Hành trình chinh phục 3 Huy chương Vàng ở SEA Games 32 của cô gái Bru - Vân Kiều

TH
27/07/2023 - 12:30
Hành trình chinh phục 3 Huy chương Vàng ở SEA Games 32 của cô gái Bru - Vân Kiều

Hồ Thị Ne (ngoài cùng bên trái) chụp hình lưu niệm cùng đồng đội tại SEA Games 32

Hồ Thị Ne, cô gái người dân tộc Bru - Vân Kiều ở Quảng Bình vừa cùng đồng đội giành 3 Huy chương Vàng môn đua thuyền truyền thống tại SEA Game 32.

Kỳ SEA Games 32 vừa qua, vận động viên Hồ Thị Ne (SN 2004, ở bản Ka Định, xã biên giới Dân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình) đã cùng đồng đội giành được 2 tấm Huy chương Vàng ở bộ môn đua thuyền truyền thống.

Hồ Thị Ne là con út trong gia đình có 5 chị em. Khi đang học mẫu giáo, Ne đã mồ côi cha. Một mình mẹ em tần tảo làm rẫy để nuôi 5 người con nên cuộc sống lúc nào cũng khó khăn, thiếu thốn. Ấy vậy nhưng Hồ Thị Ne lại có một thể lực rất tốt.

Hành trình chinh phục 3 Huy chương Vàng ở SEA Games 32 của cô gái Bru - Vân Kiều   - Ảnh 1.

Vận động viên Hồ Thị Ne

Ne kể, em đến với bộ môn thể thao đua thuyền khá tình cờ. "Năm 2017, lúc đó em đang học lớp 6 Trường THCS Dân Hóa và bước vào kỳ nghỉ hè để chuẩn bị lên lớp 7, người chị họ của em cũng là một vận động viên đang đầu quân cho Trung tâm Đào tạo vận động viên Thể dục - Thể thao Đà Nẵng về quê, thấy em có thể chất và sức khỏe tốt nên giới thiệu em với các thầy ở Trung tâm" – Ne nhớ lại.

Ne cho biết thêm: "Lúc đầu mẹ em và mọi người trong gia đình không muốn em theo nghiệp thể thao vì sợ vất vả. Em nghĩ, chỉ tập 3 tháng hè xem mình có phù hợp không, sau đó mới quyết định dừng lại hay tiếp tục". Sau này, trong quá trình tập luyện, bản thân Ne cũng nhiều lần muốn bỏ ngang, nhưng may có sự động viên kịp thời của các thầy cô nên em kiên trì ở lại. Khi đã kiên định với con đường luyện tập thể thao, Hồ Thị Ne đã có những suy nghĩ trưởng thành hơn. Em cố gắng tập luyện với tinh thần không mệt mỏi, tuân thủ các quy định nghiêm ngặt của Trung tâm.

Năm 2022, Hồ Thị Ne được gọi vào đội tuyển quốc gia tập luyện để tham gia thi đấu tại SEA Games 32. Sau những nỗ lực cố gắng của bản thân, em cùng đồng đội đã xuất sắc giành 3 tấm Huy chương Vàng ở nội dung đua hỗn hợp 800m, 500m và 250m đồng đội nữ.

Với những kết quả đạt được, mới đây Hồ Thị Ne vừa được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Đây là phần thưởng cao quý, là nguồn động viên lớn, tạo động lực để em nỗ lực phấn đấu, hoàn thiện bản thân, hướng đến những giải đấu tầm cỡ hơn trong những chặng đường tới.

Hành trình chinh phục 3 Huy chương Vàng ở SEA Games 32 của cô gái Bru - Vân Kiều   - Ảnh 2.

Hồ Thị Ne được nhận phần quà của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Trở về sau SEA games 32, Hồ Thị Ne tiếp tục hoàn thành học và thi các môn văn hóa, đồng thời luyện tập để tham gia Giải Vô địch quốc gia thuyền rồng truyền thống.

"Em có được như ngày hôm nay là cả một quá trình cố gắng, nỗ lực của bản thân cũng như sự động viên từ gia đình và thầy cô. Qua đây, em cũng mong muốn gửi lời cảm ơn đến thầy cô, gia đình và người thân. Đồng thời nhắn nhủ các bạn trẻ người dân tộc thiểu số: Hãy vượt qua sự tự ti về bản thân để phấn đấu, rèn luyện vì tương lai đang chờ chúng ta ở phía trước" – Ne chia sẻ.

Ông Hồ Xy, Bí thư Đảng ủy xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho hay, cá nhân và chính quyền địa phương xã rất tự hào về con em quê hương. Chính quyền địa phương đã đến động viên, khích lệ và tặng giấy khen, chúc em trên con đường thể thao của mình thành công hơn nữa.

Hành trình chinh phục 3 Huy chương Vàng ở SEA Games 32 của cô gái Bru - Vân Kiều   - Ảnh 3.

Vận động viên Hồ Thị Ne (ngồi hàng đầu, ngoài cùng bên phải) cùng đồng đội nhận Huy chương Vàng môn đua thuyền truyền thống tại SEA Games 32 tổ chức tại Campuchia

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm