Giáo viên dùng đũa đánh trẻ 3 tuổi thâm đùi

10/02/2017 - 16:00
Giáo viên mầm non dùng đũa đánh trẻ 3 tuổi thâm đùi; Người Hà Nội bỏ tiền triệu chơi hoa lê trắng, đào rừng dịp Rằm; Mẹ cô gái chết lõa thể vẫn đợi con về đi lễ chùa... là những thông tin trong bản tin đô thị ngày 10/2.
Thanh Hóa: Giáo viên mầm non dùng đũa đánh trẻ 3 tuổi thâm đùi

Bà Hoàng Thị Thảo, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Xuân Nam (TP Thanh Hóa), cho biết đã đình chỉ công tác đối với giáo viên Ngô Thị Thùy Linh.

Chiều 9/2, bà Phạm Thị Mạnh (SN 1966, ở lô 2 Khu đô thị Bình Minh, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa) đón cháu nội là Phạm Thị Thu Phương (sinh năm 2014) từ trường mầm non về. Trên đường về nhà, cháu Phương liên tục kêu đau chân. Về nhà tắm cho cháu, bà Mạnh phát hiện đùi cháu Phương có nhiều vết lằn, thâm kéo dài. Ngay lập tức, gia đình đã báo sự việc đến các cơ quan chức năng và đưa cháu quay trở lại trường để giải quyết sự việc.
20170210085050-co-giao-danh-hoc-sinh.jpg
Chân bé Phương sau khi bị cô đánh 
Cô giáo Ngô Thị Thùy Linh (SN 1989) là giáo viên thử việc tại lớp Mầm non 3, Trường mầm non tư thục Thanh Xuân Nam thừa nhận đã bế cháu Phương đi vệ sinh. Khi vào nhà vệ sinh, cháu vùng ra, đạp vào bụng cô.

Từ hôm đi học, ngày nào cháu Phương cũng chạy ra ngoài và khóc nhiều nên cô Linh nóng giận dùng đũa ăn cơm đánh vào đùi cháu bé 7 cái.

Thấy cháu khóc to, cô Linh cởi quần thì phát hiện các vết đỏ nổi lên trên chân cháu nên dùng vòi nước xịt vào cho cháu đỡ đau. Thấy Phương vẫn khóc, nữ giáo viên này tiếp tục lấy sữa tắm xoa lên 3 vết bầm tím rồi thay quần, tất mới cho cháu.

Hiện cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi của cô Linh. Bước đầu cơ quan công an ghi nhận cháu Phương bị nhiều vết bầm tím, sưng tấy ở đùi trái và hơn 2 vết ở đùi phải do vật cứng tác động.
Các vết lằn dài nhất 6 cm, ngắn nhất 2 cm. Cơ quan chức năng cũng đã thu giữ 2 chiếc đũa gỗ ở trường là tang vật của vụ việc.

Tại cơ quan công an, cô giáo Linh gửi lời xin lỗi tới gia đình cháu Phương. (Nguồn: Vietnamnet).

Hà Nội: Người dân bỏ tiền triệu chơi hoa lê trắng, đào rừng dịp Rằm tháng Giêng

Dịp này, tại chợ hoa Quảng Bá xuất hiện nhiều tiểu thương mang hoa lê trắng, đào rừng Lạng Sơn... về bán. Giá của mỗi cành hoa lê trắng, đào rừng giao động từ 200 - 7 triệu đồng/cành.
hoa-le-13-1486633318567.jpg
Theo những thương lái trong một vài ngày tới lê sẽ bung hoa trắng muốt. 
Theo những thương lái, trong một vài ngày tới, lê sẽ bung hoa trắng muốt. Tất cả cành lê được các thương lái "ủ" trong nước ấm.
 
Chị Mi, một người dân sống tại Hà Nội đi chợ hoa Quảng Bá cho biết: "Năm nào gia đình tôi cũng mua một cành hoa lê trắng giá đôi ba triệu về chơi ngày Rằm".
hoa-le-12-1486633318567.jpg
Một người phụ nữ đang mặc cá cành lê trắng cỡ nhỏ với giá 500 ngàn đồng. 
Theo những thương lái, đào rừng Lạng Sơn dịp này mới ra lộc, hoa phục vụ người chơi dịp Rằm. Dịp này, đào Nhật Tân đã không còn nên những cành đào rừng Lạng Sơn có giá bán khá cao. Giá mỗi cành giao động từ 500 ngàn - 4 triệu đồng.
hoa-le-4-1486633318531.jpg
Đào rừng Lạng Sơn hút khách bởi vẻ đẹp khác lạ so với đào Nhật Tân. 
Tại nhiều tuyến đường ở Hà Nội cũng xuất hiện một số điểm bán đào cành, đào cắm lọ từ Trung Văn hoặc Đông Anh hay Bắc Giang. (Nguồn: Afamily).
 
TP.HCM: Mẹ cô gái có hình xăm hoa hồng vẫn đợi con về đi lễ chùa
 
Bà Kim (65 tuổi, mẹ chị H.- nạn nhân) đau đớn: "Nó đi làm chưa về, có nhiều đứa con gái xăm hình bông hồng mà, đâu phải mình nó. Bông tai trắng đó ở chợ bán nhiều lắm. Nó mới dặn đến ngày đi núi Bà Đen cúng, nó sẽ về và 2 mẹ con cùng đi”.

Những người bà con, hàng xóm đã đến giúp bà Kim chuẩn bị thủ tục rước vong linh chị H. về nhà thờ cúng.

Bà Kim cho biết bình thường năm nào chị H. cũng về quê ăn Tết nhưng không biết lý do gì năm nay quyết định ở lại. Trước lúc mất tích, chị H. còn gọi về nhà hỏi thăm sức khỏe mẹ và hai đứa cháu. “Nó có hiếu lắm, 28 Tết vừa rồi tui có đến thăm nó, thấy tui mang dép mòn hết nó liền đi mua đôi mới. Nó hỏi mẹ muốn ăn gì nó mua về nấu cho ăn rồi về. H. còn hứa năm nay ráng làm kiếm tiền về sửa lại nhà cho tui mà”, bà Kim ôm mặt khóc.
2_1.jpg
Bà Kim bật khóc khi nhắc về con gái
Liên quan đến vụ “cô gái chết lõa thể trong bao tải”, ngày 9/2 Công an Đồng Nai đã bắt giữ nghi phạm Huỳnh Ngọc Phương (32 tuổi, ngụ huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Trước đó, chiều 6/2 người dân khu vực ấp 1, xã Phước Bình phát hiện thi thể một phụ nữ lõa thể đang trong giai đoạn phân hủy, hai tay bị trói ra sau đựng trong một bao tải.

Nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Thanh H. (34 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM), tiếp viên một quán cà phê ở huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thông tin ban đầu, Phương đang làm tại một công ty ở Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1, huyện Tân Thành. Giữa Phương và chị H. có quen biết nhau.

Ngày 5/1, chị H. chạy xe máy đến phòng trọ của Phương để chơi và do nợ nần nên Phương đã đánh chết nạn nhân để cướp tài sản. Sau đó đưa thi thể của nạn nhân đến ấp 1, xã Phước Bình để phi tang. Xe máy của chị H. hiện được cầm cố tại một tiệm cầm đồ ở xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm