Hành trình kết nối yêu thương bằng những giọt máu hồng
Bà Nguyễn Thị Phương dành nhiều năm gắn bó với công tác cộng đồng, vẫn miệt mài giữ lửa cho các hoạt động nhân đạo và phong trào hiến máu tại địa phương.
Từ những ngày còn làm công tác phụ nữ ở cơ sở đến khi trở thành người đứng đầu Hội Chữ thập đỏ (CTĐ), bà Nguyễn Thị Phương (SN 1966, xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng) vẫn bền bỉ với một hành trình duy nhất: kết nối yêu thương bằng những giọt máu hồng. Đặc biệt, hành trình hiến máu nhân đạo ấy đã trở thành nếp sống đẹp của cả gia đình.
Từ công tác phụ nữ đến phong trào hiến máu nhân đạo
Những ngày đầu tháng 6, khi phong trào hiến máu nhân đạo hướng tới Ngày Thế giới Hiến máu 14/6 đang diễn ra sôi nổi, bà Nguyễn Thị Phương lại tất bật với những cuộc điện thoại, những danh sách rà soát người tham gia hiến máu và cả những trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp.
Ít ai biết rằng, người phụ nữ ấy đã có hơn nửa đời gắn bó với công tác cộng đồng. Từ một Chi hội trưởng phụ nữ thôn Cẩm Khê, bà lần lượt đảm nhận các vị trí Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội LHPN xã, rồi Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND xã, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã Tam Phước (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cũ).

Để công việc ở cơ quan không bị gián đoạn, bà Phương thường tranh thủ mang hồ sơ về nhà xử lý, tiếp tục hành trình sẻ chia bằng sự tận tâm và trách nhiệm.
Nhưng điều bà tự hào nhất không phải những chức danh từng kinh qua, mà là sự tin yêu của người dân được tích lũy qua từng năm tháng.
“Tôi đi lên từ cơ sở, từng bước bằng chính sự nỗ lực của mình. Mình làm việc bằng cái tâm, bằng trách nhiệm nên được bà con tin tưởng, yêu thương. Với tôi đó mới là điều quý giá nhất trong những năm tháng cống hiến”, bà Phương nói.

Ở tuổi 60, đôi bàn tay của bà Phương vẫn thoăn thoắt trên bàn phím, miệt mài rà soát hồ sơ, danh sách hỗ trợ cho các hoạt động nhân đạo.
Cũng theo người phụ nữ xứ Quảng ấy, chính những năm tháng làm công tác phụ nữ đã cho mình môi trường rèn luyện tốt nhất về dân vận, về cách lắng nghe và đồng hành cùng người dân. Từ những cuộc vận động hội viên, những buổi sinh hoạt chi hội hay những lần đến từng nhà tuyên truyền, bà dần hiểu rằng muốn vận động được người khác thì trước hết bản thân phải làm gương.

Những giấy chứng nhận hiến máu là dấu ấn cho hành trình hơn một thập kỷ bền bỉ hiến máu nhân đạo, sẻ chia sự sống của bà Nguyễn Thị Phương.
Sau khi nghỉ hưu năm 2022, thay vì dành thời gian nghỉ ngơi, bà tiếp tục tham gia công tác Hội CTĐ tại địa phương. Năm 2024, bà được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội CTĐ huyện Phú Ninh. Với bà, đây không phải là một công việc mới, mà là sự tiếp nối tự nhiên của hành trình phụng sự cộng đồng.
Cũng trong năm 2024, từ một nhóm tình nguyện hiến máu ban đầu, bà đứng ra thành lập Câu lạc bộ Máu sống Tam Phước. Từ một nhóm có vài chục thành viên, câu lạc bộ nhanh chóng trở thành lực lượng sẵn sàng có mặt bất kể ngày đêm khi bệnh viện cần nguồn máu cấp cứu.

Câu lạc bộ Máu sống Tam Phước do bà Nguyễn Thị Phương thành lập trở thành lực lượng nòng cốt, sẵn sàng hỗ trợ nguồn máu nóng cho bệnh nhân trong những tình huống khẩn cấp.
Không ít lần điện thoại reo lúc nửa đêm, bà lại tất bật liên hệ các thành viên phù hợp nhóm máu để kịp thời hỗ trợ người bệnh.
Chị Nguyễn Thị Ngân, nhân viên Trạm Y tế xã và là thành viên câu lạc bộ từ những ngày đầu thành lập, cho biết chỉ vài ngày trước cuộc gặp gỡ này, chị vừa tham gia hiến máu đột xuất cho một bệnh nhân ung thư vú cần phẫu thuật gấp.
“Có những cuộc gọi rất khẩn. Chỉ cần cô Phương gọi, mình đến kịp là có thể giúp người bệnh vượt qua thời khắc nguy hiểm”, chị Ngân nói.
Không chỉ vận động thành viên tham gia hiến máu, bà Phương còn tự bỏ kinh phí may đồng phục cho câu lạc bộ, mong tạo sự gắn kết giữa những tấm lòng thiện nguyện và lan tỏa mạnh mẽ hơn tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Bằng sự nhiệt huyết và uy tín của người cán bộ nhiều năm gắn bó với công tác cộng đồng, bà Nguyễn Thị Phương tích cực vận động người dân tham gia hiến máu nhân đạo, góp phần lan tỏa nghĩa cử đẹp vì cộng đồng.
Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội CTĐ xã Tây Hồ, người phụ nữ tuổi lục tuần ấy vẫn giữ nhịp công việc bằng sự tận tụy quen thuộc. Nhiều tối, bà tranh thủ mang hồ sơ về nhà rà soát, hoàn thiện từng danh sách hỗ trợ. Ban ngày, bà lại tất bật xuống cơ sở, trực tiếp thăm hỏi, trao những phần quà đến các hoàn cảnh khó khăn...
Khi hiến máu trở thành nếp sống gia đình
Nếu phong trào hiến máu là một phần công việc của bà Phương, thì với gia đình bà, đó đã trở thành một nếp sống. Bà bắt đầu tham gia hiến máu từ năm 2011. Đến nay, người phụ nữ ở tuổi 60 đã có 15 lần hiến máu.

Không chỉ tuyên truyền, vận động, bà Nguyễn Thị Phương luôn gương mẫu tham gia hiến máu, bền bỉ trao đi những giọt máu hồng với mong muốn cứu giúp người bệnh.
Từ tấm gương của mẹ, hai người con cũng tích cực tham gia. Người con gái lớn, chị Nguyễn Thị Kiều Oanh, đã hiến máu 10 lần. Dù có những năm tạm ngưng vì sinh con và chăm sóc gia đình, chị vẫn duy trì thói quen hiến máu đều đặn mỗi khi đủ điều kiện sức khỏe. Người con trai út Nguyễn Minh Cường cũng đã có 6 lần hiến máu từ khi còn là sinh viên.
Bà Phương cho rằng, muốn tuyên truyền vận động xã hội thì gia đình phải là người gương mẫu trước. “Từ cái gương của mẹ, ví dụ mẹ ở đây cũng có tuổi rồi mà mẹ vẫn tham gia hiến máu được thì mình còn trẻ mình cũng góp một phần nào đó. Khi tuyên truyền vận động xã hội thì trong gia đình tất nhiên phải gương mẫu trước”, bà chia sẻ.

Các giấy chứng nhận hiến máu của ba mẹ con bà Phương là minh chứng cho một gia đình nhiều năm đồng hành cùng phong trào hiến máu nhân đạo.
Với bà, hiến máu không chỉ là nghĩa cử cứu người mà còn mang lại nhiều giá trị thiết thực. Mỗi lần hiến máu là một lần được kiểm tra sức khỏe định kỳ, là cơ hội để cơ thể tái tạo nguồn máu mới và nâng cao sức đề kháng.
Nhưng trên tất cả, điều khiến bà gắn bó với hoạt động này suốt 15 năm qua chính là ý nghĩa nhân văn sâu sắc của việc cho đi. “Hiến máu là cách người thương lấy người”, bà nói.

Bà Nguyễn Thị Phương tham gia đợt hiến máu nhân đạo đầu tiên của năm 2026, tiếp tục hành trình sẻ chia sự sống đã bền bỉ suốt hơn 15 năm qua.
Những giọt máu được trao đi hôm nay có thể trở thành hy vọng sống của một người xa lạ nào đó. Và chính suy nghĩ giản dị ấy đã trở thành sợi dây gắn kết các thành viên trong gia đình bà với hành trình thiện nguyện.
Nhờ những đóng góp bền bỉ, gia đình bà từng được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu nhân đạo. Cá nhân bà cũng được khen thưởng vì nhiều lần tham gia hiến máu cứu người.

Gia đình bà Nguyễn Thị Phương được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) tặng bằng khen vì những đóng góp nổi bật trong phong trào hiến máu nhân đạo nhiều năm liền.
Song, với bà Phương, phần thưởng lớn nhất không nằm ở những tấm giấy khen, bằng khen. Mà đó là những cuộc điện thoại báo tin bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch; là những lần chứng kiến thành viên câu lạc bộ sẵn sàng lên đường giữa đêm khuya; là niềm vui khi ngày càng có nhiều người trẻ tham gia phong trào hiến máu.
“Làm công tác nhân đạo, trước hết phải có cái tâm và sự nhiệt huyết. Còn sức khỏe ngày nào thì mình còn cống hiến ngày đó”, bà Phương tâm niệm, đôi mắt sáng lên khi nhắc về công việc mình gắn bó. Khoác trên mình chiếc áo rực đỏ của Hội CTĐ với hình ảnh những giọt máu hồng quen thuộc, bà vẫn giữ nguyên sự nhiệt huyết của người cán bộ nhiều năm lăn lộn với các hoạt động nhân đạo, luôn sẵn sàng cho đi.