hội nhập, tạo ra những lợi thế để phát triển tỉnh nhà. Tốc độ tăng trưởng kinh tế - GRDP ước tăng bình quân 6,21%/năm. Quy mô kinh tế gấp 1,9 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt hơn 68 triệu đồng, dự ước năm 2025 đạt 75,69 triệu đồng. Tốc độ tăng thu ngân sách bình quân hằng năm giai đoạn 2021 - 2025 ước đạt 14,1% - vượt chỉ tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, Gia Lai luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, các địa phương trong tỉnh đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách cho các đối tượng thụ hưởng. Công tác giảm nghèo được cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong tỉnh quan tâm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 12,09% năm 2021 còn 6,06% vào cuối năm 2024 (theo tiêu chí mới). Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 25,58% năm 2021 xuống còn 12,66% vào cuối năm 2024, đạt và vượt chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số…

Tại Lễ kỷ niệm 50 Ngày giải phóng Gia Lai ngày 17/3, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh, trong suốt chiều dài chiến đấu chống giặc ngoại xâm, Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã luôn đoàn kết, kiên cường, bất khuất trước quân thù; thủy chung, son sắt đối với cách mạng, một lòng, một dạ tin yêu và đi theo Bác Hồ, đi theo Đảng, vượt qua muôn trùng khó khăn, gian khổ, lập nên những chiến công hiển hách, góp phần cùng cả nước hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thu giang sơn về một mối.

Gia Lai nêu cao tinh thần tự chủ - tự tin - tự lực - tự cường - tự hào dân tộc- Ảnh 5.

Thành phố Pleiku nhìn từ trên cao. Ảnh: Phan Nguyên

“Gia Lai hôm nay vẫn mang trong mình sức sống, sự hào hùng của miền đất bazan đậm chất sử thi, giàu truyền thống cách mạng. Với sức mạnh, niềm tin mãnh liệt, phát huy tinh thần “tự chủ-tự tin-tự lực-tự cường-tự hào dân tộc”, Gia Lai sẽ vững vàng cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên khẳng định. 

Sau nửa thế kỷ phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân tỉnh Gia Lai đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Sao vàng, 4 Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm