Mùng 1 Tết Mậu Tuất, đường phố Hà Nội vắng vẻ, bình yên, không còn đông đúc, ồn ào, càng không có tắc đường. Có một Hà Nội rất yên bình, vắng lặng...
Lăng Bác thời điểm 7 giờ sáng mùng 1 Tết Mậu Tuất 2018
Một người đàn ông dắt chó đi dạo ở Hồ Gươm
Chạy bộ ngay trong sáng sớm đầu tiên của năm Mậu Tuất
Khoảnh khắc yên bình
Không ồn ào tiếng còi xe, không tắc đường, không xô bồ, hối hả
Một người chạy xe ôm đi "mở hàng" từ sáng mùng 1
Dạo qua các con phố Hà Nội bình yên, vắng vẻ khác hẳn so với thường ngày
7 giờ 30 phút sáng đường phố vắng hoe, không phải vội vã nhào ra đường để đến cơ quan, trường học hay nhích từng chút trên những con đường ken đặc người và xe cộ
Phố Nguyễn Thái Học thênh thang, quang đãng lúc 7 giờ 30 sáng
Mùng 1 Tết, các cửa hàng, quán xá đều đóng kín cửa, không còn cảnh xe cộ qua lại như mắc cửi, điều mà những ngày bình thường có tìm khắp cả thành phố cũng chẳng thấy
Phố cổ Hà Nội trầm mặc trong sáng đầu xuân
Nhiều gia đình tranh thủ thức dậy sớm, vẫn giữ thói quen tập thể dục
Các tuyến phố đều treo cờ đỏ sao vàng như đã thành thông lệ mỗi dịp Tết đến Xuân về