Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Giá trị thặng dư trong ngân hàng tình cảm

30/05/2026 - 09:33 (GMT+7)
PV

Có một cô gái than rằng: “Không hiểu sao mọi người trong phòng làm việc của em đối xử với em nhạt như nước ốc. Thậm chí họ không buồn nói chuyện với em. Em chán lắm, đang tìm cách chuyển đi nơi khác”. Nhưng khi hỏi, phòng cô có bao nhiêu người, mấy nam, mấy nữ? Ai có người yêu hay gia đình rồi? Hoàn cảnh họ ra sao?... thì hóa ra, cô chẳng biết gì về họ cả. Cô bảo: “Dào ôi, hơi đâu mà để ý đến họ cho mất thì giờ. Tốt hơn hết là không quan tâm!”.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận