“Hai cái Tết rồi mà bố chưa gặp được con”

Đinh Thu Hiền
30/01/2024 - 13:36
“Hai cái Tết rồi mà bố chưa gặp được con”

Ảnh minh họa

Sau ly hôn, chị Trần Thị Thanh Mai (ở TP Nam Định, tỉnh Nam Định) vay nợ rất nhiều rồi bỏ trốn khỏi địa phương, mang con trai 5 tuổi đi cùng. Những ngày gần Tết Nguyên đán này, anh Trần Mạnh Cường đau đáu nỗi nhớ con…
Hôn nhân tan vỡ

Anh Trần Mạnh Cường, sinh năm 1984 và chị Trần Thị Thanh Mai, sinh năm 1986, cùng trú tại TP Nam Định. Anh Cường tốt nghiệp trường ĐH Xây dựng Hà Nội, hiện làm kỹ sư cho một công ty xây dựng, còn chị Mai là giảng viên trường Điều dưỡng Nam Định. Họ quen biết nhau qua mai mối. Bác ruột của chị Mai là hàng xóm của anh Cường. 

Thấy cháu gái và cậu hàng xóm học hành ra trường đã đi làm, người bác đã giới thiệu hai bên làm quen nhau. Trời xe duyên nên chỉ sau 6 tháng gặp gỡ, anh Cường và chị Mai tổ chức đám cưới vào năm 2017, cậu con trai Trần Anh Tuấn ra đời ngày 16/7/2018. Vì anh Cường là con duy nhất trong gia đình nên hạnh phúc của đôi trẻ cũng khiến đại gia đình vui lây. Anh Cường cùng vợ con sống chung với bố mẹ, thời gian đầu rất ấm êm, tình cảm.

Tuy nhiên, sau khi có con thì cặp vợ chồng trẻ phát sinh mâu thuẫn. Mọi chuyện cũng được hóa giải, nếu như không có sự việc anh Cường phát hiện ra vợ mình chơi chứng khoán và tiền ảo. 

"Một hôm rất tình cờ, tôi cầm tới iPad và thấy các tin nhắn vợ cũ tôi vay tiền của người A để trả cho người B. Để mọi chuyện không tiến tới quá xa, tôi đề nghị vợ không chơi chứng khoán và tiền ảo nữa", anh Cường kể lại câu chuyện.

Mong muốn giải quyết dứt khoát nợ nần, anh Cường đã đưa vợ tới nhà những người cho vay để trả toàn bộ số nợ và anh yêu cầu vợ mở điện thoại ngay trước mặt để bán hết sạch tiền ảo và chứng khoán đi, không cần biết lời lỗ thế nào. Chị Mai cũng nghe lời anh Cường, thực hiện như vậy. Nhưng hạnh phúc của cặp vợ chồng trẻ khi ấy đã có vết rạn nứt. 

“Hai cái Tết rồi mà bố chưa gặp được con”- Ảnh 1.

Cháu Trần Anh Tuấn

Thời điểm con trai được hơn 2 tuổi, anh Cường và chị Mai đồng thuận ly hôn. Tòa án giao bé Trần Anh Tuấn cho mẹ nuôi và tại tòa, chị Mai không yêu cầu chồng cũ chu cấp nuôi con. Tuy nhiên, anh Cường vẫn tự nguyện gửi mỗi tháng 3 triệu đồng, đóng tiền cho con học mẫu giáo tại trường quốc tế và mua sữa cùng đồ dùng cho con trai.

Sau ly hôn, chị Mai mang con về nhà ở cùng bố mẹ đẻ ngay trong TP Nam Định. Tuy nhiên, do cuộc sống của cha mẹ chị cũng khó khăn, nên chỉ ít ngày sau thì chị Mai chuyển tới ở với một người bà con.

Nợ nần đổ bể

Thời gian đầu, anh Cường không hề biết sự thay đổi chỗ ở của vợ cũ và con trai, vì mỗi lần anh Cường gặp con, chị Mai thường hẹn tại nhà của bố mẹ chị. Tới khi con trai nói chuyện, anh mới biết. 

Chứng kiến vợ cũ và con trai phải sống trong căn nhà nhỏ không đủ tiện nghi, nóng rẫy vào mùa hè và lạnh ngắt vào mùa đông, bé Tuấn bị chuyển từ trường mẫu giáo quốc tế qua nhà trẻ tự phát, anh Cường đã hỗ trợ lắp máy điều hòa trong nhà và mong muốn được nuôi con nhưng chị Mai không đồng ý.

Vào mùa hè năm 2022, sau lần đưa bé Tuấn đi tới một đám cưới người quen vào cuối tuần, vài ngày sau, anh Cường không thể liên lạc được với vợ cũ nữa. Hỏi người bà con thì anh nhận được câu trả lời là chị Mai và con đang đi chơi. 

Anh Cường kể: "Cũng thời điểm này thì các nợ nần của vợ cũ tôi đổ bể. Bên ngân hàng tới nhà tôi đòi nợ. Mai đã vay bằng tín chấp 6 ngân hàng, vay cả các công ty tín dụng và xã hội bên ngoài. Khi Mai vay nợ, căn cước của cô ấy ghi địa chỉ nhà tôi nên giấy tờ đòi nợ đều gửi về nhà, khi ấy tôi mới biết".

Thấy vợ cũ mang nợ nần nhiều, anh Cường đã ra tòa thay đổi quyền nuôi con. Tòa án chấp nhận đơn khởi kiện của anh, dù chị Mai vắng mặt, xét xử giao bé Trần Anh Tuấn cho bố nuôi dưỡng. Hiện trên dữ liệu dân cư thể hiện cháu Tuấn đang ở với bố. Nhưng trên thực tế thì mẹ cháu đã mang con đi.

Trở lại việc của anh Cường, cứ nghĩ vợ cũ được nghỉ hè đưa con đi Hà Nội chơi nên anh chờ mãi. Nhưng đã hết thời gian nghỉ hè rồi mà vẫn không có tin tức gì nên anh Cường tới cổng trường chờ vợ cũ đi làm mà không thấy đâu. Vào hỏi nhà trường thì được biết, chị Mai xin nghỉ không lương 6 tháng. 

Lại chờ đợi tiếp, qua 6 tháng mà chị Mai vẫn không quay trở lại trường làm việc nên cuối cùng nhà trường đã chấm dứt hợp đồng lao động. Thấy anh Cường tới để hỏi tin tức của vợ cũ, bác bảo vệ trong trường cho anh biết, khi chị Mai còn đi làm đã có các đối tượng tới tận trường để đòi nợ. Bảo vệ đã phải mở cửa phía sau để chị Mai đi trốn.

Hành trình đi tìm vợ cũ và con trai

Anh Cường thường xuyên tới nhà bố mẹ vợ cũ và người bà con đã từng cho chị Mai và bé Tuấn ở nhờ nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu và câu trả lời "Không biết". Người nhà chị Mai còn khuyên bố mẹ anh Cường không cần đi tìm vì tới năm bé Tuấn 18 tuổi chắc sẽ biết đường quay về gặp mặt.

 Bố mẹ đẻ chị Mai cũng rất khổ sở bởi nợ nần của con gái. Nhà bán đồ ăn sáng nhưng đã nhiều lần bị người lạ đe dọa vứt chất bẩn vào nhà. Để yên thân, cha mẹ chị Mai cũng phải trả dần nợ cho con gái, bớt chút nào hay chút đó.

Công việc đi làm bận rộn nhưng anh Cường sẵn sàng sắp xếp để đi tìm vợ cũ và con trai. Có người thân nói chị Mai đã vào miền Trung ở do trước đây từng học tại trường Đại học Y Huế, anh Cường đã từ Nam Định vào Huế, ăn chực nằm chờ khắp nơi để tìm kiếm. 

Anh Cường ban ngày vào trường Đại học Y, sang Trung tâm Y học gia đình, tới tất cả các phòng khám tư nhân tại Huế tìm vợ cũ; buổi tối thì ra các công viên, khu vui chơi của trẻ em nhưng không có manh mối nào, đành phải quay trở về quê nhà.

Lên danh sách tất cả những người quen, nơi chốn mà vợ cũ có thể tới, anh Cường không quản ngại thời gian và sức lực để tới tận nơi hỏi han. Anh Cường đã nhờ công an tra cứu mã định danh cá nhân của chị Mai và con trai nhưng không có tin tức gì. 

Bạn bè thân thiết của anh Cường cũng hỗ trợ anh, hỏi thông tin bên an ninh sân bay nhưng kết quả là không thấy chị Mai và bé Tuấn xuất cảnh. Bên ngành đường sắt cũng cho biết chị Mai và bé Tuấn chưa từng đi tàu. Bên bảo hiểm tra cứu đưa thông tin rằng mã số định danh của chị Trần Thị Thanh Mai chưa thấy tiếp tục đóng bảo hiểm ở đâu.

Khi đọc được bài báo về hành trình tìm kiếm con thành công của người mẹ tại Đà Nẵng trên Báo Phụ nữ Việt Nam, anh Cường đã liên lạc với tòa soạn, mong nhận được giúp đỡ. Anh cho biết, bất cứ có cơ hội nào, dù nhỏ thôi, bất cứ có thông tin nào, dù mong manh thôi, về vợ cũ và con trai, anh đều nắm bắt và hy vọng. 

"Tôi cũng đã ngỏ ý với gia đình bố mẹ vợ cũ, mong muốn sẽ trả nợ dùm cho vợ cũ trong khả năng của mình khi cô ấy đưa con trai quay trở về quê sinh sống. Nhưng tới nay đã là 2 cái Tết rồi, tôi hoàn toàn mất tin tức của Mai và con trai. Tôi rất sốt ruột và lo lắng. Mong sao Mai và bé Tuấn được bình an vô sự, sớm quay trở lại nhà", anh Trần Mạnh Cường xúc động chia sẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm