Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
04/11/2025 - 11:32 (GMT+7)

Hành trình chăm lo cho trẻ em dân tộc Raglai tại Khánh Hòa

Thế Anh
Hành trình chăm lo cho trẻ em dân tộc Raglai tại Khánh Hòa

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm với thầy cô và các em học sinh trường mẫu giáo Mỹ Sơn, Khánh Hoà

Vừa qua, đoàn công tác gồm các nhà văn, nhà báo tại TPHCM và "Nhóm Khát vọng" đã trực tiếp đến thăm và trao tặng số lượng lớn sữa, bánh và sách vở cho các em nhỏ thuộc đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng khó khăn tỉnh Khánh Hòa.

Trường Mẫu giáo Mỹ Sơn là một điểm trường rất đặc biệt, 100% các cháu là người dân tộc Raglai, gia đình rất khó khăn. Phụ huynh chủ yếu làm nông, không đủ điều kiện lo bữa xế cho con. Những phần quà dinh dưỡng không chỉ chia sẻ yêu thương mà còn bổ sung sức khỏe cho các con uống vào buổi chiều. 
Đại diện đoàn công tác cho biết, chương trình mang tên "Sữa cho em – Góp một hộp sữa, trao nhiều yêu thương" với mong muốn cải thiện tình trạng dinh dưỡng, tăng cường sức khỏe và chiều cao cho trẻ em vùng cao, dân tộc thiểu số. Dịp này, chương trình được triển khai tại hai điểm trường mầm non tại tỉnh Khánh Hoà, mang lại niềm vui, nguồn dưỡng chất quý giá cho hơn 160 em nhỏ thuộc đồng bào Raglai và các dân tộc thiểu số khác tại địa phương.


Clip: Trao Dinh Dưỡng, Nối Yêu Thương

Hình ảnh những hộp sữa tươi xanh, những gói bánh dinh dưỡng được xếp chồng ngay ngắn dưới phông nền trang trí bóng bay rực rỡ đã thể hiện sự quan tâm và tấm lòng của những người trực tiếp tổ chức.

Hành trình chăm lo cho trẻ em dân tộc Raglai tại Khánh Hòa- Ảnh 1.

Các em say sưa múa với điệu nhạc Chiều lên Bản Thượng

Không giấu được xúc động, cô giáo Hoa Thủy Thùy Trang, Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Mỹ Sơn, cho biết: "Chúng tôi rất vui và rất hạnh phúc khi đón đoàn và những tấm lòng hảo tâm đến đây. Cả trường và phụ huynh đều rất hạnh phúc trước sự hỗ trợ này. Các hoạt động tô màu, vui chơi giúp các con có thêm hành trang đầu đời. Chúng tôi xin cảm ơn chân thành đến tất cả những người bạn đồng hành đã chia sẻ và hỗ trợ các cháu".

Hành trình chăm lo cho trẻ em dân tộc Raglai tại Khánh Hòa- Ảnh 2.

Cô Hoa Thủy Thùy Trang, Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Mỹ Sơn (áo trắng phía phải) chụp hình cùng thành viên BTC và các em học sinh.

Điều đặc biệt và ý nghĩa nhất của chương trình mang tính bền vững và xuyên suốt. Không chỉ dừng lại ở chuyến thăm, trao quà, mà các thành viên trong đoàn đã xây dựng một kế hoạch hỗ trợ dài hạn. Theo đó, hàng tháng, chương trình sẽ chuyển sữa về 2 trường mầm non, đảm bảo cung cấp sữa cho 163 bé theo đúng số lượng ngày học. Nỗ lực này nhằm đảm bảo rằng xuyên suốt năm học, các em nhỏ sẽ luôn có sữa uống đều đặn, góp phần ổn định bữa xế và củng cố nền tảng dinh dưỡng cơ bản, từ đó hỗ trợ chiều cao và sức khỏe tổng thể. 

Hoạt động này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc hỗ trợ các trường vùng khó, nơi nguồn kinh phí chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ còn nhiều hạn chế. Sữa không chỉ là thức uống mà còn là nguồn động viên lớn, giúp các em hào hứng đến trường hơn mỗi ngày.

Hành trình chăm lo cho trẻ em dân tộc Raglai tại Khánh Hòa- Ảnh 3.

Các em thích thú với việc tô màu và uống sữa tại sân trường

Ông Nguyễn Văn Hoà, Hội trưởng Hội Phụ huynh học sinh, bày tỏ lòng biết ơn đối với chương trình thiện nguyện: "Thay mặt cha mẹ học sinh, chúng tôi rất cảm ơn những tấm lòng, sự nhiệt tình, chung tay, chung sức của đoàn thiện nguyện và của xã hội nói chung. Tuy món quà không lớn, nhưng nó đã chạm đến vấn đề còn rất hạn chế đối với con em chúng tôi tại điểm trường đồng bào còn nhiều khó khăn này. Đặc biệt, đời sống và dinh dưỡng của các cháu còn rất thiếu thốn, trong khi nguồn ngân sách lại có giới hạn. Món quà này có ý nghĩa động viên rất lớn về mặt tinh thần. Nó giúp các cháu có thêm niềm vui, động lực để vượt qua hoàn cảnh, tiếp bước đến trường và viết tiếp tương lai. Chúng tôi mong đoàn và xã hội sẽ đồng cảm, chia sẻ nhiều hơn nữa và tiếp tục quan tâm, mở rộng tấm lòng trong thời gian tới".

Hành trình chăm lo cho trẻ em dân tộc Raglai tại Khánh Hòa- Ảnh 4.

Ông Nguyễn Văn Hoà, Hội trưởng Hội Phụ huynh học sinh (ngoài cùng bên phải) chụp hình cùng đoàn công tác và giáo viên, học sinh tại trường Mẫu giáo Mỹ Sơn

Hành trình chăm lo cho trẻ em dân tộc Raglai tại Khánh Hòa- Ảnh 5.

Sự kiện cũng thu hút đông đảo Phụ huynh học sinh đến tham dự

Ngoài Trường Mẫu giáo Mỹ Sơn, chương trình mang yêu thương đến với điểm Trường Mầm non Hoa Đào tại thôn Ú, xã Anh Dũng, Khánh Hòa. 

Có thể nói, Chương trình "Sữa Cho Em" là một hành động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách", góp phần rút ngắn khoảng cách về dinh dưỡng và thắp lên hy vọng về một tương lai khỏe mạnh, tươi sáng hơn cho thế hệ mầm non dân tộc Raglai và trẻ em vùng khó khăn tại Khánh Hòa.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận