"Gõ cửa" bước vào thế giới của con

Nhà văn Hoàng Anh Tú
19/06/2024 - 14:32
"Gõ cửa" bước vào thế giới của con

Ảnh minh họa

Nhiều cha mẹ nói với tôi: Con càng lớn, đối thoại với con càng khó! Nói chuyện với nó đôi ba câu y như rằng nó bỏ đi hoặc cãi cùn. Không sao đối thoại được với chúng. Đứa nào cũng có thế giới riêng của nó và thường treo biển “Không làm phiền con!” với cha mẹ.

Tôi lại không nghĩ như vậy dù đúng là 3 đứa trẻ nhà tôi cũng giống con của mọi người. Chúng cũng có thế giới riêng của chúng và bố mẹ luôn phải đứng ngoài. Có nhiều cha mẹ thô bạo bước vào và thất bại. 

Vì thứ mà cha mẹ thấy (khi thô bạo bước vào) sẽ chỉ là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiền lành. Con trẻ thừa khả năng diễn tròn vai một đứa con ngoan đúng như cha mẹ muốn thấy. Nhưng không phải là con người thật của chúng.

Muốn bước vào thế giới của con: hãy gõ cửa!

Bằng sự tôn trọng con như một người đang trong quá trình trưởng thành. Bạn muốn con mình trở thành một người lớn thế nào, hãy cư xử với chúng như thế đi. Muốn con học sự tôn trọng, hãy tôn trọng con. Muốn con trở thành người có chính kiến, hãy tôn trọng ý kiến của chúng. Muốn con thế nào, hãy trở thành người như thế, trước con mình, với con mình.

Bằng việc lắng nghe con. Đừng chỉ nghe mà hãy là lắng nghe. Thậm chí, có thể trở thành một hốc cây vô tri đi. Đừng phán xét. Cứ nghe thôi. Đừng mang ý kiến cá nhân, cảm xúc cá nhân của mình vào đó. Bởi nhu cầu được nói của lũ trẻ rất lớn. Khi lũ trẻ muốn trút bỏ tâm sự, thứ chúng muốn chỉ là đôi tai của cha mẹ chứ không phải chỉ nghe giọng nói của cha mẹ. 

Có thể có vài thứ con nói rất… sai. Chả sao hết, chúng ta sẽ sửa chữa sau đó, nhiều ngày sau, thậm chí nhiều tháng sau, nhiều năm sau. Đừng sồn sồn lên, bắt bẻ hay đưa ra đủ thứ luân lý, đạo đức. Con cần người nghe chứ đâu cần chỉ dạy khi đó đâu?

Bằng việc công nhận con nhiều hơn. Con trẻ đang trong quá trình trưởng thành mà sự trưởng thành chỉ đến khi những giá trị của chúng được cha mẹ công nhận. Đừng sợ khen con làm con ảo tưởng về mình. Bạn đừng để bạn bè của con, hay những người lớn xấu xí thay bạn công nhận việc hút thuốc lá, đua xe, quan hệ tình dục… mới là người lớn.

Hãy gõ cửa nếu như bạn muốn bước vào thế giới của con.

Đừng cho mình quyền cha mẹ để tha hồ bước vào thế giới của con không cần phải gõ cửa. Đừng nhảy bổ vào đời con bằng việc nhảy bổ vào miệng con khi con đang nói. Đừng từ trên cao nhìn xuống vì "bố mẹ ăn muối nhiều hơn con ăn cơm". 

Kinh nghiệm của đời bạn có thể vô cùng phong phú, đầy ắp nhưng nếu con bạn chỉ sống bằng kinh nghiệm của bạn thì liệu mai này chúng sẽ thế nào khi gặp những trải nghiệm cha mẹ chưa từng trải qua? Và cả kinh nghiệm của bạn nữa, những kinh nghiệm của thập niên 80-90 của thế kỷ trước hoặc thậm chí năm 2024 liệu có đúng với tuổi của con, thời đại này của con?

Làm cha mẹ phải học cách gõ cửa là vậy khi muốn bước vào thế giới của con. Gõ cửa đi các cha mẹ ạ! Để con sẵn lòng mở toang cánh cửa lòng con cho cha mẹ bước vào. Bởi tôi tin rằng, mọi đứa trẻ đều muốn dựa cậy vào cha mẹ chứ nào muốn cô đơn trong căn phòng khép kín của đời chúng đâu kia chứ!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm