Hành trình hạnh phúc của mẹ đơn thân

Đinh Thu Hiền
01/09/2023 - 17:51
Hành trình hạnh phúc của mẹ đơn thân

Lam Linh cùng con gái trải nghiệm khắp nơi

Đối mặt với những bước ngoặt trong cuộc sống, Lam Linh (TPHCM) đã ở nhiều cung bậc cảm xúc. Một hành trình nhiều màu sắc của bà mẹ đơn thân để cân bằng và yêu thương.

Tình yêu không trọn vẹn

Lam Linh, sinh năm 1978, hiện đang thực hiện nội dung cho một trang web chuyên về du lịch. Cô là bà mẹ đơn thân. Con gái cô năm nay học lớp 4.

Nếu chỉ là vài dòng giới thiệu như vậy thôi, cũng có thể là đủ, nhưng cũng có thể là quá thiếu về người phụ nữ này.

"Tôi là người sống độc lập và có tính cách bay nhảy. Tất nhiên, mối tình đầu bao giờ cũng là sâu nặng, nhưng tôi cũng đi qua nhiều mối tình trong suốt thời thanh xuân. Gần 40 tuổi, tôi sống trong tình yêu với 1 người đàn ông và muốn tiến tới hôn nhân. Nhưng khi tôi mang thai, thì cả hai người xảy ra rất nhiều mâu thuẫn. Người ấy rời đi, khi em bé trong bụng tôi lớn dần lên", Lam Linh bắt đầu vào câu chuyện. Cô hoạt ngôn, sử dụng từ ngữ đắt, nhưng không giấu được sự xúc động trong suốt thời gian trò chuyện.

Thời điểm ấy, Lam Linh vẫn còn có hy vọng lúc nào đó quay trở lại trong mối quan hệ tình cảm yêu thương với cha của con mình. Như lời bài hát mà giới trẻ đang ưa thích, "còn đau là còn yêu", cả 2 người cứ dằn vặt nhau mãi, cho tới khi đứt hoàn toàn những níu kéo. Bụng Lam Linh càng ngày càng lớn và cô xác định mình chính thức trở thành mẹ đơn thân.

Suốt thời gian mang thai, cảm giác lớn nhất thường xuyên đồng hành với Lam Linh, chính là sự cô độc. Cô ở trong nhà 1 mình, đi làm về tự nấu ăn. Đèn ngủ được cô mở suốt đêm không tắt vì cô sợ bóng tối. Lam Linh kể, cô không bao giờ quên được những ngày mang bụng bầu lớn vượt mặt, chạy xe máy từ nhà tới công ty với đoạn đường khá xa, vừa đi cô vừa đếm các hố ga trong sự vô thức và trống vắng cùng cực. "Trong công ty, các chị mang bầu có chồng đưa đón, đưa đi khám thai. Các chị ấy thấy em chỉ có 1 mình thì luôn an ủi. Nhưng càng đón nhận sự an ủi nhiều thì em lại càng buồn. Ban đầu phải gồng lên, nhưng riết rồi cảm giác 1 mình đó cũng dần quen thuộc và thích nghi", Lam Linh cho biết.

Hành trình hạnh phúc của người mẹ đơn thân - Ảnh 1.

Lam Linh với các tác phẩm của mình

Tìm cách vượt qua trầm cảm

Lam Linh sinh con gái trong tâm trạng vô cùng tiêu cực. Khi ấy, vì suy nghĩ nhiều nên ban đêm cô không ngủ được, trong lòng tràn ngập sự tự ti về bản thân. Không chỉ vậy, Lam Linh còn rơi vào cảnh thất nghiệp. Khi ấy với cô, tất cả mọi thứ trên đời đều không có ý nghĩa gì cả. "Em cảm thấy em là người thất bại trong mọi mặt nên chẳng còn thiết tha điều gì. Dù số lần gặp cha của con gái rất ít, nhưng cứ mỗi lần gặp thì đều có mâu thuẫn nặng nề. Sự lằng nhằng của mối quan hệ này khiến người trong cuộc bị tổn thương. Chừng đó chuyện xảy tới, khiến em bị trầm cảm nặng sau sinh", Lam Linh nhớ lại quãng đời đã qua.

Không có ai ở bên, quanh quẩn với ý nghĩ tiêu cực, nên đã có lần Lam Linh không kiểm soát được bản thân, đá con gái từ trên giường xuống đất. Trong nhiều thời khắc, cô chỉ muốn cả 2 mẹ con cùng chết. Rồi cô không ngừng hối hận vì đã mang thai và sinh con.

Vào cuối năm 2018, khi biết tin cha của con gái lấy vợ thì Lam Linh còn tụt xuống tận cùng của cảm xúc. Cô miêu tả khi ấy, tràn ngập trong cô là cảm giác… Đắng. Cô đắng vì đã từng cố gắng rất nhiều để mong kết nối lại mối quan hệ, cho con gái sống trong sự yêu thương trọn vẹn của gia đình. Cô đắng vì đã từng mong mỏi vào cái kết tốt đẹp của tình yêu. Giờ thì người phụ nữ này hoàn toàn vỡ mộng.

Vậy là Lam Linh đã phản ứng theo cách riêng của cô. Còn bao nhiêu tiền trong người, Lam Linh mua quần áo, đồ đạc, đưa con gái đi chơi khắp nơi. Hai mẹ con cô trải qua thời gian cả tháng khám phá nhiều địa danh ở Đà Nẵng, Quảng Nam. Tiền bạc tiết kiệm trước đây, được cô vung tất cả ra không chút đắn đo. Vé máy bay, đi lại, mua sắm, ăn uống. Tất tần tật. Sạch sành sanh.

"Chị cứ nghĩ đi, người phụ nữ ở tuổi 40 mà không còn đồng nào trong người trong hoàn cảnh một mình nuôi con thì phải thế nào?! Tôi phải đẩy toàn bộ cảm xúc xuống đáy như vậy thì mới có thể trồi lên được. Tài khoản 0 đồng rồi thì phải đứng lên, đi làm và tích lũy lại từ đầu, chứ còn sao nữa!".

Vậy là năm 2019, khi đã chạm ngưỡng trung niên, người phụ nữ này trở về vạch đích xuất phát của tuổi trẻ để bấm nút "Start" (bắt đầu). Cô đi làm lại và hàng ngày trải cuộc đời mình ra bằng cách viết sách. "Tôi bày hết các chi tiết trong cuộc đời của mình ra, phơi hết tâm can ra, để xem lỗi của mình ở đâu. Tôi cho phép mình được nói, bởi ai cũng cần có cách giải tỏa của riêng mình", Lam Linh trải lòng.

Đã tới lúc cô nhìn thấu được việc của cá nhân mình, khi sinh ra trong gia đình đông người nhưng lại sống độc lập và khác biệt. Lam Linh cũng nhận thức sâu sắc hơn về câu nói của ai đó về mình "đừng nên kiệt quệ và tiêu cực như vậy", bởi chỉ có người trong cuộc mới hiểu bản thân. Khi các sự kiện bất ngờ ập tới, đôi khi người thân không chia sẻ được mà lại là những người xa lạ. Kinh nghiệm sống cho người mẹ đơn thân này hiểu rằng, những con người không quen biết nhưng lại khách quan mang tới lời khuyên tốt cho cô.

Mẹ luôn yêu con

Trong suốt thời gian bị trầm cảm, Lam Linh đã có nhiều lần đánh đòn con gái. Trong một lần, con gái đã thốt lên: "Mẹ không yêu con à?" và "Con làm gì sai hả mẹ?". "Đột nhiên, tôi tỉnh ra. Lời con gái nói như xát muối vào lòng. Tôi phải xem lại tất cả mọi thứ đang diễn ra trong cuộc sống. Tôi đã làm hỏng đời mình, nhưng tôi lại còn đang làm hỏng cuộc đời khác. Và các cuốn sách lần lượt ra đời: "Gái phượt", "Yếm đào du ký", "Để con được bay", "Nuốt hạt mọc cây" đã là cách riêng để tôi sắp xếp lại mọi thứ. Tôi đã tập cách yêu bản thân và tất nhiên, là tôi yêu con gái nhiều hơn", Lam Linh cho biết.

Nếu trước đây, em bé mới 10 tháng tuổi đã trải nghiệm các chuyến đi cùng mẹ, nhưng thực sự đó chỉ là do sự bức bối của bản thân người mẹ. Lam Linh khi ấy chỉ muốn thoát ra khỏi 4 bức tường, bằng mọi cách bước chân ra bên ngoài, chứ trong lòng cô không vui, mang nặng bao nhiều sầu muộn.

Thì 5 năm sau, sự tỉnh thức đã tới. Sự bày biện tâm hồn qua các trang sách, tình mẫu tử, dần kéo Lam Linh trở về sự tích cực và yêu đời. Mẹ con cô cùng nhau trải nghiệm các chuyến đi ở khắp mọi nơi, là vì quá vui và quá hạnh phúc.

Lam Linh và con gái có sở thích "lê la" ở địa phương nào đó, ưu tiên khám phá và gần gũi thiên nhiên. Lam Linh đã dành tối đa thời gian cho con gái nhưng vẫn dạy cho bé sự tự lập trong cuộc sống.

Dù cho tới thời điểm này, khi con gái đã 9 tuổi, Lam Linh vẫn chưa tìm thấy lại được tình cảm riêng tư cho bản thân. Nhưng giờ thì cô hiểu rằng, tình yêu nam nữ không phải là thứ quan trọng nhất đối với cô nữa. Còn có nhiều thứ trên đời khiến người phụ nữ hạnh phúc. Quan trọng là qua những tháng năm từng bạc đãi bản thân, Lam Linh đã tự chữa lành tâm hồn mình. Cô và con gái hiện đang sống cùng nhau quãng đời tích cực, bằng lòng và vui vẻ nhất.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm