Hải Yến: Hôn nhân hạnh phúc nhờ quy tắc không được giận quá 24 tiếng

PV
10/09/2022 - 09:56
Tiệc cưới của Hải Yến diễn ra tại Cần Thơ năm 2020, với chủ đề “Dreamy Wedding”. Từ nhỏ cô đã mơ về hôn lễ có nhiều hoa tươi, ánh đèn lung linh như trong truyện cổ tích nên khi kết hôn, ông xã đã biến điều mong ước của cô thành hiện thực.

Đám cưới của cô được trang trí như một thung lũng hoa thu nhỏ với màu sắc trắng làm chủ đạo mang đến sự lãng mạn. Trong đó, 1 tấn hoa baby nhập khẩu Hà Lan, 4 tấn thạch thảo, 500 cành lan hồ điệp, 10.000 cành hồng Ohara, 20.000 cành lan trắng, 2.000 cành cẩm tú cầu và 1.000 cành hồng trắng.

Hải Yến: Ngày mới làm dâu đất Bắc được chồng gửi link bài viết về cách lấy lòng mẹ chồng - Ảnh 1.

+ Sau 2 năm làm đám cưới, đến giờ Hải Yến đã "lãi" những gì?

Đến hiện tại Yến có một em bé kháu khỉnh, đáng yêu, 1 người chồng hết mực yêu chiều vợ và 1 gia đình nhỏ đủ đầy. Một cô gái miền Tây lấy chồng miền Bắc thực sự có nhiều thay đổi. Nó giống như sau một đêm tỉnh giấc mọi nếp sống, thói quen đều biến mất. Từ một cô gái độc thân được tự do bay nhảy, làm điều mình thích, có bố mẹ kề bên thì giờ đây là một gia đình chồng gồm nhiều thế hệ với nếp sống chuẩn người Hà Nội. Yến cũng bị tâm lý lắm nhưng được ông xã luôn động viên, chia sẻ.

Hải Yến: Ngày mới làm dâu đất Bắc được chồng gửi link bài viết về cách lấy lòng mẹ chồng - Ảnh 2.

+ Hải Yến còn nhớ khoảng thời gian chuẩn bị trước đám cưới của 2 người như thế nào không?

Khi 2 vợ chồng tính đến chuyện cưới hỏi là khi đại dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện. Hai chúng tôi yêu xa nên việc gặp được nhau là rất khó. Yến nhớ lúc đó, chồng Yến gọi điện thoại liên tục từ Hà Nội vào Cần Thơ, chủ yếu để hỏi mọi việc đến đâu rồi, có vấn đề gì không. Và điều anh quan tâm đầu tiên là phong tục cưới giữa 2 miền khác nhau thì phải làm sao để thuận tiện, nhất là với nhà gái. Rồi anh để Yến quyết định mọi việc để hợp ý với nhà vợ nhưng cứ hết ngày sau anh lại hỏi lại, việc này em tính sao, việc kia làm vậy được không. Anh cứ hỏi miết dù cả 2 đã thống nhất phương án thực hiện rồi… Yến vui nhất là khi giải thích cho chồng về phong tục, cứ phải nói từng chút cho anh ý nghe, mà anh nghe với vẻ hào hứng như lấy vợ người nước ngoài vậy. Chưa kể lúc mới quen, hai vợ chồng Yến bị bất đồng ngôn ngữ, anh nói Yến không hiểu hết được ý và cả hai cùng nói nhanh.

Thực sự đến giờ khi nói về đám cưới, Yến vẫn còn cảm xúc như mới diễn ra. Vì kế hoạch bao quát là vậy nhưng khi đi vào chi tiết cho một lễ cưới hoàn hảo thì không đơn giản chút nào.

Hải Yến: Ngày mới làm dâu đất Bắc được chồng gửi link bài viết về cách lấy lòng mẹ chồng - Ảnh 3.

 + Đến giờ, Hải Yến đã quen với môi trường sống của Hà Nội chưa?

Khi ra Hà Nội sống, Yến gần như không có bạn bè hay người thân ở đây. Chồng Yến biết điều đó nên anh luôn cố gắng tạo niềm vui cho vợ, dẫn vợ đi chơi, thăm họ hàng để Yến có sự gần gũi với mọi người. Anh tranh thủ mọi thời gian ở bên vợ, chưa bao giờ nặng lời. Anh còn gửi cho Yến những đường link bài viết về cách lấy lòng mẹ chồng. Khi mới ra Hà Nội, Yến không quen đồ ăn nơi đây vì người miền Tây thường ăn cay và có vị ngọt. Nên ông xã lại tìm các quán miền Tây hoặc câu cửa miệng luôn là "Vợ ăn gì để anh đặt".

Hải Yến sinh năm 1997, đăng quang cuộc thi Hoa khôi Nam bộ vào năm 2O17. Cũng trong năm đó, cô giành giải Á khôi Duyên dáng Áo bà ba Thành phố Cần Thơ.

Về sau thì 2 vợ chồng tự vào bếp làm những món yêu thích của nhau. Anh ấy cũng làm nhiều món tủ hợp ý vợ và những món ăn Hà Nội để Yến làm quen. Hiện tại Yến đang cùng chồng làm việc ở công ty. Yến dần quen với môi trường sống của Hà Nội cũng như món ăn, không còn cảm giác lạ lẫm và cũng ít đi cảm giác tủi thân vì nhớ ba mẹ, gia đình. Chỉ có điều Yến vẫn bị sốc với thời tiết của Hà Nội, đến giờ vẫn chưa quen được với mùa đông và mùa hè nơi đây. Nhớ khi mới về làm dâu xứ Bắc, Yến không chịu được lạnh và hanh khô nên bị chảy máu mũi liên tục.

+ Yến đã làm gì để chung sống hòa hợp với ông xã?

Yến nhớ có lần theo thói quen, Yến nói "ba của em!", thế là ông xã giận luôn, giận không thèm nói chuyện với lí do tại sao là "ba em" mà không phải là "ba của chúng ta". Sau đó, Yến mới hiểu rằng anh rất coi trọng và yêu thương gia đình hai bên.

Yến luôn chọn cách nói chuyện thẳng thắn với ông xã. Để 2 con người xa lạ về chung 1 nhà không thể nào có chuyện sinh ra đã hợp nhau, lại thêm việc hai vợ chồng chênh nhau nhiều tuổi và khác biệt vùng miền, ngôn ngữ… Đôi lúc cả 2 chọn cách nhường nhau một chút, sau đó ngồi lại nói chuyện, góp ý thẳng thắn, tự nhìn nhận và sửa từ từ để phù hợp với nhau.

Vừa rồi, kỉ niệm 2 năm ngày cưới, ông xã có đưa ra "nội quy" cho 2 vợ , đó là nếu có giận thì không được giận quá 24 tiếng. Cả 2 phải tìm cách nói chuyện với nhau để giải tỏa mọi khúc mắc. Giữa chúng tôi luôn có những giao kèo như vậy, nên nhiều khi cũng thấy vui vui vì luôn có giới hạn mà đối phương không dám vượt qua vì sợ người kia sẽ buồn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm