Hành trình đến ngôi Á quân Giọng ca vàng Bolero của nữ viên chức

Bảo Anh
15/07/2023 - 10:23
Hành trình đến ngôi Á quân Giọng ca vàng Bolero của nữ viên chức

Chị Trần Thanh Thủy

Là một viên chức Nhà nước, chưa từng được rèn luyện trong những cái nôi đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp, nhưng bằng khả năng và đam mê, chị Trần Thanh Thủy đã giành được ngôi Á quân 1 cuộc thi Giọng ca vàng Bolero 2023.

Thanh Thủy chia sẻ, chị được sinh ra trong một gia đình yêu ca hát, thừa hưởng từ người cha vốn là bộ đội tên lửa nhưng chơi đàn guitar và hát rất hay. Chị còn nhớ những ngày thảnh thơi, mẹ không phải đi may cho hợp tác xã, trong ngôi nhà nhỏ ở Vĩnh Phúc, cha chị ôm đàn ngồi hát thật tình cảm cho vợ và 4 đứa con nghe.

Niềm đam mê ca hát của Thanh Thủy bộc lộ từ rất sớm. Khi còn chưa đủ tuổi học lớp mẫu giáo lớn, mỗi lần thấy lớp các anh chị lớn hơn đến giờ học hát, cô bé Thủy lại mon men đến gần "học mót" rồi nhanh chóng thuộc bài. Vào đầu những năm 1980, Mê Linh quê chị cũng như bao vùng quê khác, các phương tiện giải trí và cơ hội thưởng thức nghệ thuật còn rất nghèo nàn, thỉnh thoảng mới có đoàn văn công hay các chú bộ đội về làng chiếu phim phục vụ người dân. Lúc ấy, Thủy rất nhỏ, chỉ 7-8 tuổi, nhưng say mê đi xem tất cả các buổi chiếu bóng, buổi biểu diễn ca nhạc, không bỏ bất kỳ chương trình nào, xem và hát theo được luôn.

Sau những buổi xem các cô chú hát múa trên sân khấu bắc giữa sân cỏ ấy, cô bé Thủy lại về nhà lục tìm khăn của bà làm váy, lấy vỏ chăn làm rèm sân khấu mà bắt chước tổ chức các buổi biểu diễn. Cô bé ấy nghiêm túc với niềm đam mê của mình tới nỗi những buổi diễn ấy cô đều cắt giấy làm vé "bán" cho các bạn trong trường, trong làng đến xem. Những vé ấy được đổi bằng các thức quà quê như bỏng ngô, kẹo bột, kẹo dứa, trái cây…

Á quân 1 Giọng ca vàng Bolero 2023 Thanh Thủy là một nữ viên chức ở Vĩnh Phúc

Á quân 1 Giọng ca vàng Bolero 2023 Thanh Thủy là một viên chức ở Vĩnh Phúc

Tuổi học sinh của Thanh Thủy luôn được sống trong ca hát và bạn bè như thế. Không một chương trình hay cuộc thi văn nghệ nào của trường, của lớp, của địa phương mà vắng mặt Thủy. Ai cũng đinh ninh cô bé Thủy xinh xắn, hát hay ấy sẽ theo học nghệ thuật để tiếp tục đi theo đam mê ca hát của mình. Nhưng vì những đưa đẩy của số phận mà chị rẽ sang một hướng khác, trở thành một viên chức ở trường THCS Chất lượng cao Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Trong khi đó, em gái chị lại theo đuổi được nghệ thuật chuyên nghiệp, trở thành NSƯT (nghệ sĩ Trần Thị Nhung, hiện đang công tác tại Nhà hát Kịch nói Quân đội).

Chị Thanh Thủy tâm sự, chị thấy mình kém may mắn với con đường nghệ thuật, thế nên giải Á quân 1 cuộc thi Giọng ca vàng Bolero Việt Nam 2023 như một sự bù đắp rất lớn cho tình yêu ca hát luôn cháy bỏng của chị, khiến chị và người thân rất hạnh phúc. Thành quả dẫu đến muộn, khi đã ở tuổi không còn trẻ, nhưng càng khiến người đàn bà mê hát này trân quý và càng khao khát được mang tiếng hát của mình đến mọi người.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm