Giọt nước mắt cuối cùng của người cha bên tấm Huy chương Vàng của con gái tại SEA Games 31

H.Y
28/05/2022 - 18:20
Giọt nước mắt cuối cùng của người cha bên tấm Huy chương Vàng của con gái tại SEA Games 31

Vận động viên Kurash Tô Thị Trang (giữa) chia sẻ tại buổi giao lưu

Khi vận động viên Kurash Tô Thị Trang mang tấm Huy chương Vàng về khoe với cha của mình đang nằm trên giường bệnh, bố của em đã rơi nước mắt rồi ra đi.

Tại chương trình giao lưu "Khát vọng vinh quang" biểu dương 54 nữ vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 do Hội LHPN TP Hà Nội, Báo Phụ nữ Thủ đô phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức ngày 28/5, các huấn luyện viên, vận động viên đã "bật mí" những câu chuyện xúc động và thú vị trên hành trình thi đấu và những nỗ lực để đạt được thành tích cao tại SEA Games 31.

Giọt nước mắt cuối cùng của người cha bên tấm Huy chương vàng của con gái tại SEA Games 31 - Ảnh 1.

Những cô gái "Vàng" của đoàn Thể thao Hà Nội

"Bố tỉnh dậy mà xem Huy chương của con đi"

Vận động viên Kurash Tô Thị Trang đã chia sẻ niềm tự hào và may mắn trong cuộc sống, sự nghiệp của mình. "Em tự hào là con cháu Bác Hồ và luôn học tập, làm theo lời Bác dặn. Trước khi thi đấu, em cùng các vận động viên khác được vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ghi nhớ lời dạy của Bác về nỗ lực và ý chí vươn lên đối với thanh niên, em đã nỗ lực để giành chiến thắng, giành vinh quang cho bản thân và nước nhà", vận động viên Tô Thị Trang nói.

Tuy nhiên, phía sau tấm Huy chương Vàng đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 là một câu chuyện xúc động của Tô Thị Trang. Chưa đầy một ngày sau khi mang vinh quang về cho Tổ quốc, nữ võ sĩ Tô Thị Trang chịu nỗi đau mất cha. Vận động viên sinh năm 1999 này vừa kịp mang tấm Huy chương danh giá đến bệnh viện trước khi bố cô qua đời.

"Gia đình đã giấu em chuyện sức khỏe của bố. Cho đến khi em về nhà, mọi người cho em ăn một bữa thật no rồi mới đưa tới bệnh viện. Thực sự chưa bao giờ em thấy bố bị cuốn nhiều thứ trên người đến thế, ở miệng, mũi, chân tay" - vận động viên Kurash Tô Thị Trang nhớ lại.

Giọt nước mắt cuối cùng của người cha bên tấm Huy chương vàng của con gái tại SEA Games 31 - Ảnh 2.

Tô Thị Trang với tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31

Tô Thị Trang xúc động chia sẻ: "Lúc đó em thực sự vỡ òa cảm xúc và nói với bố rằng 'Hôm nay con được Huy chương Vàng ạ. Bố tỉnh dậy mà xem Huy chương của con đi'. Em tin rằng, bố cảm nhận được vì thấy nước mắt bố rơi. Lúc đấy em nghĩ rằng bố đã tự hào về con gái mình, cho dù bố có ra đi thì cũng không phải lo lắng điều gì nữa"

Bố của Tô Thị Trang bị viêm gan và phải cấp cứu khi cô đang tập trung cách ly cùng đội tuyển Kurash trước thềm SEA Games 31. Để không làm ảnh hưởng tới việc tập luyện của Trang, gia đình cô đã giấu bệnh trạng của bố. 

"Thanh xuân của ngày hôm nay, em dành cho thể thao…"

Tại buổi giao lưu, "Mỹ nhân làng Wushu" Dương Thúy Vi đã chia sẻ những nỗ lực để giành 2 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Đồng tại SEA Games 31.

Vận động viên Dương Thúy Vi chia sẻ, đặc thù của môn Wushu là phải tập luyện từ bé. Năm nay 29 tuổi và cô đã có 22 năm tập luyện và gắn bó với môn thể thao này. "Là con một trong gia đình, thời gian dành cho thể thao dài khiến tâm lý bố mẹ đều thương và xót, không muốn con vất vả nên đã nhiều lần nhắc nhở con gái cần dành nhiều thời gian cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, em nghĩ rằng, mình tin tưởng vào bản thân và tiếp tục cố gắng, những tấm Huy chương Vàng mà em đạt được tại SEA Games 31 đã khiến bố mẹ tự hào về sự lựa chọn của em" - Dương Thúy Vi cho biết.

Giọt nước mắt cuối cùng của người cha bên tấm Huy chương vàng của con gái tại SEA Games 31 - Ảnh 3.

Tại SEA Games 2013, nữ VĐV người Hà Nội từng giành Huy chương Vàng đầu tiên cho Việt Nam ở nội dung thương thuật. Nguồn: VnExpress

Wushu là một môn võ thuật mà khi trình diễn rất đẹp mắt, bay bổng, vì vậy, các nữ vận động viên Wushu như Thúy Vi luôn được quan tâm như các ngôi sao giải trí, có nhiều fan hâm mộ. Thế nhưng, trong chia sẻ của Thúy Vi sau chiến thắng, thì đến giờ Vi vẫn chưa tính đến chuyện hôn nhân dù đã bước sang tuổi 29. 

"Chuyện này cũng khiến bố mẹ em rất suy nghĩ. Chuyện gia đình là đương nhiên, em sẽ dành nửa phần đời con lại của mình dành cho gia đình, còn thanh xuân của ngày hôm nay, em dành cho thể thao, cho những đam mê và cống hiến" - vận động viên Thúy Vi chia sẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm