Giận chồng, mẹ trút hận lên con

Song Nghi
17/03/2023 - 16:15
Giận chồng, mẹ trút hận lên con

Ảnh minh họa

Vừa đi làm về đến nhà, nhìn thấy 2 thằng con "quỷ sứ" chúi mắt vào máy tính chơi game, chị Hường lại "sôi máu", quát tháo ầm ầm.

Bị mẹ mắng, thằng lớn gân cổ: "Sao mẹ vô lý thế? Chúng con tranh thủ chơi một tí thì có sao đâu! Chúng con đặt cơm, phơi quần áo rồi mà. Mẹ cứ về nhà là mắng, chẳng làm gì sai mẹ cũng mắng". 

Nghe con cãi, tức thì, cơn "tăng xông" của chị Hường như bị đổ thêm dầu vào lửa. Chị quẳng bịch cái túi xuống giường, quát tháo, mắng mỏ con không tiếc lời. Hai đứa con thấy mẹ như vậy thì mắt trước mắt sau lẩn đi chỗ khác, bỏ mặc chị Hường với "bài ca không điểm dừng".

Chị Hường ngồi một mình trong phòng với cảm giác chán nản, ức chế xâm chiếm. Nước mắt chị cứ trào ra với bao ấm ức khó gọi tên. Thực tâm, chị đâu muốn mắng mỏ con cái thế này.

 Bình thường trước đây, khi nhìn thấy các con ham chơi, chị nhắc nhẹ nhàng là chúng nghe lời mẹ ngay. Chị cũng biết, hai đứa con của mình thuộc loại dễ bảo, học hành đều tự giác, không đến nỗi nào. Nhưng chỉ vì bao nhiêu dồn nén, nỗi niềm ẩn ức về chồng không giải toả được khiến chị sinh cáu bẳn, động tí là mắng các con.

Nguyên nhân của sự thay đổi trong tính tình chị Hường bắt nguồn từ việc mâu thuẫn giữa vợ chồng chị. Trước Tết, chị phát hiện ra chồng giấu mình cho cô em gái vay 300 triệu đồng nên đã cãi nhau một trận nảy lửa với anh. Anh giải thích, xin lỗi thế nào chị cũng không nghe. Cái Tết năm rồi lẽ ra phải là cái Tết vui vẻ sau dịch giã thì không khí gia đình nặng nề. 

Giận chồng, trút hận lên con - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Vừa rồi, không biết anh lấy ở đâu ra 300 triệu đưa trả chị. Chị hỏi thì anh bảo, đó là tiền của cô em gửi lại. Chị càng không tin là chồng nói thật, vợ chồng mất niềm tin và càng xa cách nhau hơn.

Còn anh, từ sau khi đưa đủ số tiền cho vợ, anh trở nên lầm lì, ít quan tâm đến gia đình, đi sớm về khuya. Anh như cái bóng trong nhà, chỉ chủ yếu giao tiếp với con, hiếm khi cất lời với vợ.

 Trong mắt anh, giờ chị là người hẹp hòi, ích kỷ, coi tiền là trên hết. Vậy là chị Hường càng hậm hực, ức chế với chồng. Hôm nọ, chị đòi anh phải nói chuyện cho "ra ngô, ra khoai", anh buông một câu: "Nếu cô không thích duy trì gia đình nữa thì cô có thể ly hôn". Chị sốc trước thái độ của anh. Chị thấy ngột ngạt, stress kinh khủng.

Sau mỗi lần mắng con vô cớ, lúc bình tĩnh lại, chị Hường cũng nhận ra là mình quá đáng và vô lý. Nhiều lần, chị hứa sẽ thay đổi bản thân nhưng sự khó chịu, ức chế với chồng khiến chị lúc nào cũng "nổi điên". 

Không cãi nhau được với chồng, chị quay sang khó chịu, hằn học với các con. Hình như càng ngày chị Hường càng mất kiểm soát cảm xúc. Vô tình, chị đã biến các con thành "bao cát" trút hận thay cho bố chúng.

Hôm ấy, chị Hường cũng lấy lại bình tĩnh vào bếp chuẩn bị nốt thức ăn cho bữa tối. Chị gọi mãi, hai thằng con không chịu xuống nhà ăn tối. Chị phải lên tận phòng đập cửa, mãi hai đứa mới chịu mở cửa ra. Cậu con lớn mặt mũi ủ ê còn thằng em nép bên anh dè dặt. 

Câu nói của cậu con trai lớn khiến chị Hường sững người: "Mẹ càng ngày càng khác. Nhà mình cứ thế này, thà bố mẹ ly hôn còn hơn. Ngày nào mẹ cũng mắng, chúng con không muốn ở nhà này nữa đâu…".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm