Hà Tĩnh: Các trường gấp rút khắc phục hậu quả sau bão, quyết tâm khai giảng đúng hẹn

Đình Nguyên
27/08/2025 - 12:19
Hà Tĩnh: Các trường gấp rút khắc phục hậu quả sau bão, quyết tâm khai giảng đúng hẹn
Cơn bão số 5 (Kajiki) quét qua Hà Tĩnh để lại những ngôi trường tan hoang, mái tốc, tường loang, bàn ghế ngổn ngang, sách vở ướt nhèm. Trong cảnh tan hoang ấy, cả hệ thống chính trị, ngành giáo dục cùng thầy trò, phụ huynh đang gấp rút dọn dẹp, sửa chữa với quyết tâm cao nhất để tiếng trống khai giảng năm học mới 2025-2026 vẫn vang lên đúng hẹn.

Trường lớp tan hoang - những con số nhói lòng

Sáng 27/8, khi gió vừa lặng, mưa vừa ngớt, cô Hoàng Thị Hương – Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hoa Liên (Hà Tĩnh) bước chân vào sân trường mà lòng nghẹn đắng. Chỉ một ngày trước, nơi đây còn là ngôi trường khang trang, đầy ắp tiếng học trò tập dượt cho lễ khai giảng.

Vậy mà sau bão, mái che hai tầng vừa xây dựng năm ngoái với số tiền 400 triệu đồng đã bị gió giật cuốn bay. Những phòng học ẩm ướt, tường loang lổ, bàn ghế xô lệch, sách vở phơi dầm mưa. "Chúng tôi đã chằng chống kỹ, nhưng bão quá lớn, chẳng thể chống chọi nổi. Nhìn cảnh này, thật buồn", cô Hương trải lòng.

Hà Tĩnh: Các trường gấp rút khắc phục hậu quả sau bão, quyết tâm khai giảng đúng hẹn- Ảnh 1.

Thiệt hại ở Trường THCS Hoa Liên (xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) sau bão số 5

Ở Trường THCS Sơn Lộc (xã Sơn Lộc), bão số 5 để lại hậu quả còn nặng nề hơn. Một dãy nhà 8 phòng thực hành bộ môn bị quật đổ sập hoàn toàn, thêm 3 phòng giáo viên bị tốc mái. Thầy Hoàng Thế Anh – Hiệu trưởng – bần thần nhìn thư viện ngập nước, máy vi tính, tivi hỏng hóc, hàng trăm đầu sách ướt nhòe chữ. "Khó khăn lớn nhất là kinh phí để dựng lại dãy phòng học. Nhưng chúng tôi đang cố gắng xoay sở, vì ngày khai trường đang rất gần", thầy Anh nói, giọng lạc đi.

Theo thống kê sơ bộ của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, toàn tỉnh có 156 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại ước tính hơn 121 tỷ đồng. Trong đó có 52 trường mầm non, 24 tiểu học, 22 THCS, 44 THPT và 9 trung tâm GDNN-GDTX. Những con số khô khan ấy, khi soi chiếu vào thực tế, chính là hàng trăm ngôi trường tan hoang, hàng ngàn phòng học bị hư hỏng, hàng vạn học sinh phải tạm dừng đến lớp. Ngay thời điểm này, toàn bộ 666 trường học trên địa bàn tỉnh vẫn phải cho học sinh nghỉ ở nhà để đảm bảo an toàn.

Hà Tĩnh: Các trường gấp rút khắc phục hậu quả sau bão, quyết tâm khai giảng đúng hẹn- Ảnh 2.

Giáo viên và phụ huynh Trường mầm non Mai Phụ tập trung khắc phục hậu quả sau bão số 5.

Trong sân Trường Mầm non Mai Phụ (xã Mai Phụ), cây xanh đổ ngổn ngang, mái tôn bay khỏi hai dãy phòng học, cửa kính vỡ vụn, sân trường phủ đầy gạch ngói. Cô Lê Thị Thúy Hà – Phó Hiệu trưởng – cùng đồng nghiệp gắng gượng dọn từng nhành cây, thu gom từng mảnh kính vỡ. Cô nói trong tiếng thở dài: "Chúng tôi chưa thể thống kê hết thiệt hại. Nhưng dẫu khó khăn đến đâu, trường vẫn cố gắng hết sức để các cháu được đến trường đúng ngày khai giảng".

Chung tay gượng dậy để trống khai trường vẫn vang

Không chỉ ngành giáo dục, cả hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh đã lập tức vào cuộc. Ngày 27/8, ông Võ Trọng Hải – Chủ tịch UBND tỉnh – ra công điện khẩn, yêu cầu các ban ngành, địa phương tập trung cao nhất, khẩn trương khắc phục hậu quả để kịp ngày khai giảng 5/9. Yêu cầu được đưa ra chi tiết: các xã, phường phải phối hợp với cơ sở giáo dục vệ sinh trường lớp, sửa chữa hạng mục hư hỏng, bổ sung bàn ghế, thiết bị dạy học trước ngày 28/8; đồng thời hỗ trợ học sinh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi bão lũ để các em yên tâm trở lại trường.

Hà Tĩnh: Các trường gấp rút khắc phục hậu quả sau bão, quyết tâm khai giảng đúng hẹn- Ảnh 3.

Thầy cô trường THCS Sơn Lộc tranh thủ dọn dẹp đồ đạc, tài liệu sau bão.

Các lực lượng quân đội, công an, y tế, điện lực, viễn thông, cấp nước… được huy động đồng loạt. Từ sáng sớm, hàng chục chiến sĩ bộ đội có mặt ở các trường, cùng giáo viên dọn bùn đất, chặt cây gãy, lợp lại mái tôn. Điện lực khẩn trương khắc phục sự cố, đảm bảo cấp điện ổn định; ngành cấp nước kiểm tra đường ống; ngành y tế phun khử khuẩn để tránh dịch bệnh. Cả hệ thống vận hành như một guồng máy chung, quyết tâm đưa trường lớp trở về trạng thái an toàn sớm nhất.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cũng vào cuộc, kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng. Nhiều phụ huynh, người dân địa phương đã tự nguyện cùng giáo viên dọn lớp, phơi sách vở, sửa lại tường rào. Có người cha tay còn sưng vì dọn dẹp nhà mình, vẫn tranh thủ đến trường con để phụ thầy cô nhấc bàn ghế, lau sàn. Những hình ảnh giản dị ấy, như những mảng sáng ấm áp xoa dịu nỗi buồn thương do cơn bão để lại.

Hà Tĩnh: Các trường gấp rút khắc phục hậu quả sau bão, quyết tâm khai giảng đúng hẹn- Ảnh 4.

Cơn bão cũng khiến Trường THCS Sơn Lộc (xã Xuân Lộc) thiệt hại nặng nề. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh - chia sẻ: "Ngay sau bão, chúng tôi thành lập bốn đoàn công tác xuống cơ sở, vừa kiểm tra thiệt hại vừa động viên thầy trò. Dù khó khăn lớn, nhưng tinh thần toàn ngành là nỗ lực cao nhất, để tiếng trống khai trường vẫn vang đúng hẹn, an toàn và ý nghĩa".

Những ngày này, từ thành phố đến nông thôn, từ miền biển đến miền núi, đâu đâu cũng thấy hình ảnh thầy cô, học trò, phụ huynh và lực lượng chức năng cùng chung tay. Người dọn lớp, người sơn cửa, người căng lại mái che, tất bật trong cái nắng oi sau bão. Mùi ngai ngái của bùn đất, mùi gỗ ẩm, hòa lẫn tiếng chổi tre quét trên sân trường, tiếng búa đóng lợp mái… tạo nên bản giao hưởng đặc biệt của tinh thần đồng lòng khắc phục hậu quả của cơn bão số 5.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm