Hành trình tri ân của phụ nữ Quân đội

Bài, ảnh: Hải Vân - Phong Phú
24/07/2025 - 22:32
Hành trình tri ân của phụ nữ Quân đội

Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng ban PNQĐ - thăm hỏi và sẻ chia với các gia đình chính sách ở Vĩnh Long

Tháng 7, tháng của những ký ức không thể nguôi quên. Trên các nẻo đường Tây Nam Bộ, vùng đất từng oằn mình trong bom đạn chiến tranh, nay lại rợp sắc cờ, đỏ thắm nghĩa tình.

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), Ban Phụ nữ Quân đội chủ trì, phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 9 tổ chức Hành trình tri ân tại các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang.

Đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng ban Phụ nữ Quân đội - làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh và các gia đình chính sách trên địa bàn Quân khu 9. Gần 400 suất quà, với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng, được gửi gắm trong tình cảm sâu sắc của hơn 9 vạn cán bộ, hội viên phụ nữ toàn quân, thành kính tri ân những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cùng với nghĩa cử cao đẹp ấy, Cục Chính trị Quân khu 9 đã trao tặng 3 căn nhà "Mái ấm biên cương" cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại Đồng Tháp, An Giang; trao 15 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng, những món quà thắm đượm nghĩa tình quân dân, tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho những hoàn cảnh còn nhiều thiệt thòi trong cuộc sống.

Hành trình tri ân của phụ nữ Quân đội- Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng ban PNQĐ - tặng quà Mẹ VNAH Võ Thị Hường, xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long

Trên hành trình về nguồn, đoàn đã có những cuộc gặp gỡ lắng đọng cảm xúc. Tại xã Lương Hòa (tỉnh Vĩnh Long), ông Lê Quốc Nam (75 tuổi), thương binh hạng 4/4, tham gia du kích từ năm 16 tuổi, chiến đấu kiên cường ở vùng Giồng Trôm (Bến Tre cũ). Những vết thương in hằn trên cơ thể là ký ức không thể phai mờ của một thời đạn bom khốc liệt. Ông xúc động chia sẻ: Nhờ sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, cuộc sống gia đình ông đến nay đã dần ổn định, ấm no. Ngồi bên cạnh, ông Lê Văn Lập, người bạn chiến đấu thân thiết của ông Nam, xúc động nói: "Với chúng tôi, được thế hệ sau nhớ đến, quan tâm, đã là niềm an ủi lớn nhất của cuộc đời".

Tại xã Long Hưng (tỉnh Đồng Tháp), tham dự buổi gặp mặt, nhận quà tri ân của Ban PNQĐ, ông Trần Văn Bạch, một cựu chiến binh tóc bạc trắng, xúc động nói: "Mỗi dịp lễ, Tết, các cháu lại đến thăm. Quân khu, địa phương, các tổ chức đoàn thể luôn nhớ đến chúng tôi, khiến tuổi già thêm ấm lòng. Năm nay được các cháu phụ nữ quân đội đến thăm, tôi càng xúc động hơn...", ánh mắt người lính già lấp lánh niềm vui. Không chỉ mang theo những món quà nghĩa tình, các chị còn mang đến sự ấm áp, sẻ chia và lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh cả tuổi xuân cho Tổ quốc. Với ông, đó không chỉ là một cuộc gặp gỡ, mà là nguồn động viên tinh thần lớn lao, để những người lính năm xưa thấy lòng mình vẫn được sưởi ấm bởi tình quân dân bền chặt, bởi truyền thống không bao giờ lãng quên.

Tại xã Tam Ngãi (tỉnh Vĩnh Long), đoàn đã thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Hường, năm nay đã 95 tuổi. Trong kháng chiến, mẹ đã tiễn chồng và các con lên đường ra trận, rồi mãi mãi không trở về. Lòng mẹ như ấm hơn khi đoàn công tác thăm hỏi, trò chuyện. Câu chuyện đời mẹ Hường là hình ảnh tiêu biểu của hàng nghìn bà mẹ đã đi qua chiến tranh, trở thành biểu tượng bất tử của lòng yêu nước, sự hy sinh thầm lặng của phụ nữ Việt Nam.

Hành trình tri ân của phụ nữ Quân đội- Ảnh 2.

Các gia đình chính sách và phụ nữ khó khăn ở Đồng Tháp nhận quà

Ông Trần Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy xã Tam Ngãi - chia sẻ: "Tri ân không chỉ bằng lời nói mà bằng hành động cụ thể. Chúng tôi luôn nỗ lực chăm lo các gia đình chính sách: sửa nhà, hỗ trợ sản xuất, khám chữa bệnh cho các đối tượng chính sách, nay có PNQĐ cùng góp sức, chúng tôi thấy vô cùng cảm động và ý nghĩa". Còn bà Võ Thị Loan Trầm - Phó Bí thư Đảng ủy xã Lương Hòa - đánh giá cao sự đồng hành thiết thực của Ban Phụ nữ Quân đội: "Phụ nữ Quân đội tri ân các gia đình chính sách không hình thức, không phô trương, mà rất chân thành, cảm động. Nhờ vậy, giáo dục lớp trẻ càng thêm tự hào, tiếp bước cha anh dựng xây quê hương".

Hành trình tri ân không chỉ là chuỗi hoạt động chính sách xã hội, đó là sự trở về với cội nguồn. Tại những di tích lịch sử thiêng liêng, nơi lưu dấu những người phụ nữ kiên trung trong lịch sử dân tộc, đoàn đã dâng hương, dâng hoa thành kính tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ: Đền thờ Nữ tướng Anh hùng Nguyễn Thị Định (xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long) - người con ưu tú của Nam Bộ thành đồng, nguyên Phó Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, biểu tượng của đội quân tóc dài anh hùng; Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thị Út (tức Út Tịch, xã Tam Ngãi, Vĩnh Long), người nữ chiến sĩ đã sống đúng với lời thề "Còn cái lai quần cũng đánh", anh dũng hy sinh khi mới 31 tuổi, để lại hình ảnh bất khuất về người phụ nữ Việt Nam thời kháng chiến; Khu di tích Nam kỳ khởi nghĩa và Đền thờ Bà mẹ VNAH Nguyễn Thị Thập (xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp), nơi tưởng nhớ người phụ nữ kiên cường, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nhà lãnh đạo xuất sắc của phong trào phụ nữ cách mạng; Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Phan Thị Ràng (xã Hòn Đất, tỉnh An Giang). Chị Ràng, hay còn gọi là chị Sứ, đã trở thành biểu tượng của lòng quả cảm, bất khuất, ngời sáng qua tác phẩm của nhà văn Anh Đức…

Hành trình tri ân của phụ nữ Quân đội- Ảnh 3.

Về Hòn Đất, thăm Khu tưởng niệm Anh hùng LLVTND Phan Thị Ràng

Tại mỗi địa điểm, những vòng hoa, những nén hương trầm được thành kính dâng lên. Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền thay mặt cán bộ, hội viên phụ nữ toàn quân bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những người đã ngã xuống cho nền độc lập, tự do của đất nước, cho hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời, khẳng định quyết tâm của Phụ nữ Quân đội tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần giữ gìn thành quả cách mạng, giữ vững niềm tin theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn.

Hành trình tri ân của phụ nữ Quân đội- Ảnh 4.

Nén hương tri ân gửi tới những người đã ngã xuống vì Tổ quốc của phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh

Không chỉ dừng lại ở những chuyến đi tri ân ngắn ngày, phụ nữ Quân đội thời gian qua đã thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, giàu tính nhân văn: xây tặng nhà tình nghĩa, hỗ trợ sinh kế, tặng thiết bị y tế, xây dựng trường học, tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn... với tổng trị giá hơn 121 tỷ đồng. Từ miền núi đến hải đảo, nơi nào có bước chân bộ đội, nơi đó có bóng dáng, nghĩa tình của phụ nữ Quân đội. Những món quà tuy nhỏ bé về vật chất nhưng ẩn chứa ý nghĩa lớn lao, đó là lời cảm ơn chân thành, là ngọn lửa được nhen lên từ đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", để từ đó lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, tri ân cha ông và trách nhiệm với tương lai.

Hành trình tri ân của phụ nữ Quân đội- Ảnh 5.

Bên tượng đài “Người mẹ cầm súng” chị Út Tịch - Nguyễn Thị Út

Tri ân không chỉ là một nghi lễ, mà là hành trình tiếp nối. Là khi thế hệ hôm nay gìn giữ, phát huy những giá trị mà các thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng xương máu. Dòng chảy của lòng biết ơn và tình nghĩa sẽ mãi ngân vang trong hành trình của những người phụ nữ mặc áo lính hôm nay và mai sau.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm