Hai tâm nguyện cuối đời chưa thể hoàn thành của cố nghệ sĩ Chí Tài

Tiểu Minh
10/12/2020 - 14:15
Hai tâm nguyện cuối đời chưa thể hoàn thành của cố nghệ sĩ Chí Tài
Bạn bè, đồng nghiệp và khán giả yêu mến Chí Tài càng đau lòng hơn khi nhắc về những tâm nguyện cuối đời chưa thể hoàn thành của anh.

Hiện tại, giới nghệ sĩ tại Việt Nam và đông đảo khán giả vẫn chưa hết bàng hoàng khi biết tin nghệ sĩ hài Chí Tài qua đời vì đột quỵ. Dù đã cố gắng cứu chữa nhưng anh vẫn trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện, để lại nhiều dự án dang dở ở tuổi 62.

Vì không thể kịp trở về Việt Nam nên bà xã của cố nghệ sĩ đã uỷ thác cho NSƯT Hoài Linh lo chuyện hậu sự cho anh tại Việt Nam. Thi thể của Chí Tài đang được bảo quản lạnh tại Trung tâm Pháp y TP.HCM, chuẩn bị đưa về Mỹ để an táng theo mong muốn của bà xã Chí Tài. 

Công an quận Phú Nhuận cho biết Chí Tài được tìm thấy khi đang nằm bất động tại 1 cầu thang bộ ở chung cư nơi ông ở. Tuy rằng đưa vào bệnh viện ngay nhưng vì qua khoảng “thời gian vàng” nên không thể cứu chữa.

Trong không khí nhuốm màu buồn, nhiều nghệ sĩ đã tâm sự, nói ra những nguyện vọng chưa thể hoàn thành của Chí Tài trước lúc mất.

Nghệ sĩ Quốc Thuận nhắc lại một kỉ niệm khi anh đến nhà của đồng nghiệp để quay chương trình. Anh cho biết Chí Tài lúc ấy rất thương và nhớ bà xã đang ở Mỹ, kể về khoảng thời gian chấp nhận yêu xa.

Cố nghệ sĩ từng tâm sự: “Anh ở đây một mình lâu quá rồi, không diễn tả được anh nhớ em thế nào. Anh nhớ những món ăn em nấu, cách chăm sóc, lo lắng. Anh nhớ hết. Anh cảm ơn em nhiều, anh sẽ cố gắng sống khỏe để em đỡ lo. Anh mong mình sớm gặp nhau, anh rất nhớ em”. Chí Tài rất muốn sớm đoàn tụ với gia đình, nhưng nguyện vọng chưa thực hiện được thì anh đã qua đời.  

Chí Tài rất thương vợ và mong sớm về Mỹ để đoàn tụ gia đình. Tuy nhiên, anh đã mất trước khi thực hiện được tâm nguyện.

Là một người bạn gắn bó nhiều năm với cố nghệ sĩ, Long Đẹp Trai thẫn thờ nói về sự ra đi bất ngờ và mong ước cuối đời của anh. Anh nói Chí Tài muốn mở một quán bar nhỏ, tối tối lại ra đàn hát: “Sau này không ai mời đi diễn thì anh cứ ra đó mỗi tối, anh cầm ghi-ta anh đàn. Vợ anh Tài ngày xưa cũng là ca sĩ, anh đàn, anh hát... Một quán bar nho nhỏ thôi. Anh đang cố gắng dành dụm tiền để làm cái đó. Khi nào hát không nổi, đàn không nổi, anh lại về Mỹ với chị lại. Còn làm được, còn hát được thì anh vẫn ở Việt Nam anh làm”.

 Nghệ sĩ Long Đẹp Trai nói Chí Tài còn có một mong muốn là mở quán hát nhỏ cho riêng mình.

Về phía Hoài Linh, anh cho biết đang đợi ý kiến từ vợ Chí Tài để tổ chức một lễ tang chính thức cho đồng nghiệp, bạn bè của cố nghệ sĩ tại Việt Nam đến viếng. Là người túc trực bên Chí Tài khi ông mới nhập viện vì đột quỵ đến khi nhận tin dữ, Hoài Linh tâm sự anh không muốn tin đó là sự thật.

Mất người bạn diễn thân thiết, gắn bó hơn 20 năm, nam danh hài bị sốc. Vì vậy, anh cho biết không thể chia sẻ được bất cứ điều gì trên Facebook. Hiện tại, Hoài Linh vẫn là người đứng ra quyết định lễ viếng sẽ diễn ra như thế nào.

Gia đình Chí Tài cũng nhờ cậy vợ chồng Việt Hương làm thủ tục để đưa thi hài của Chí Tài về Mỹ. Anh ruột của cố nghệ sĩ cũng lo lắng tình hình dịch bệnh có thể ảnh hưởng đến thời gian đưa em trai về Mỹ.

Dù rất đau buồn cho sự ra đi đột ngột của người bạn thân hơn 20, Hoài Linh vẫn dằn lòng để đứng ra tổ chức chu đáo cho tang lễ của Chí Tài tại Việt Nam.

Tại hải ngoại, nhiều nghệ sĩ vô cùng bàng hoàng khi đón nhận hung tin. Danh ca Hương Lan không cầm nổi nước mắt, chia sẻ khoảnh khắc bên cạnh Chí Tài khi anh còn sống. “Em trai của chị, rong chơi cõi này xong rồi, giờ em tạm biệt mọi người để đến một nơi bình yên khác. Nhiều kỷ niệm mà lúc này đây Hương Lan không thể nói thành lời. Nhớ em nhiều lắm Chí Tài ơi” - nữ danh ca viết. 

Nghệ sĩ Vân Sơn không dám tin rằng người bạn thân thiết, người đồng nghiệp lâu năm của mình vừa qua đời. Anh đau lòng viết: “Tôi ước gì mình đang trong cơn ác mộng. Tôi nhất định không tin… Không phải là sự thật… Tôi ngắt vào tay, cấu vào người và bảo đây không phải là sự thật, nhưng tin dữ cứ đến như sét đánh bên tai”.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên xúc động nhớ về nghệ sĩ đáng kính: “Anh luôn mang lại tiếng cười cho mọi người. Anh dễ thương, hiền hòa, lành tính. Anh đa tài, đàn hay, hát giỏi, tấu hài, diễn xuất, sáng tác... cái gì anh cũng làm được và làm rất tới. Nhưng cái em sẽ nhớ nhất về anh là dù trên sân khấu hay ngoài đời, bao giờ anh cũng sẵn sàng nâng đỡ người bên cạnh. Anh đi thanh thản nhé. Tạm biệt anh, Chí Tài”.

Nhiều nghệ sĩ hải ngoại cũng đau lòng không kém trước sự ra đi đột ngột của Chí Tài.

Từ Mỹ, nghệ sĩ Thúy Nga sốc khi hay tin người anh đáng kính vừa qua đời. Nữ diễn viên chia sẻ trên Facebook cá nhân: “Em thật sự bàng hoàng khi nghe tin anh vừa mất. Đau xót quá anh Chí Tài vì cách đây ít hôm anh em vẫn còn nói chuyện với nhau mà. Thật sự em không muốn tin đây là sự thật, cuộc đời vô thường quá phải không? Nghe tin mà tim mình đau quá”. Nghệ sĩ Bảo Liêm cũng sửng sốt không kém, ông bộc bạch: “Quá bất ngờ… yên nghỉ nhé bạn hiền Chí Tài ơi”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm