Hari Won khóc nức nở nói về khả năng vô sinh, mẹ ruột an ủi làm ai cũng nghẹn lòng

Anne
03/11/2020 - 13:00
Hari Won khóc nức nở nói về khả năng vô sinh, mẹ ruột an ủi làm ai cũng nghẹn lòng
"Tôi bị ung thư tử cung, phải mổ 2 lần. Tôi tưởng bây giờ hết rồi, vì cũng đã 5 năm thì mình nghĩ nó cũng ổn rồi. Nhưng mới đây, tôi đi khám lại thì mới biết vẫn còn viêm", nữ ca sĩ cho biết.

Mới đây, đoạn video mới trong chương trình Chị em chúng mình có cảnh Hari Won khóc khi nói về tình trạng sức khỏe sinh sản của mình đã làm nhiều chị em nghẹn lòng. Chương trình còn kết nối với mẹ của nữ ca sĩ, nghe lời động viên của bà dành cho con gái mà khán giả càng xúc động hơn.

Hari Won cho biết từ lâu cô đã luôn khao khát có được một đứa con, cũng vì thế cô cố gắng kiếm tiền để tương lai được đầy đủ, con không giống như mình ngày xưa: "Bản thân tôi, từ xưa đến giờ luôn khao khát về chuyện có con. Hồi dưới 30 tuổi, lúc nào tôi cũng cân nhắc chuyện nếu muốn có con thì phải có kinh tế ổn định, không phải muốn đẻ là đẻ. Tôi không muốn 1 đứa con giống Hari Won ngày xưa, muốn học mà không có tiền. Nếu không có tiền lo cho con, tôi không chịu nổi. Sau 30 tuổi, tôi tự kiếm tiền và có được 1 căn nhà cho bản thân. Nhưng hiện tại thì...".

Luôn khao khát có con, Hari đã cố gắng kiếm tiền để có thể cho đứa con tương lai những điều kiện tốt nhất. Nhưng đến giờ cô vẫn chưa được thỏa nguyện.

Nhiều khán giả đã biết chuyện bà xã Trấn Thành bị ung thư cổ tử cung và đã qua 2 lần phẫu thuật, bản thân cô cũng nghĩ điều trị như vậy đã ổn. Nhưng giờ đây sau khi khám lại, cô lo sợ nếu bệnh tái phát mình sẽ có khả năng bị vô sinh.

"Tôi bị ung thư tử cung, phải mổ 2 lần. Tôi tưởng bây giờ hết rồi, vì cũng đã 5 năm thì mình nghĩ nó cũng ổn rồi. Nhưng mới đây, tôi đi khám lại thì mới biết vẫn còn viêm. Tôi đã phải cắt rất nhiều. Căn bệnh này không có cách nào điều trị được, miễn là tôi phải khỏe, miễn dịch tốt thì mới tự tiêu diệt tế bào ung thư. Nếu sức khỏe tệ đi, bệnh sẽ tái diễn. Vấn đề là cổ tử cung của tôi bây giờ bị ngắn quá. Nếu lần này bị lại, có thể tôi sẽ bị... vô sinh", nữ ca sĩ nước mắt lã chã, nức nở cho biết.

Đối diện với căn bệnh về đường sinh sản, lẽ ra người Hari Won có thể tâm sự nhiều nhất là mẹ nhưng cô đã không dám gọi cho bà, chỉ dám nhắn tin vì sợ mẹ lo lắng. Khi chương trình kết nối với mẹ ruột của Hari Won, bà đã có những lời động viên khiến Hari xúc động rơi nước mắt.

"Esther à (tên tiếng Hàn của Hari Won), thật lòng mẹ rất cám ơn con. Cảm ơn con vì là con gái của mẹ. Và điều đặc biệt quan trọng là mỗi khi con cảm thấy mệt mỏi hay có việc gì khó khăn, thì hãy nhớ nói với mẹ nhé. Đừng có giấu mà chịu đau một mình con nhé!", mẹ Hari Won nhắn nhủ.

Mẹ ruột Hari nhẹ nhàng động viên con, mong con gái đừng giấu mà chịu đau một mình.

Nghe những chia sẻ của đàn chị, Hoa hậu Hương Giang - là một người chuyển giới không có khả năng sinh nở đã ước có thể chịu thay cho chị: "Nếu được điều ước có người không sinh con được, tôi mong mình là trường hợp đó. Bởi hơn ai hết, tôi biết rõ bản thân không thể có cơ hội. Nhưng chị Hari thì lại khác. Tôi mong các chị - chị Hari, chị Lan Ngọc đều mạnh khỏe, may mắn sớm đến để thỏa ước nguyện".

Hương Giang ước có thể chịu thay để đàn chị được thỏa nguyện.

Cách đây không lâu, cũng trong một tập khác của chương trình, bà xã Trấn Thành cũng từng nghẹn ngào nói về chuyện chưa có con: “Đến thời điểm này thì chị Lê Khanh, Lâm Vỹ Dạ cũng có con rồi nhưng em thì chưa. Một phần cũng do sức khỏe của em, em đã phẫu thuật tử cung 2 lần nên giờ tử cung của em ngắn hơn người bình thường, khi mang bầu sẽ khó giữ được em bé và rất nguy hiểm. Một phần nữa là có con thì mình không làm được gì hết trong vòng 2 năm tới”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm