Hải Dương: Bàn giao nhà tình nghĩa cho nữ cựu thanh niên xung phong bị nhiễm chất độc da cam

PV - Ảnh: Hội DC Hải Dương
10/08/2023 - 20:56
Hải Dương: Bàn giao nhà tình nghĩa cho nữ cựu thanh niên xung phong bị nhiễm chất độc da cam

Bà Trần Thị Thu (phải), Chủ tịch Hội nữ doanh nhân tỉnh Hải Dương trao quà chúc mừng bà Thu nhân ngày 10/8.

Ngày 10/8, bà Trần Thị Thu, nữ cựu thanh niên xung phong bị nhiễm chất độc da cam (Hải Dương) đã được nhận nhà tình nghĩa.

Đại Tá Vũ Xuân Thu, Chủ tịch Hội nạn nhân da cam/dioxin tỉnh Hải Dương cho biết: Bà Trần Thị Thu (SN 1952), ở thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh, huyện Bình Giang, tình nguyện nhập ngũ vào đơn vị thanh niên xung phong, tại Đại đội 724, Trung đoàn 29, Sư đoàn 473, Đoàn 559 vào tháng 6/1972. Đơn vị bà Thu đóng quân tại các địa bàn huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình; huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị, và huyện A Sầu, A Lưới- tỉnh Bình Trị Thiên.

Hải Dương: Bàn giao nhà tình nghĩa cho nữ cựu thanh niên xung phong bị nhiễm chất độc da cam - Ảnh 1.

Bà Trần Thị Thu khi còn sống một mình trong căn nhà cũ

Đơn vị của bà Thu có nhiệm vụ làm đường để vận chuyển người, vũ khí, trang bị, hàng hóa vào niềm Nam chiến đấu, giải phóng đất nước. Đây là các địa bàn trọng điểm mà quân đội Mỹ tập trung đánh phá ác liệt nhất.

Chúng không những chúng sử dụng các loại vũ khí, trang bị, bom đạn hiện đại nhất, tối tân nhất, mà còn sử dụng cả các loại chất độc hóa học nguy hiểm nhất, đó là chất độc da cam/dioxin, để hủy diệt môi trường sống và sức chiến đấu của quân và dân ta.

Tháng 10/1975, bà Thu được cấp trên cho về phục viên. Quá trình công tác, bà Thu đã được cấp trên nhiều lần khen thưởng. Năm 1973, bà Thu được Bộ Tư lệnh Binh đoàn 12 tặng Giấy chứng nhận Huy hiệu Chiến sĩ Trường Sơn; năm 1975 được Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam tặng Giấy chứng nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước. Được Ban Liên lạc - Đoàn 559 tặng Kỷ Niệm Chương vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên tuyến Đường Trường Sơn anh hùng. Với hơn 40 năm tuổi Đảng, hiện bà là Ủy viên Ban chấp hành Hội Nạn nhân da cam/dioxin xã Bình Minh.

Theo Đại Tá Vũ Xuân Thu, khi trở về với cuộc sống đời thường, do di chứng của chất độc hóa học, bà Trần Thị Thu được hội đồng y khoa giám định, kết luận chất độc da cam/dioxin ở mức 72%. Sức khỏe của bà Thu bị suy giảm trầm trọng, bà mắc các bệnh viêm đa khớp, thoái hóa cột sống, huyết áp cao, ngứa cơ địa, mất khả năng lao động và thường xuyên phải đi bệnh viện điều trị. Thu nhập hàng tháng dựa vào chính sách ưu đãi của Nhà nước (là nạn nhân chất độc da cam và chế độ người cô đơn). Bà sống độc thân trong căn nhà cấp 4 xập xệ, dột nát.

Sau khi khảo sát hoàn cảnh đặc biệt của bà Trần Thị Thu, Hội nạn nhân chất độc da cam huyện Bình Giang đã phối hợp với các đơn vị liên quan, đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí tu sửa lại căn nhà cho bà Thu, để bà không phải lo lắng khi bệnh tật, mưa bão, đêm hôm về già.

Hiệp hội Thủ công Mỹ nghệ và Làng nghề thành phố Hà Nội đã phối hợp cùng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Bình Giang và Đảng ủy, UBND xã Bình Minh kêu gọi hỗ trợ gia đình bà Trần Thị Thu sửa chữa và xây dựng nhà ở từ 18/6 đến 2/8/2023, với số tiền gần 220 triệu đồng.

Toàn bộ quá trình tu sửa, xây mới căn nhà rộng hơn 70 m2 cho bà Thu hết 170 triệu đồng, số tiền còn lại 50 triệu đồng, Hiệp hội thống nhất gửi sổ tiết kiệm cho bà Thu.

Trong quá trình xây dựng nhà tình nghĩa, bà Thu luôn được các cơ quan, đoàn thể của địa phương như: Hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội nạn nhân da cam xã Bình Minh, bà con hàng xóm giúp đỡ gần 100 ngày công. Căn nhà tình nghĩa được hoàn thành trao tặng bà Thu đúng ngày kỷ niệm 62 năm ngày Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin 10/8, tại địa phương.

Đây là hoạt động thể hiện lòng nhân ái, tri ân, đồng cảm, chia sẻ với nỗi đau bất hạnh của bà Trần Thị Thu, người tham gia hoạt động kháng chiến, bị nhiễm chất độc da cam/dioxin do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, giúp đỡ bà Thu vơi đi những đau thương mất mát, khó khăn trong cuộc sống, sống vui khỏe, hòa nhập với cộng đồng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm