Giữa mùa nóng Hà Nội, nhiều gia đình ý thức hơn trong tiết kiệm điện
Điều hòa để 27 - 28 độ vẫn đủ mát và tiết kiệm được điện. Ảnh minh họa: AI
Đêm Hà Nội nóng hầm hập. Trong nhiều căn hộ chung cư, tiếng cục nóng điều hòa chạy ù ù ngoài ban công gần như kéo dài tới tận khuya. Những câu nói quen thuộc cũng bắt đầu vang lên nhiều hơn: "Ra khỏi phòng nhớ tắt điện", "Đừng bật điều hòa thấp quá", "Bật quạt thôi cũng mát mà"…
"Con bật điều hòa thấp thế này thì ông bà ở quê mất điện đấy"
Khoảng 11h đêm, khi hai con đã ngủ, luật sư Nguyễn Văn Đỉnh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) vẫn có một thói quen gần như không thay đổi suốt nhiều mùa hè qua, đi một vòng quanh nhà.
Anh sang phòng các con, chỉnh điều hòa lên 28 độ, xoay lại hướng quạt, kéo kín rèm cửa để sáng hôm sau nắng không chiếu thẳng vào phòng. Trước khi trở về phòng ngủ của mình, anh không quên tắt bớt những bóng điện không cần thiết.
"Điều hòa ở nhà tôi gần như luôn để 27 - 28 độ. Khi mới bật có thể để thấp hơn cho nhanh mát, nhưng sau đó sẽ tăng lên. Ban đêm càng không nên để lạnh sâu", anh Đỉnh chia sẻ.
Theo anh, bật điều hòa ở mức vừa phải kết hợp với quạt sẽ cho cảm giác dễ chịu tự nhiên hơn là để nhiệt độ quá thấp. Quan trọng hơn, đó cũng là cách để cả gia đình hình thành thói quen tiết kiệm điện trong mùa cao điểm nắng nóng.
Trong căn hộ của gia đình anh, những câu nhắc như "Tắt điện nhà vệ sinh đi", "Ra khỏi phòng nhớ tắt quạt", "Đừng mở tủ lạnh quá lâu" xuất hiện nhiều đến mức trở thành phản xạ.
"Có lúc tôi cũng thấy mình giống một ông bố khó tính, hay cằn nhằn. Nhưng trẻ con phải được nhắc từ những việc nhỏ nhất", anh nói.

Nhiều gia đình bắt đầu thống nhất những "nguyên tắc mùa nóng" về tiết kiệm điện
Điều thú vị là những thói quen ấy dần lan sang cả hai đứa trẻ trong nhà. Cô em gái nhiều khi còn "soi chéo" anh trai, thấy anh bật TV rồi cầm điện thoại là lập tức nhắc nhở.
Tại chung cư Apollo Xuân Phương, chị Đinh Thị Giang cho biết từ khi hai con bước vào kỳ nghỉ hè, thời gian cả nhà ở nhà tăng lên đáng kể, kéo theo việc sử dụng điện cũng thay đổi.
"Trước đây ban ngày các con đi học nên chủ yếu chỉ dùng điện buổi tối. Giờ nghỉ hè, trẻ ở nhà cả ngày, nóng quá nên lúc nào cũng muốn bật điều hòa", chị kể.
Gia đình chị bắt đầu thống nhất những "nguyên tắc mùa nóng".
Khoảng gần trưa, khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao, các cửa sổ sẽ được đóng lại để giữ mát. Hai con chủ yếu sinh hoạt ở phòng khách nên chị dặn các con chỉ bật điều hòa tại đây. Ban đầu có thể để 26 độ cho nhanh dịu nhiệt, sau khoảng 15 - 20 phút sẽ nâng lên 28 - 29 độ và bật thêm quạt trần.
"Thật ra khi có quạt gió, để 28 độ vẫn rất dễ chịu. Mấy hôm nóng đỉnh điểm, cả nhà 4 người còn ngủ chung một phòng để chỉ dùng một điều hòa", chị Giang nói.
Mọi sinh hoạt trong nhà không thay đổi quá nhiều, nhưng ai cũng bắt đầu để ý nhau hơn.
Ra khỏi bàn học phải tắt đèn. Không xem TV quá lâu. Không bật điều hòa khi không có ai trong phòng.
"Bọn trẻ giờ thành phản xạ luôn rồi. Có hôm tôi đi làm về còn thấy con gái nhắc anh trai tắt quạt", chị cười.
Chị Giang kể, nhiều lần chị nói với các con rằng: "Con bật điều hòa thấp thế này thì ông bà ở quê mất điện đấy".
Ban đầu bọn trẻ chỉ nghe cho vui, nhưng dần dần lại hiểu rằng điện không phải thứ vô tận. "Tôi hay nói với các con rằng điện cũng giống như một chiếc bánh, nếu mình lấy nhiều hơn thì người khác sẽ ít đi", chị nói.
Tiết kiệm điện không chỉ là chuyện tiền điện
Điều khiến nhiều phụ huynh chú ý hơn trong mùa hè này không chỉ là hóa đơn tiền điện.
Đó còn là cảm giác áp lực chung khi nhu cầu tiêu thụ điện tăng mạnh trong các đợt nắng nóng kéo dài.
Những ngày cuối tháng 5, Hà Nội liên tục ghi nhận nền nhiệt cao. Ban ngày oi nóng, đến tối hơi nóng từ bê tông, mặt đường và các khu chung cư vẫn hầm hập khiến nhu cầu sử dụng điều hòa tăng vọt.
Tại nhiều khu chung cư ở Hà Nội, tới 9-10h đêm, sân chơi vẫn đông trẻ nhỏ, người lớn xuống dưới hóng gió, đi dạo sau khi nhiệt độ ngoài trời dịu bớt. Nhiều gia đình cho biết họ bắt đầu nấu ăn muộn hơn, kéo rèm từ giữa trưa để giữ nhiệt, hạn chế bật nhiều điều hòa cùng lúc hoặc cả nhà ngủ chung một phòng trong những ngày nóng đỉnh điểm.

Nắng nóng trên diện rộng, vấn đề tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện càng cần thiết hơn bao giờ hết
Theo số liệu từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), công suất tiêu thụ điện toàn quốc những ngày gần đây liên tục lập kỷ lục mới. Riêng miền Bắc, mức tiêu thụ điện tăng mạnh trong khung giờ tối, từ khoảng 20h đến 23h - thời điểm hàng triệu gia đình đồng loạt sử dụng thiết bị làm mát.
Bộ Công Thương và EVN đã kêu gọi người dân sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế dùng nhiều thiết bị công suất lớn trong giờ cao điểm để giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.
Với nhiều gia đình, việc tiết kiệm điện giờ đây không chỉ để giảm chi phí sinh hoạt, mà còn là một cách chia sẻ áp lực chung.
Có lẽ vì thế mà giữa mùa hè nóng nhất năm, những thay đổi nhỏ trong mỗi gia đình đang dần xuất hiện.
Một chiếc điều hòa được nâng lên 28 độ.
Một bóng đèn được tắt khi không còn người trong phòng.
Một đứa trẻ chạy theo nhắc anh trai: "Ra ngoài nhớ tắt quạt nhé".
Và trong cái oi nóng của mùa hè Hà Nội, những điều tưởng rất nhỏ ấy lại đang tạo nên một thói quen sống khác đi.
Giữa mùa nóng cao điểm, tiết kiệm điện giờ không còn là chuyện của riêng hóa đơn tiền điện, mà đang dần trở thành cách nhiều gia đình đô thị học cách sống cùng nhau.
Điện đang "gồng mình" trong mùa nóng
Theo số liệu từ EVN, công suất tiêu thụ điện toàn quốc những ngày cuối tháng 5 liên tục lập kỷ lục mới. Riêng miền Bắc và miền Trung, mức tiêu thụ điện tăng mạnh trong khung giờ từ 20h đến 23h. Hệ thống điện miền Trung – Tây Nguyên lập đỉnh tiêu thụ mới, lần đầu vượt mốc 100 triệu kWh/ngày. Còn tại miền Bắc, công suất tại cũng thiết lập kỷ lục mới ở mức 27.955 MW vào ngày 25/5, tăng 5,8% so với kỷ lục ghi nhận ngày 15/5.
Đây là thời điểm hệ thống điện chịu áp lực lớn nhất do nhu cầu sử dụng điều hòa, thiết bị làm mát tăng cao, trong khi nguồn điện mặt trời không còn phát điện vào buổi tối.
Bộ Công Thương và EVN đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để bảo đảm cung ứng điện trong mùa nắng nóng, đồng thời kêu gọi người dân, doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.