Góa phụ trẻ thất thần ôm 3 con thơ bên bàn thờ chồng

Nhã Hoàng
16/11/2022 - 15:25
Góa phụ trẻ thất thần ôm 3 con thơ bên bàn thờ chồng
Vừa 26 tuổi, anh Công đột ngột qua đời sau vụ tai nạn giao thông để lại cho người vợ trẻ gánh nặng 3 đứa con thơ (lớn nhất 5 tuổi, nhỏ vừa lên 1 tuổi) ngày đêm gào khóc ngặt nghẽo vì khát sữa.

Vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào khoảng 20h ngày 17/10, anh Lê Tiến Công (26 tuổi, trú thôn 13, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) điều khiển xe máy từ nhà bạn về. Khi đang lưu thông trên quốc lộ 36, đoạn qua địa phận xã Quỳnh Vinh (thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) thì chiếc xe của anh mất lái, tông vào vách núi bên đường. Vụ tai nạn khiến anh Công tử vong tại chỗ.

Nhói lòng hình ảnh 3 con thơ gào khóc ngặt nghẽotrước bàn thờ người cha xấu số sau vụ tai nạn - Ảnh 1.

Chị Thỏa cùng 3 con thơ bên bàn thờ người chồng xấu số.

Thi thể anh Công sau đó được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Ngồi thẩn thờ trước bàn thờ nghi ngút khói hương của người chồng, chị Đậu Thị Thỏa (22 tuổi, vợ anh Công) hướng khuôn mặt đẫm lệ nhìn 3 đứa con thơ đang quấy khóc ngặt nghẽo bên cạnh. Sự ra đi đột ngột của người chồng như một cú sốc lớn khiến chị ngã quỵ. Mới 22 tuổi, người phụ nữ này đã thành góa bụa, một nách 3 đứa con thơ trong cảnh khó khăn, thiếu thốn.

Thắp nén nhang lên bàn thờ người chồng, chị Thỏa kể trong nước mắt. Hoàn cảnh khó khăn nên chị phải nghỉ học từ năm lớp 9 để đi làm thuê phụ giúp gia đình. Vừa bước sang tuổi 18 chị kết hôn. Chỉ trong 5 năm, 3 đứa con lần lượt chào đời khiến chị Thỏa không thể làm gì kiếm thu nhập. Kinh tế của cả gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào đồng tiền công bấp bênh của anh Công.

"Chồng tôi không có công ăn việc làm ổn định, ai thuê đổ bê tông, đóng cốt pha, phụ hồ đến bơm thuốc trừ sâu, diệt cỏ… anh đều nhận làm. Những lúc không có việc thì anh vào rừng vác, chặt keo thuê. Anh ấy là chỗ dựa duy nhất cho cả gia đình.

10h đêm hôm đó, tôi đang ủ 3 đứa con ngủ thì nhận được hung tin. Đến tận bây giờ tôi vẫn cứ mong đó chỉ là cơn ác mộng. Anh ấy đi rồi, mẹ con tôi biết sống như thế nào đây", chị Thỏa gạt nước mắt trải lòng.

Nhói lòng hình ảnh 3 con thơ gào khóc ngặt nghẽotrước bàn thờ người cha xấu số sau vụ tai nạn - Ảnh 4.

Mới 22 tuổi, chị Thỏa đã thành góa bụa.

Thấy mẹ khóc, 3 anh em Lê Tiến Viên (5 tuổi), Lê Tiến Khánh (3 tuổi) và Lê Tiến Ngọc (1 tuổi) lo lắng nhìn mẹ rồi khóc theo. Chúng gào khóc nức nở dưới chân bàn thờ người cha xấu số.

Chị Thỏa kể, những lúc nhớ bố, bé Viên và bé Khánh cứ đứng trước bàn thờ nhìn di ảnh gọi bố, vô tư hỏi mẹ: "Bao giờ bố về?" rồi đòi mẹ dẫn đi tìm bố. Chúng còn quá nhỏ để thấu hiểu nỗi đau mình đang phải gánh chịu.

Nhói lòng hình ảnh 3 con thơ gào khóc ngặt nghẽotrước bàn thờ người cha xấu số sau vụ tai nạn - Ảnh 5.

Con trai út của chị Thỏa ốm vặt thường xuyên, ngày đêm gào khóc vì khát sữa.

"Chồng mất, một mình tôi 3 đứa con, đứa chưa kịp lớn, đứa còn bồng ẩm trên tay không biết sẽ phải xoay xở thế nào. Đàn con còn quá nhỏ, ốm vặt thường xuyên nên tôi chưa thể đi làm gì kiếm thu nhập. Căn nhà nhỏ này được bố mẹ chồng xây cho từ vài năm trước đến nay vẫn chưa trả hết nợ. Nhìn đàn con nheo nhóc, chưa nhớ rõ mặt bố đã sống cảnh mồ côi mà đau đớn quá. Giờ tôi chỉ mong làm sao để rau cháo qua ngày nuôi đàn con thơ dại", ôm đứa út vào lòng, chị Thỏa chia sẻ trong tiếng thở dài.

Nhói lòng hình ảnh 3 con thơ gào khóc ngặt nghẽotrước bàn thờ người cha xấu số sau vụ tai nạn - Ảnh 6.

Tương lai 3 đứa trẻ mồ côi mịt mù.

Chồng ra đi đột ngột khiến cuộc sống của 4 mẹ con chị Thỏa lâm cảnh vô cùng khó khăn. 3 đứa trẻ thơ chưa kịp lớn đã mồ côi bố. Cuộc sống cũng như tương lai của 3 đứa trẻ bất hạnh này đang rất cần sự đồng cảm, sẻ chia của độc giả xa gần.

Mọi giúp đỡ cho mẹ con chị Thỏa xin gửi về địa chỉ: Chị Đậu Thị Thỏa, thôn 13, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Hoặc qua STK của chị Thỏa: 51510000749183, ngân hàng BIDV, chủ TK: Đậu Thị Thỏa. ĐT: 0985338428.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm