pnvnonline@phunuvietnam.vn
Giọt nước mắt hạnh phúc của cha trong ngày cưới con gái

Ảnh minh họa
Rất nhiều người bố rơi nước mắt trong khoảnh khắc ấy. Những người bố, ngày thường rất ít khi khóc, nhưng lại dễ rơi nước mắt vào ngày trọng đại, ngày hạnh phúc trong cuộc đời của con gái mình. Họ khóc ở đúng cái khoảnh khắc đưa bàn tay con gái mình vào bàn tay của người đàn ông mà con gái mình đã chọn làm chồng.
Huyền thoại bóng đá người Argentina Diego Maradona từng nói rằng: "Tôi đã từng là một kẻ tồi tệ, sống một cuộc đời tồi tệ, nghiện ngập, nhưng giây phút mà tôi căm ghét bản thân tôi của trước đó, và bỗng muốn trở thành một phiên bản khác, từ kẻ tồi tệ trở thành một thiên thần, là khi con gái của tôi chào đời".

Tình yêu của người cha thể hiện trên nét mặt, cái ôm ấm áp và bàn tay nắm chặt trong ngày con nên duyên - Ảnh: Bride.com
Tài tử điện ảnh phim hành động người Mỹ Dwayne Johnson, biệt danh "The Rock", cũng từng có phát biểu: "Tôi đã có một quá khứ không đáng tự hào, từng phải đi ăn cắp một miếng bít tết ở cửa hàng vì không đủ tiền mua. Tôi đã từng phải chiến đấu, phải đánh đấm đối thủ để sống. Thời điểm mà tôi muốn trở thành người tử tế nhất, và buộc phải trở thành người tử tế, là khi lần đầu nhìn thấy con gái mình, được nắm đôi bàn tay nhỏ bé của con gái tôi. Mỗi ngày, trở về nhà, ở bên con gái, tôi sẽ vứt hết mọi thứ bên ngoài cánh cửa". Nam tài tử từng vô địch môn vật hạng nặng nước Mỹ với thân hình to lớn đồ sộ vẫn chịu khó ngồi im cho con gái mình tô son lên mặt.

Giống như Diego huyền thoại, giống như Johnson biệt danh "The Rock", rất nhiều người cha đều chung cảm giác hạnh phúc tuyệt vời khi có một cô con gái. Niềm vui, niềm hạnh phúc ấy kéo dài mãi trong đời, với những khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ. Có những điều, chỉ những người cha có con gái mới cảm nhận được, đó như một đặc quyền của người có con gái. Có con gái, nhiều người cha bỗng chốc muốn trở thành, và cố gắng để trở thành một phiên bản tốt hơn, muốn trở thành ông bố tuyệt vời của con gái mình. Ngày con gái chào đời, đưa ánh mắt ngơ ngác, trong veo nhìn bố, lần đầu nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của con, người bố nào cũng sẽ mỉm cười hạnh phúc.
Thường với con trai, người cha sẽ nghiêm khắc hơn, thả con ra để cho con tự lập, trưởng thành. Với con gái, âm thầm sâu trong lòng người làm cha, là cả những nỗi lo, nỗi sợ. Lúc tập đi xe đạp, bố lo con mình sẽ ngã. Con lớn lên, bố lo sợ trước những sóng gió cuộc đời, liệu cuộc đời này có đối xử tốt và nhẹ nhàng với con gái mình hay không?

Điệu nhảy của cha và con gái trong lễ cưới của con là nghi lễ thiêng liêng tại nhiều nước phương Tây
Vậy nên, khi dắt tay con gái mình, và đặt tay con gái mình vào tay "một người đàn ông khác", những người cha đã rơi nước mắt. Đôi bàn tay nhỏ bé ngày nào vẫn nắm tay bố, giờ đây chính thức được trao vào tay người khác. Cô con gái vẫn ở trong nhà mình, yên ấm trong vòng tay cha mẹ, giờ đây đã "về làm dâu nhà người ta". Là người bố, ai cũng mong con gái mình sẽ luôn vui, sẽ được hạnh phúc, sẽ luôn có những nụ cười, trong suốt cuộc đời, và nhất là khi bước vào hôn nhân.
"Tôi là người đàn ông đầu tiên nắm tay con gái tôi, đã nắm bàn tay ấy cho đến lúc trưởng thành, bây giờ tôi trao nó cho cậu, cậu phải có trách nhiệm làm cho nó hạnh phúc đấy, tôi tin cậu sẽ làm được…" là tâm tư của người bố.

Tiếng gọi bố đầu tiên, những bước đi đầu tiên của con gái, những lần vấp ngã, con gái luôn có bố ở bên, bố là người chứng kiến tất cả. Những kỳ thi, những dấu mốc trưởng thành, những thành công trong đời của con gái, người bố sẽ luôn nở nụ cười. Nhưng trong đám cưới của con gái, trong khoảnh khắc con gái hạnh phúc, thì người cha lại dễ rơi nước mắt. Tại sao nhiều người cha khóc trong đám cưới con gái mình?
Là bởi tình yêu thương vô bờ bến dành cho con, suốt cuộc đời này.