Hà Tĩnh: Mẹ mất vì tai nạn, 3 con thơ khóc ngặt

15/07/2019 - 11:26
Buổi trưa định mệnh đã cướp đi người mẹ trẻ, bỏ lại 3 đứa con thơ dại. Hai ngày nay, 3 đứa nhỏ cứ ngẩn ngơ đòi mẹ, cháu bé nhất mới 9 tháng tuổi khóc ngặt vì khát sữa.

Hai hôm nay, ngôi làng nhỏ ở xóm 8 xã Hà Linh (Hương Khê, Hà Tĩnh) không ai ngồi yên bởi nỗi đau ập đến quá lớn trong ngôi nhà của anh Nguyễn Đình Chinh. Những tiếc khóc nghẹn ngào, những câu hỏi như xé lòng của con thơ “Mẹ đi mô mà lâu về rứa?” lay động tâm can những người chứng kiến. Mẹ của 3 đứa trẻ, chị Nguyễn Thị Ngọc (SN 1994) tử nạn vì tai nạn giao thông vào trưa 14/7.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 14/7, chị Ngọc cùng chồng tổ chức làm đám giỗ cho bố chồng. Đến gần trưa, thiếu một chút đồ ăn nên chị Ngọc điều khiển xe gắn máy đến cửa hàng gần đó để mua. Trên đường trở về, không may xảy ra tai nạn, chị bị xe container đi ngược chiều đâm trúng, cán qua người. Vụ tai nạn đã khiến chị Ngọc tử vong.

 

me-copy.jpg
Từ nay, 3 cháu nhỏ thiếu hơi ấm của mẹ. Cháu bé nhất khóc ngặt vì thiếu sữa mẹ...

 

Xót xa hơn, người mẹ trẻ ra đi ở tuổi 25 bỏ lại 3 đứa con nhỏ. Cháu lớn nhất chưa đầy 5 tuổi, cháu thứ 2 mới hơn 2 tuổi và cháu nhỏ nhất mới 9 tháng tuổi. “Đến giờ, các cháu vẫn chưa biết là mất mẹ. Đứa 2 tuổi ngơ ngác hỏi: “Mẹ đi mô mà lâu về rứa?”, còn đứa 9 tháng khóc ngặt vì khát sữa mẹ. Đau xót lắm”, hàng xóm gia đình nạn nhân xót xa kể lại.

Theo lời kể của hàng xóm, chị Ngọc quê ở xã bên cạnh lấy chồng về xã Hà Linh khi còn rất trẻ. Dù vậy, trong những năm qua, chị chịu khó tần tảo cùng chồng nuôi mẹ chồng đã già yếu cùng với 3 con nhỏ. Giờ đây, người mẹ trẻ bạc mệnh ra đi, để lại 3 đứa con thơ dại để một mình anh Chinh gánh vác. Cuộc sống vốn khó khăn nay lại chồng chất khó khăn.

 

hoan-canh-2.jpg
Cuộc sống của gia đình chị Ngọc anh Chinh vốn khó khăn, nay lại chồng chất khó khăn khi vợ trẻ ra đi, để lại 3 con nhỏ

Tối qua, khi mọi người đang lo chuẩn bị tang lễ cho người quá cố thì những đứa con của chị Ngọc không chịu đi ngủ. Đứa nọ hỏi đứa kia, “Sao nhà mình đông người thế mà mẹ lại không thấy về?”. Câu hỏi vu vơ của những đứa trẻ thiếu mẹ khiến nhiều người rơi nước mắt.

Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương, Hội LHPN xã Hà Linh cùng các đoàn thể đã kịp thời đến hỗ trợ, giúp đỡ gia đình tổ chức tang lễ cho thiếu phụ quá cố.

Được biết, hoàn cảnh gia đình chị Ngọc rất khó khăn. Hai vợ chồng làm nông nghiệp nuôi 3 con nhỏ và một mẹ đã già yếu. Giờ chị Ngọc ra đi, để lại 3 đứa con thơ dại. Tất cả gánh nặng đè lên vai anh Nguyễn Đình Chinh. Thế nên, hơn lúc nào hết, 3 cháu bé mất mẹ trông chờ vào sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của cộng đồng, các nhà hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: anh Nguyễn Đình Chinh, xóm 8, xã Hà Linh, Hương Khê, Hà Tĩnh. Số ĐT: 0979.856908.

CÁCH THAM GIA MOTTAINAI 2019

* Từ ngày 10/5/2019, mời bạn:

Ủng hộ bằng tiền mặt, gửi về: Báo Phụ nữ Việt Nam, 47 Hàng Chuối, Hà Nội, Số tài khoản: 114000000909 - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội (đề nghị ghi rõ: Ủng hộ Mottainai).

- Truy cập fanpage: https://www.facebook.com/MottainaiPhunuVietNam để mua đồ online, giới thiệu các trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn và trực tiếp tham gia các hoạt động tình nguyện cùng chương trình.

* Để Ủng hộ đồ đã qua sử dụng:

- Tại TPHCM, từ ngày 1/8/2019, mời bạn gửi về địa chỉ:  Văn phòng đại diện Báo PNVN, 38 Võ Văn Tần, quận 3. Liên hệ: 0283.9303034 (Chị Kim Phượng).

Tại Hà Nội, từ ngày 15/10/2019, mời bạn gửi về địa chỉ: Báo Phụ nữ Việt Nam, 47 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng. Liên hệ: 024.39713500/39719519 (Chị Kim Khanh - Chánh văn phòng).

* Xem thông tin chi tiết về Chương trình trên Báo Phụ nữ Việt Nam điện tử: www.phunuvietnam.vn, website: www.mottainai.com.vn

Fanpage của Báo PNVN https://www.facebook.com/baophunuvn/ và fanpage Mottainai https://www.facebook.com/MottainaiPhunuVietNam/

Liên hệ theo số điện thoại: 0243.9713500.

ds.jpg
4 Đại sứ của Chương trình Mottainai 2019

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm