‘Giọng ca phi giới tính’ Tùng Anh đeo ngực giả 4kg, trầy da, chấn thương vì giả gái

21/11/2019 - 12:15
Nam ca sĩ Trần Tùng Anh đã bật mí những chuyện "vô cùng khốn khổ" nhưng cũng rất hài hước ở hậu trường Gương mặt thân quen - khi nam ca sĩ phải hóa thân thành nữ ca sĩ Ariana Grande.

Trong chương trình Gương mặt thân quen tập 3 phát sóng trên VTV3, “giọng ca phi giới tính”  Trần Tùng Anh và MiA khiến sân khấu chương trình trở nên sôi động với 3 ca khúc Side to side, 7 rings và Bang bang. Với lợi thế về giọng hát, bởi kỹ thuật giả thanh điêu luyện và đặc biệt là màn hóa thân rất giống Ariana Grande, phần biểu diễn của Tùng Anh nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo. Cả về mặt hóa trang và hình thể, nam ca sĩ cũng thể hiện được thần thái, nét diễn của nữ ca sĩ gốc Ý.

 

Tùng Anh hóa thân thành ca sĩ Ariana Grande

 

Để có được màn trình diễn "giả gái" chinh phục khán giả và ban giám khảo chương trình Gương mặt thân quen, Trần Tùng Anh chia sẻ, anh đã phải đầu tư rất chỉn chu, kỹ lưỡng đến từng chi tiết. 

Việc ca sĩ nam giả nữ trên sân khấu không còn quá xa lạ với kháng giả nhưng Tùng Anh bảo khi bước vào chương trình anh mới thấy... khó. "Tôi đã cố gắng tìm hiểu kỹ những đặc tính cũng như những nét riêng của nhân vật và tập luyện làm sao để khi mình hoá thân vào nhân vật đó thật tốt.

Lúc đầu, phải mặc váy và mang giày cao gót, bản thân Tùng Anh không quen nên cảm thấy ngượng ngùng và rất khó chịu. Sau đó, tôi còn phải đi giày cao gót, tập nhảy nữa, gối và chân tôi đau nhức, bầm tím, chảy máu. Sau trải nghiệm đó thì thực sự tôi rất nể những bạn nữ mang giày cao gót" - Tùng Anh chia sẻ.

 

Vai Ariana Grande khiến Tùng Anh gặp nhiều "tai nạn nghề nghiệp"

 

Với riêng màn hóa thân thành Ariana Grande, Tùng Anh bảo: "Đúng thật cái gì sợ và không nghĩ đến thì nó lại tới. Lần đầu tiên tôi phải hát tiếng Anh và lại phải hóa thân thành một cô gái sexy nóng bỏng như Ariana. Thực sự tôi chưa bao giờ nghĩ tới thử thách khó như vậy. 

Tôi đã rất áp lực khi học tiếng Anh, thậm chí tôi phải Vietsub ra để học đọc và hát như kiểu em bé mới học mẫu giáo vậy. Lên sân khấu tôi còn phải vũ đạo, đạp xe, tới giờ nghĩ lại giờ tôi vẫn thấy quá sợ hãi và không thể tin nổi mình đã vượt qua". 

Tùng Anh tiết lộ thêm, để thực sự "biến hình" thành một Ariana Grande quyến rũ trên sân khấu, nam ca sĩ đã "đầu tư" đặt hàng một bộ ngực bằng silicon được thiết kế giống như bộ ngực của phụ nữ nặng tới 4kg.

"Khi mang bộ ngực bó sát người, nặng tới 4kg thì rất khó chịu và tôi còn bị hấp hơi rộp cả da" - nam ca sĩ chia sẻ kỷ niệm "dở khóc dở cười". Trần Tùng Anh nói, mình đã thật sự trầy da tróc vảy, thậm chí đổ máu chỉ vì giả gái. 

 

Tùng Anh đóng vai hoa hậu Hương Giang

 

Trước đó, ở tập 2 Gương mặt thân quen, Tùng Anh cũng đã gây ấn tượng với màn hóa thân  hóa thân thành ca sĩ, hoa hậu chuyển giới Hương Giang.

Hương Giang với chất giọng đặc trưng cùng thần thái kiêu kỳ, bước đi uyển chuyển, tưởng sẽ làm khó Tùng Anh, song giọng ca phi giới tính đã vượt qua thử thách một cách ngoạn mục. 

Khán giả trầm trồ với màn hóa thân này của nam ca sĩ, còn NSND Kim Xuân thì cho rằng: "Khi nhìn nghiêng như thế này, tôi thấy một Hương Giang trên sân khấu với 3 vòng rất chuẩn. Và đặc biệt, lúc Tùng Anh nói chuyện, giao lưu với khán giả và ban giám khảo, cử chỉ, điệu bộ của bạn rất giống... bản gốc".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm