Hạnh phúc khi được là một “mảnh ghép” của Mottainai 2023

Bảo Nguyên (ghi) - Ảnh: An Huy, NVCC
28/10/2023 - 10:26
Hạnh phúc khi được là một “mảnh ghép” của Mottainai 2023

TNV Trần Thu Thủy (bìa trái) và 2 đại sứ của Chương trình Mottainai 2023 Bế Thị Băng, Hoàng Anh Tú

Hạnh phúc là điều đọng lại trong mỗi tình nguyện viên (TNV) sau khi tham gia Mottainai mùa thứ 10. Đa phần các TNV đều bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành cùng chương trình trong thời gian tới.

TNV Trần Thu Thủy (nguyên Chánh Văn phòng, TƯ Hội LHPN Việt Nam): Hạnh phúc khi được "trao đi"

Hạnh phúc khi được là một “mảnh ghép” của Mottainai 2023 - Ảnh 1.

TNV Trần Thu Thủy (giữa) cùng 2 đại sứ Mottainai 2023 Bế Thị Băng và Hoàng Anh Tú trong buổi giao lưu với trẻ thiệt thòi

Tôi rất vui và cảm thấy hạnh phúc khi được tham gia các hoạt động trong Ngày hội Monttainai 2023. Được tiếp xúc với nhóm trẻ mồ côi, trò chuyện và cảm nhận qua gương mặt của các em, tôi nhận thấy các em rất cần giao lưu, chia sẻ và đặc biệt cần những hướng dẫn về kỹ năng sống. Các em ở nhiều độ tuổi khác nhau nên cũng cần những hỗ trợ khác nhau.

Theo tôi, hỗ trợ trực tiếp cho các em là điều cần thiết nhưng hỗ trợ, tư vấn cho người nuôi dưỡng, bố hoặc mẹ của các em cũng không kém phần quan trọng. Nếu có thể chương trình nên nghiên cứu để có thể hỗ trợ thêm cả mảng này.

Tôi thấy hạnh phúc khi được trao đi những kiến thức và kinh nghiệm, trải nghiệm sống của mình với các em nhỏ trong Chương trình Mottainai. Cảm ơn Báo PNVN đã cho tôi cơ hội này.

TNV Nguyễn Ngọc Anh (Đoàn Tiếp nhận Cung ứng 15, Bộ Tham mưu, Tổng cục Kỹ thuật): Cảm nhận sâu sắc giá trị của sự "cho đi" và "nhận lại

Hạnh phúc khi được là một “mảnh ghép” của Mottainai 2023 - Ảnh 2.

TNV Nguyễn Ngọc Anh (phải)

Chúng ta cũng có thể hiểu được sức mạnh về tình thương giữa con người với con người là một món quà vô giá và là ngọn lửa sưởi ấm biết bao mảnh đời bất hạnh. Tình thương giữa con người với con người, không hẳn phải là những điều to tát, lớn lao mà chỉ cần là những điều nhỏ bé cũng có thể xoa dịu chút đau đớn của bệnh tật, tinh thần, của sự khó khăn trong cuộc sống mà những người kém may mắn đang phải gánh chịu.

Thông qua Chương trình Mottainai "Trao yêu thương, Nhận hạnh phúc" do Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức, giá trị của sự cho đi và nhận lại được đơn vị Đoàn Tiếp nhận Cung ứng 15 nói chung, và những đồng chí trực tiếp tham gia TNV nói riêng cảm nhận rất sâu sắc.

Thay mặt cho nhóm TNV Đoàn Tiếp nhận Cung ứng 15/Bộ Tham mưu/Tổng cục Kỹ thuật xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc, chân thành nhất tới Ban Tổ chức vì những gì đã làm cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc. Chúc cho các anh chị luôn tràn đầy năng lượng để tiếp tục lan tỏa tình yêu thương tới các hoàn cảnh khó khăn. Chắc chắn cá nhân tôi sẽ còn quay lại với Chương trình Mottainai cùng với nhiều đồng đội của mình.

TNV Dương Thị Thanh Huyền (Học viện Phụ nữ Việt Nam): Đặt tình yêu thương vào từng hoạt động

Hạnh phúc khi được là một “mảnh ghép” của Mottainai 2023 - Ảnh 3.

TNV Dương Thị Thanh Huyền

Khi trở thành TNV của Mottainai mùa thứ 10, tôi đã đặt tình yêu thương của mình vào trong từng hoạt động, từng tấm thiệp gửi đến cho các em nhỏ thiệt thòi. Tham gia Mottainai, tôi rất vui vì có thêm những người bạn mới. Tất cả các TNV tham gia các hoạt động cùng nhau, không ai bảo ai nhưng ai cũng mang tình cảm yêu thương tới với các em nhỏ. Các TNV muốn cùng chương trình tạo cho các em những món quà tinh thần thật ấm áp, để các em thêm vững vàng và hạnh phúc trong cuộc sống.

Tôi mong chương trình sẽ tiếp nối thành công của những mùa đã qua, trong tương lai sẽ mang hạnh phúc tới cho nhiều người hơn nữa để cuộc sống luôn luôn ngập tràn niềm vui và nụ cười.

TNV Nguyễn Hà Thảo (ĐH Dược Hà Nội): Lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng

Hạnh phúc khi được là một “mảnh ghép” của Mottainai 2023 - Ảnh 4.

TNV Nguyễn Hà Thảo (phải)

Được tham gia hỗ trợ giải chạy Mottainai Run, đón tiếp trẻ em ở các tỉnh thành và được hòa mình vào bầu không khí sôi nổi của các gian hàng tại hội chợ, trải nghiệm "chạy sự kiện" dưới sự hỗ trợ nhiệt tình, đầy trách nhiệm, chuyên nghiệp, tâm huyết của anh chị Báo Phụ nữ Việt Nam cùng các TNV là một trải nghiệm đáng nhớ và mới mẻ của tôi tại Ngày hội năm nay.

Cảm ơn Báo Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức chương trình ý nghĩa, trao học bổng cho trẻ em, tiếp bước cho hành trình của các em nhỏ, thúc đẩy lối sống xanh và tạo điều kiện cho các giới trẻ được tham gia một chương trình lớn, lan tỏa giá trị tích cực đến với cộng đồng.

TNV Bùi Công Minh (ĐH Kinh tế Quốc dân): Rưng rưng khi nhìn trẻ thiệt thòi tại Ngày hội!

Hạnh phúc khi được là một “mảnh ghép” của Mottainai 2023 - Ảnh 5.

TNV Bùi Công Minh

Tôi cảm thấy rất xúc động mỗi khi MC của chương trình đọc tên các em nhỏ lên sân khấu để nhận quà. Hoàn cảnh của các em nhỏ thật tội nghiệp và quá thiệt thòi. Nhìn những em nhỏ với khuôn mặt ngây thơ, bước lên sân khấu cùng với thông tin về hoàn cảnh vô cùng đáng thương đã khiến tôi thấy rưng rưng. Đằng sau sự xúc động đó là sự khâm phục dành cho các em, khi vẫn cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

Cảm ơn Chương trình vì đã giúp lan tỏa thông điệp đầy ý nghĩa tới cộng đồng, mang niềm vui đến cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

TNV Triệu Linh Nhi (Hà Nội): Cảm ơn vì đã có cơ hội gặp gỡ với Mottainai

Tôi muốn gửi lời cảm ơn Chương trình Mottainai vì đã cho tôi kết nối, gặp gỡ các bạn trẻ tuổi đầy nhiệt huyết. Hôm đi phỏng vấn tuyển TNV, tôi khá bất ngờ khi có những thành viên chỉ mới học cấp 2, các bạn nhỏ tuổi có trái tim nhân hậu đã ý thức được việc trao yêu thương, giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. Cảm ơn vì được quen biết với các anh chị ở Báo PNVN dễ thương và thân thiện.

Hạnh phúc khi được là một “mảnh ghép” của Mottainai 2023 - Ảnh 6.

TNV Triệu Linh Nhi

Tại Ngày hội, tôi được giao nhiệm vụ phát quà và kỷ niệm chương cho các vận động viên về đích. Tôi cảm thấy vinh dự khi được trao quà tới 2 VĐV về nhất và nhì. Xong nhiệm vụ, tôi tham gia bán hàng gây quỹ cùng các bạn ở gian hàng Mottainai của Báo Phụ nữ Việt Nam, rất vui, náo nhiệt.

Chương trình còn chu đáo để các TNV có thể gửi gắm tâm tư, lời thăm hỏi, lời động viên qua việc để chúng em viết thiệp gửi tới trẻ em thiệt thòi. Các em bé thiệt thòi rất dễ thương, ngoan lại lễ phép, tôi cảm nhận rõ ràng điều ấy khi đứng bán hàng tại quầy gây quỹ.

Cảm ơn chương trình đã tạo cơ hội để tôi đóng góp một phần dù nhỏ để giúp đỡ các em bé có hoàn cảnh khó khăn. Cảm ơn vì đã được tham gia một chương trình ý nghĩa. Mùa sau, nhất định tôi sẽ rủ thêm bạn bè cùng tham gia để nhân rộng hành động đẹp trong cuộc sống.

Hạnh phúc khi được là một “mảnh ghép” của Mottainai 2023 - Ảnh 7.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm