Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
21/04/2026 - 10:01 (GMT+7)

Cụ bà 83 tuổi miệt mài gieo hoa yêu thương

Tuệ Thư
Cụ bà 83 tuổi miệt mài gieo hoa yêu thương

Với cụ bà Molly Fisher (bên trái), phần thưởng lớn nhất chính là niềm hạnh phúc mang lại cho người khác

Ở tuổi 83, cụ bà ấy vẫn lặng lẽ chuẩn bị những bó hoa để gửi đến những nơi cần được tiếp thêm niềm vui và sự động viên kịp thời. Những cánh hoa giản dị nhưng lại có sức lay động, khiến người nhận xúc động nghẹn ngào.

Cụ bà Molly Fisher, hiện sinh sống ở khu vực East Bay (vùng phía đông vịnh San Francisco - Mỹ), tỉ mỉ sắp xếp từng chiếc lá, từng nụ hoa sao cho hoàn hảo nhất. Bởi những bó hoa ấy sẽ được gửi đến những nơi rất đặc biệt. "Chúng nâng đỡ tinh thần, mang lại niềm vui. Chúng thật kỳ diệu", cụ bà Fisher chia sẻ.

Cụ bà 83 tuổi miệt mài gieo hoa yêu thương- Ảnh 1.
Cụ bà 83 tuổi miệt mài gieo hoa yêu thương- Ảnh 2.
Cụ bà 83 tuổi miệt mài gieo hoa yêu thương- Ảnh 3.

Dự án Hoa nhân ái được cụ bà Molly Fisher khởi xướng từ năm 2022

Ở tuổi U90, cựu bác sĩ nha khoa nhi Molly Fisher là một người làm vườn đầy đam mê. Vài năm trước, bà bắt đầu trồng hoa từ hạt ngay tại nhà. Chẳng bao lâu sau, số lượng hoa nhiều đến mức bà phải đăng lên mạng xã hội lời nhắn tìm tình nguyện viên cùng thu hoạch và chia sẻ những bó hoa tươi.

"Cũng vào khoảng thời gian đó, con dâu tôi mắc u não, và tôi thường xuyên mang hoa đến cho con bé. Nó nói với tôi: "Những bông hoa quả là có sức mạnh vô giá với con đó mẹ à!". Câu nói ấy thực sự in sâu trong tôi", bà Fisher kể.

Chương trình thiện nguyện hoa của cụ bà Molly Fisher với tên gọi Kindness Flower Project (Tạm dịch: Dự án hoa nhân ái) chính thức được khởi xướng từ năm 2022. Dưới sự kết nối của bà, hàng chục tình nguyện viên cùng nhau trồng, thu hoạch hàng nghìn bó hoa mỗi năm, trao tặng cho những người đang phải đối mặt với khó khăn trong cuộc sống. Chỉ riêng năm 2025, hơn 2.400 bó hoa đã được họ trao gửi đi.

"Trước khi cắm hoa, chúng tôi luôn trò chuyện về những người sẽ nhận chúng. Có thể nói, mỗi bó hoa đều được tạo nên từ rất nhiều yêu thương và sự chăm chút", bà Fisher cho biết.

Cụ bà 83 tuổi miệt mài gieo hoa yêu thương- Ảnh 4.
Cụ bà 83 tuổi miệt mài gieo hoa yêu thương- Ảnh 5.

Từ những hạt giống yêu thương mà cụ bà Fisher gieo trồng, một cộng đồng chan chứa sự quan tâm đã nảy nở

Phần lớn hoa được trồng tại khu vườn nhà cụ bà Molly Fisher. Tình nguyện viên Estella King-Smith cho biết, từ những hạt giống yêu thương và niềm vui mà cụ bà Fisher gieo trồng, một cộng đồng gắn kết và chan chứa sự quan tâm đã nảy nở.

"Bà ấy 83 tuổi mà vẫn tràn đầy năng lượng. Nếu tôi có thể được như bà ở độ tuổi đó thì quả là tuyệt vời", cô King-Smith cười nói.

Đội ngũ tình nguyện phân phát khoảng 80 bó hoa mỗi tháng trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 10, tới gần 100 địa điểm cần được tiếp thêm niềm vui, bao gồm bệnh viện, các nhóm hỗ trợ người mất mát và các mái ấm.

Cụ bà 83 tuổi miệt mài gieo hoa yêu thương- Ảnh 6.
Cụ bà 83 tuổi miệt mài gieo hoa yêu thương- Ảnh 7.

Cụ bà Carmela Kemper xúc động khi nhận những bông hoa yêu thương

Trong một chuyến đi gần đây, các tình nguyện viên mang hoa đến một trung tâm dưỡng lão, nơi nghĩa cử ấy khiến cụ bà Carmela Kemper xúc động. "Ôi, đẹp quá! Cảm ơn các bạn! Thật sự cảm ơn… Tôi sắp khóc mất", bà Kemper nói.

Dõi theo khoảnh khắc ấy, cụ bà Fisher cho biết, phần thưởng lớn nhất của bà chính là niềm hạnh phúc mà bà mang lại cho người khác.

"Tôi yêu những gì chúng tôi đang làm cho mọi người, cho cộng đồng nơi tôi đã sống gần 60 năm. Đó là một ân phúc đối với tôi. Tôi vô cùng biết ơn", bà Fisher nói.

Nguồn: CBS News
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận