Giúp chồng qua "kiếp nạn" vì thừa… hormone

Trà Thu
27/07/2022 - 13:22
Giúp chồng qua "kiếp nạn" vì thừa… hormone
Phải mất một thời gian khá dài, vừa dọa vừa dỗ, thậm chí phải đe ly dị, chị mới lôi được ông chồng đến một bệnh viện tư, có phòng khám và điều trị nam khoa. Chị đứt lưỡi giải thích cho chồng là nếu chẳng may gặp người quen cũng khó bị phát hiện.

Chị có thể được gọi là thành đạt sớm khi nắm giữ chức vụ quản lý cấp phòng khi chưa đầy 30. Chồng chị cũng làm quản lý của một đơn vị nghệ thuật trong thành phố. Vợ chồng cùng kiếm ra tiền cho nên bạn bè vẫn trầm trồ khen gia đình anh chị vừa giàu vừa sang. Thế nhưng người tinh ý vẫn sẽ nhận ra gương mặt người vợ trẻ luôn có vẻ ưu tư.

Điều này là bí mật chị giấu kín trong lòng, bởi, chuyện nhà chị nói ra thì đúng là "xấu chàng hổ ai". Chồng chị khá hoàn hảo, trừ cái… "khoản kia". Anh hoàn toàn cất mất vẻ lịch lãm một khi rơi vào… hoàn cảnh. Mà công việc của anh thì "hoàn cảnh" có vẻ luôn luôn tự dẫn xác đến. Chị phát khổ vì dăm ngày lại phải nghe một câu chuyện vụng trộm của anh. Ngặt nỗi, anh không duy trì mối quan hệ tình ái ngoài luồng nào khả dĩ để chị còn xử lý. Toàn những cú chớp nhoáng. Khi thì cô diễn viên mới vào nghề vào xin chữ ký của người quản lý bị trêu đến đỏ mặt. Lúc thì một nữ diễn viên trung niên than phiền vì sếp thể hiện liên tục trong cả hành trình lưu diễn. 

Người vợ trẻ không hiểu sao chồng mình lại như vậy. Trong "chuyện chăn gối", mỗi ngày chị đều cắn răng chiều theo mọi "sáng kiến" dù là quái gở nhất của chồng mà xem ra anh vẫn chưa thỏa nguyện. Chồng chị không bỏ qua việc buông lời tán tỉnh, chân tay động đậy với bất cứ người đàn bà nào, thậm chí cả bạn gái của chị. Chị chỉ cảm thấy chồng mình thật bệnh hoạn nhưng hoàn toàn bối rối không biết phải làm sao.

Cuộc sống vợ chồng lẽ ra rất hạnh phúc nhưng dần dần như đi vào ngõ cụt. Chị vợ luôn ám ảnh là chồng vừa "bậy bạ" về, còn anh chồng lại mặc cảm là đã có người mách vợ mọi chuyện nên vợ chồng rất khó làm "chuyện ấy" như bình thường. Mà có gượng gạo thì cả hai cùng không thỏa mãn. Không chịu được cảnh sống như vậy mãi, chị quyết định điện thoại đến hỏi bác sĩ ở một tổng đài chuyên về sức khỏe tình dục. 

Thật bất ngờ, bác sĩ cho biết, có thể chồng chị đang mang trong mình một căn bệnh, mà diễn giải nôm na là "nhu cầu" cao vượt trội so với mức thông thường. Đang chưa hết hoang mang với thông tin này, chị không biết trả lời sao khi bác sĩ hỏi:

- Đặt giả thiết là anh ấy mắc bệnh thật, thì có hai hướng giải quyết. Hoặc là cho anh uống thuốc để giảm từ từ, hoặc là giảm nhanh luôn, chị chọn cách nào?

- Thế nghĩa là sao ạ? Giảm cái kia ạ? Như thế có bị… hỏng hẳn không?

Chắc ở đầu dây bên kia bác sĩ cũng phải nén cười, một lúc sau mới đáp lời chị:

- Không có chuyện đó đâu. Bác sĩ chuyên khoa có chuyên môn riêng, chị đừng quá lo lắng.

Phải mất một thời gian khá dài, vừa dọa vừa dỗ, thậm chí phải đe ly dị, chị mới lôi được ông chồng đến một bệnh viện tư, có phòng khám và điều trị nam khoa. Chị đứt lưỡi giải thích cho chồng là nếu chẳng may gặp người quen cũng khó bị phát hiện. Anh bùi tai vì khi đó là mùa đông, kéo cao cái cổ áo lên là người quen cũng khó mà nhận ra. 

Kết quả thăm khám cho thấy, lượng testosterone trong cơ thể anh cao gấp nhiều lần người bình thường. Bấy giờ anh mới hiểu vì sao mỗi khi nhìn thấy chị em, trong hoàn cảnh thuận lợi là anh luôn cảm thấy ham muốn, không kiềm chế được. Cái nhu cầu khác thường khiến anh trở thành một bệnh nhân bị rối loạn hành vi tình dục.

Sau hai tháng dùng thuốc đối kháng androgen liều hàng ngày kết hợp với điều trị tâm lý, bác sĩ đã yên tâm cho bệnh nhân chuyển sang liều cách nhật. Bác sĩ cũng có lời khen chị vợ. Sở dĩ chồng chị qua được "kiếp nạn" này nhờ chị là người hiểu biết, tin tưởng tay nghề của bác sĩ. Thông thường, những người vợ dễ bị "lên máu" khi biết được những hành vi "đồi bại" của chồng mình. Nếu vội quy chụp, có khi chị lại vô tình đẩy chồng mình vào sâu con đường tối, trong khi lỗi chỉ tại cái hormone.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm