"Giá như em nghỉ học đi làm thuê thì mẹ sẽ đỡ khổ!"

An Khê
20/08/2023 - 20:35
"Giá như em nghỉ học đi làm thuê thì mẹ sẽ đỡ khổ!"

3 chị em Yến và bà ngoại

Hoàn cảnh gia đình đã vô cùng khó khăn với 5 miệng ăn nhưng cách đây không lâu, 3 chị em Trầm Ngọc Yến (15 tuổi) ở thôn Mộc Tòng, xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm (Hà Nam) lại trở thành những đứa trẻ mồ côi cha.

Chị Trần Thị Kim Dung (mẹ của Ngọc Yến) sinh được 3 con, Ngọc Yến là cả, kế đến là em trai năm nay 13 tuổi, còn em út năm nay mới lên 5. Trước đây, nhà Yến ở Trà Vinh nhưng do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên bố mẹ em quyết định về Hà Nam (quê mẹ em) để lập nghiệp. Thế nhưng mọi sự lại chẳng như ý muốn.

Làm ở khu công nghiệp vất vả, tăng ca nhưng thu nhập của chị Dung vẫn chẳng đủ tiền rau cháo trong nhà. Còn chồng chị vốn là người dân tộc Khmer, anh ít giao tiếp, vốn chậm chạp nên làm thuê, bốc vác mỗi ngày cũng chỉ được 100 - 200 nghìn đồng. Trong khi đó, cả gia đình 5 miệng ăn, còn chưa kể học hành, sách vở, đồng phục của con và bao nhiêu thứ chi tiêu khác,

Về Hà Nam, cả gia đình Yến phải ở nhà ông bà ngoại đã ngót 70 tuổi. Tuổi cao, sức yếu, thấy con cháu khó khăn mà chẳng giúp được gì khiến ông bà càng thêm phiền lòng.

Năm 2022, bố Yến đột ngột mất vì tai nạn giao thông, bao gánh nặng lại chồng chất lên vai người mẹ và ông bà ngoại.

Em chia sẻ: "Trước kia, mẹ em làm công nhân tại khu công nghiệp nhưng giờ chuyển sang làm tự do, giúp việc theo giờ, đi rửa bát thuê, cố gồng gánh nuôi 3 chị em. Hồi bố em còn sống cũng không giúp được nhiều nhưng nhà có bố, có mẹ cũng sum vầy hơn, giờ thì chỉ một mình mẹ lo lắng mọi việc nên lúc nào cũng túng thiếu".

Như bao đứa trẻ mồ côi khác, Yến cũng khát khao có được cuộc sống bình thường, có cái ăn, cái mặc, được đến trường và cảm nhận được niềm hạnh phúc của trẻ thơ. Thế nhưng Yến lại chẳng được như thế. Là chị cả trong nhà, giờ đây cô bé 15 tuổi còn tự đặt lên vai mình gánh nặng lo cho các em, bởi thế, mỗi ngày cắp sách đến trường, em đều đau đáu nỗi buồn. "Giá như mình nghỉ học đi làm thuê thì mẹ đỡ khổ, các em sẽ được học hành đến nơi đến chốn…". Cứ như thế, mỗi đêm ngồi trước tập vở, Yến lại rơi nước mắt! Em chỉ mong sao có một phép màu để giúp mẹ con em vượt qua khó khăn.

Trường hợp cháu Trầm Ngọc Yến nằm trong hơn 280 trẻ được giới thiệu để nhận học bổng của Chương trình "Mottainai: Trao yêu thương, Nhận hạnh phúc" năm 2023. Mọi sự đóng góp, hỗ trợ vui lòng gửi về Chương trình "Mottainai: Trao yêu thương, Nhận hạnh phúc" (ủng hộ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản).

Địa chỉ tiếp nhận ủng hộ:

- Báo Phụ nữ Việt Nam, 47 Hàng Chuối, Hà Nội

- Văn phòng Đại diện phía Nam: 38 Võ Văn Tần, Q.3, TPHCM

Tài khoản nhận ủng hộ:

- Tên tài khoản: Báo Phụ nữ Việt Nam

- Số tài khoản: 111000024670

- Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - chi nhánh TP Hà Nội.

Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 4.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 5.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 6.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 7.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 8.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 9.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 10.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 11.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 12.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 13.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 14.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 15.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm