Cả nhà thích thú ngắm nhìn đàn thiên nga tung tăng bơi trong ánh đèn màu ở thành phố Cảng

Trường Hùng
25/04/2021 - 09:00
Cả nhà thích thú ngắm nhìn đàn thiên nga tung tăng bơi trong ánh đèn màu ở thành phố Cảng

Cha mẹ đưa con đến xem đàn thiên nga bơi trên sông Tam Bạc

Trước cảnh tượng lung linh của dòng sông Tam Bạc (TP Hải Phòng) về đêm, người dân và du khách thích thú ngắm đàn thiên nga tung tăng bơi trong ánh đèn màu.
Hải Phòng: Cha mẹ và trẻ nhỏ thích thú ngắm nhìn đàn thiên nga tung tăng bơi trong ánh đèn màu  - Ảnh 1.

Đoạn sông Tam Bạc (qua địa phận quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) - bắt đầu từ cầu Lạc Long đến cầu vượt sông Tam Bạc - hiện có hơn 200 con thiên nga sinh sống. Phần lớn số lượng thiên nga tập trung ở khu vực cầu vượt sông Tam Bạc.

Hải Phòng: Cha mẹ và trẻ nhỏ thích thú ngắm nhìn đàn thiên nga tung tăng bơi trong ánh đèn màu  - Ảnh 2.

Vào thời điểm 8 giờ tối, vẫn còn hàng chục con thiên nga chưa về chuồng, bơi tung tăng trên sông giữa muôn ánh đèn màu. Dịp cuối tuần, nhiều bậc cha mẹ đã đưa con đến đây vui chơi, thưởng ngoạn phong cảnh hai bên bờ sông và ngắm nhìn đàn thiên nga tung tăng bơi lội.

Hải Phòng: Cha mẹ và trẻ nhỏ thích thú ngắm nhìn đàn thiên nga tung tăng bơi trong ánh đèn màu  - Ảnh 8.

Chị Lương Thúy Hiền (32 tuổi, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) cùng chồng và các con nhỏ đến xem đàn thiên nga bơi lội. Chị Hiền cho biết, vào dịp cuối tuần hay những ngày rảnh rỗi, gia đình chị vẫn thường đưa con đến đây vui chơi.

Hải Phòng: Cha mẹ và trẻ nhỏ thích thú ngắm nhìn đàn thiên nga tung tăng bơi trong ánh đèn màu  - Ảnh 9.

“Trong số rất nhiều địa điểm vui chơi nổi tiếng của Hải Phòng, nơi đây có một một sức hút riêng, đó là không khí thoáng đãng. Hơn nữa lại có cả thiên nga, đây là loài vật mà các cháu trong nhà tôi rất thích”, anh Hoàng Gia Long (36 tuổi, quận Ngô Quyền) chia sẻ. Trong ảnh, anh Long đang bế bé gái 1,5 tuổi - là con thứ 2.

Hải Phòng: Cha mẹ và trẻ nhỏ thích thú ngắm nhìn đàn thiên nga tung tăng bơi trong ánh đèn màu  - Ảnh 10.

Cũng như anh Long, chị Hiền, tranh thủ buổi tối cuối tuần, anh Vũ Đức Kiên (33 tuổi, quận Hải An, TP Hải Phòng) cùng vợ đưa 2 con nhỏ đến đây vui chơi, cả 2 bé đều đang học mẫu giáo.“Từ ngày thiên nga được thả xuống sông, người dân cũng có ý thức cao hơn trong việc bảo vệ môi trường. Trước kia họ thường vứt rác xuống sông nhưng giờ có thiên nga ở đây rồi, sợ thiên nga ăn phải rác thải và chết, nên giờ ai cũng ý thức bỏ rác vào các thùng ở 2 bên bờ sông”, anh Kiên cho hay.

Hải Phòng: Cha mẹ và trẻ nhỏ thích thú ngắm nhìn đàn thiên nga tung tăng bơi trong ánh đèn màu  - Ảnh 14.

Tuy nhiên, thời gian qua, trước sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 cùng với những quy định hạn chế tập trung đông người, các cửa hàng quán xá đóng cửa, khiến cho hoạt động vui chơi trên con phố này “giảm nhiệt”, tới những ngày gần đây mới bắt đầu tấp nập trở lại.

Hải Phòng: Cha mẹ và trẻ nhỏ thích thú ngắm nhìn đàn thiên nga tung tăng bơi trong ánh đèn màu  - Ảnh 13.

Được biết, trước đó (9/5/2019), với mong muốn nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn, bảo vệ cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp hai bên bờ sông Tam Bạc, UBND quận Hồng Bàng đã tổ chức thả thiên nga xuống dòng sông, kinh phí huy động chủ yếu từ nguồn xã hội hóa.

Hải Phòng: Cha mẹ và trẻ nhỏ thích thú ngắm nhìn đàn thiên nga tung tăng bơi trong ánh đèn màu  - Ảnh 14.

Sau hơn 3 lần tổ chức triển khai thả, đặc biệt vào dịp Kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2020) và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, UBND quận Hồng Bàng đã thả tổng cộng trên 200 con thiên nga.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm