Giận run người khi thấy chồng bỏ 10 triệu đồng mua 1 con cá

Mỹ Hạnh
24/10/2023 - 19:08
Giận run người khi thấy chồng bỏ 10 triệu đồng mua 1 con cá

Ảnh minh họa

Trong khi tôi làm bục mặt kiếm tiền, chồng lại bỏ ra một số tiền lớn chỉ để mua cá về ngắm cho đẹp.

Có ai từng chán chồng đến mức ngán ngẩm, bực bội như tôi hiện giờ không? Chồng tôi không nhậu nhẹt, không tụ tập bạn bè, lương tháng đều đưa hết cho vợ. Anh chỉ có mỗi tật xấu là quá đam mê cá cảnh. Nhà tôi chưa tới 100 mét vuông nhưng có tới 4 hồ cá, kể cả hồ xây lẫn hồ thủy sinh. Mà để đầu tư cho mỗi hồ thủy sinh đâu phải là ít tiền. Tháng nào anh cũng xin tôi 1-2 triệu để mua cây cảnh, hòn non bộ giả, vật dụng trưng bày trong hồ hoặc bổ sung thêm vài con cá anh thích. Ngày cuối tuần, thay vì chở vợ đi chơi, về ngoại, chồng tôi chỉ lo dọn dẹp hồ cá. Có những đêm, anh ngồi ngắm cá đến tận khuya mới chịu vào phòng ngủ.

Tôi hay khuyên chồng, bảo anh có đam mê chơi cá tuy lành mạnh nhưng đừng nên bỏ quá nhiều thời gian, tiền bạc vào thú vui này. Anh ừ hử cho qua rồi đâu lại vào đó. Thậm chí, tôi có cảm giác chồng coi trọng cá cảnh còn hơn cả vợ. Cá bệnh, anh ấy lo lắng sốt vó lên, còn gọi cho bác sĩ cá cảnh đến xem bệnh, điều trị. Còn tôi bệnh, anh nấu cho bát mì hay mua cho liều thuốc thôi, chưa bao giờ lo lắng đến vậy.

Tháng trước, chồng báo với tôi sắp có thưởng nhân ngày sinh nhật 40 năm thành lập công ty. Mức thưởng khá cao, khoảng hơn 10 triệu đồng. Tôi mừng lắm và nói sẽ dùng số tiền thưởng đó để mua cái máy giặt mới.

Tuần trước, chồng lại theo năn nỉ tôi cho anh lấy số tiền thưởng để mua một con cá rồng mà anh thích lâu rồi. Tôi không đồng ý. Cá gì mà 10 triệu 1 con? Tôi còn nói nếu như chồng dám bỏ một số tiền lớn như vậy chỉ để mua một con cá, tôi sẽ ly hôn.

Vậy mà chiều nay, tôi tăng ca về muộn đã rất mệt rồi. Vào nhà, nhìn hồ cá, tôi càng tức tối hơn. Trong hồ là con cá giống y trong ảnh chồng đưa tôi xem vào tuần trước và nài nỉ được mua. Chồng thấy tôi về thì từ nhà bếp vội vã chạy lên, dúi vào tay tôi 2 triệu, bảo là thưởng 12 triệu nhưng anh mua cá hết 10 triệu rồi.

Tôi giận run, trả lại tiền cho chồng rồi đòi ly hôn. Anh vẫn không nhận sai mà còn cho rằng tôi vô lí khi anh mua bằng tiền thưởng của mình, không đụng chạm đến tiền lương. Chưa có con mà chồng đã phá tiền vào những thứ không đáng như thế này khiến tôi ức chế quá. Phải làm gì để chồng bớt "vung tiền" vào đam mê đây?

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm