Hành trình cảm xúc đáng nhớ trong đêm nhạc dành tặng sinh viên khóa cuối của trường Báo

Thảo Vân
02/07/2023 - 22:51
Hành trình cảm xúc đáng nhớ trong đêm nhạc dành tặng sinh viên khóa cuối của trường Báo
Sau hơn một tháng chuẩn bị, đại nhạc hội "Phút Cuối 2023 - Nơi ta dừng chân" đã chính thức diễn ra. Với những màn trình diễn công phu và kỹ lưỡng, đêm nhạc đã đưa khán giả qua những hành trình cảm xúc đầy sâu lắng và khó quên.

Phút Cuối - một trong những chương trình mang thương hiệu của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đậm nét nhất đã được đánh giá là chuỗi sự kiện hấp dẫn không thể bỏ lỡ của sinh viên trường Báo, đặc biệt đối với các bạn sinh viên năm cuối sắp ra trường. Trải qua 9 mùa tổ chức, năm nay Phút Cuối đã chính thức trở lại, mang lại những giây phút khó quên cùng nhiều cung bậc cảm xúc đặc biệt trong khoảnh khắc nói lời chia tay.

Với chủ đề "Nơi ta dừng chân", Phút Cuối 2023 chính là trạm dừng chân mang màu sắc kỷ niệm đẹp đẽ của một thời thanh xuân để các bạn sinh viên năm cuối một lần nữa có cơ hội được trải nghiệm lại những khoảnh khắc ngọt ngào của 4 năm tuổi trẻ. 

Năm nay, không chỉ mang tới những tiết mục văn nghệ độc đáo, đêm nhạc Phút Cuối 2023 đã đưa các bạn sinh viên khóa 39 quay về những năm tháng của quá khứ để cùng nhau hoài niệm kỷ niệm xưa và đong đầy yêu thương cùng những điều tốt đẹp.

Đáng chú ý, các tiết mục đặc sắc trong đêm nhạc hội Phút Cuối được diễn ra với ba chương theo tuần tự thời gian. Chương thứ nhất "Một ngày nắng khác" mở ra những ngày tháng đầu tiên sinh viên khóa 39 gửi gắm thanh xuân của mình ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Một số tiết mục như "Nói hoặc không nói" hay "Không yêu cũng chẳng cô đơn", "Hương mùa hè" mang lại xúc cảm đầy tươi mới và năng lượng cho không khí trong Hội trường.

TAN_3415

TAN_2643

TAN_2596

TAN_3292

Những giai điệu trong trẻo trong tiết mục "Không yêu cũng chẳng cô đơn" khiến cả khán phòng bồi hồi, xao xuyến.

Đặc biệt, điểm nhấn trong chương 1 nằm ở "đặc sản trường Báo"- Kịch Báo chí với vở kịch "The New Mentor Face" đã mang lại những tiếng cười đầy vui vẻ trong đêm nhạc. Sự xuất hiện đầy hài hước của các gương mặt quen thuộc như nàng tiên cá Ariel hay chủ tịch ACB gần đây gây "sốt" với màn trình diễn trong mưa... khiến khán giả thích thú và tán dương không ngừng trước sự sáng tạo của vở kịch.

TAN_3014

Sau chương 1 đầy tươi mới và bồi hồi, cảm xúc của sinh viên khóa 39 trở nên bùng nổ và nhiệt huyết hơn khi đến với chương 2 - "Góc phố lên đèn". Đi qua những bỡ ngỡ, háo hức của thuở mới bước vào trường, giờ đây sinh viên khóa 39 lại nhận ra mỗi người có những hoài bão và dự định riêng. Những xúc cảm cháy bỏng, rực rỡ của thời thanh xuân theo đuổi đam mê như được gói gọn trong ca khúc "Đôi mươi".

Tiếp sau đó là loạt vũ đạo đầy mãn nhãn và sôi động, từng điệu múa, bước nhảy như đều muốn khắc họa một bức tranh thanh xuân theo đuổi hoài bão đầy nhiệt huyết và say mê. Đặc biệt, tiết mục múa "Glory" gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi sự đầu tư công phu và kỹ lưỡng từ các bạn trẻ.

TAN_3447

Tạm biệt chương 2 với niềm đam mê cháy bỏng, cảm xúc của sinh viên năm cuối lắng lại thành sự hoài niệm khi đến với chương 2 - "Nơi ta dừng chân". Đã đến lúc mỗi người cần nghỉ ngơi để ngắm nhìn chặng hành trình đã đi qua.

Đặc biệt, tại "trạm dừng" cuối cùng, sinh viên khóa 39 được thưởng thức phim ngắn xoay quanh câu chuyện tình yêu trong sáng của tuổi học trò. Từ bối cảnh đến nội dung của thước phim đã khơi lại hồi ức thanh xuân quý giá, tạo nên một dấu ấn khó phai trong lòng các bạn sinh viên sắp ra trường.

Tiết mục hoà ca "Phút Cuối" là lời chào huy hoàng nhất của sinh viên khóa cuối dành cho nhau. Chào tạm biệt những năm tháng tuổi trẻ có nhau, chào mái nhà thân thương đã đồng hành suốt 4 năm. Sau đêm nay, các bạn sinh viên phải rời khỏi trạm dừng chân, chuẩn bị bắt đầu một hành trình rộng mở mới.

TAN_2865
Chuyến hành trình cảm xúc đáng nhớ trong đêm nhạc tri ân dành tặng sinh viên khóa cuối trường Báo - Ảnh 10.

Những kỷ niệm ngọt ngào của Phút Cuối có lẽ sẽ không bao giờ phai nhạt trong tâm trí của mỗi sinh viên Học viện

Xuất hiện trình diễn trong đêm nhạc, bạn Nguyễn Văn Bách - sinh viên lớp Truyền thông quốc tế khóa 39 đã xúc động chia sẻ về khoảnh khắc cuối cùng được trình diễn tại trường Báo: "Có thể nói, cảm xúc trong lần cuối được diễn tại trường gói gọn trong hai từ ‘hạnh phúc’ và ‘trọn vẹn’. Phút Cuối chính là cái kết đẹp nhất để khép lại bốn năm thanh xuân của mình tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền".

Đêm nhạc hội Phút Cuối 2023 - Nơi ta dừng chân đã diễn ra thành công rực rỡ với sự chuẩn bị vô cùng công phu và kỹ lưỡng về cả mặt hình thức lẫn nội dung. Đây chính là món quà tinh thần hoàn hảo kết lại hành trình 4 năm thanh xuân của sinh viên khóa 39, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đây không chỉ là sự khép lại của những kỷ niệm, hồi ức ngọt ngào mà còn mở ra một hành trình cho tương lai phía trước.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm