Henna - Lễ hội thiêng liêng của phụ nữ Mali

Minh Tú (dịch)
28/05/2025 - 21:58
Henna - Lễ hội thiêng liêng của phụ nữ Mali

Fanta Diabate và hình henna ở tay chuẩn bị cho đám cưới

Vào cuối tháng 5 hàng năm, tại Mali, lễ hội henna được tổ chức như một nghi lễ thiêng liêng đối với các thiếu nữ trước khi kết hôn. Nó đánh dấu sự chuyển tiếp từ thiếu nữ sang phụ nữ. Trong lễ hội, cô dâu tương lai được vẽ các họa tiết henna truyền thống, biểu tượng cho sự thịnh vượng và sức mạnh, với sự tham gia của các nữ thân nhân và bạn bè.

Trong nhiều nền văn hóa, đám cưới là dấu hiệu quan trọng nhất cho sự chuyển đổi của một người từ một cô gái thành một người phụ nữvà điều này đặc biệt đúng với người Mali. Toàn bộ quá trình kết hôn có thể kéo dài trong nhiều tuần khi cô dâu trải qua một loạt các nghi lễ, nghi thức và tiệc tùng cho phép cô bước vào một chương mới của cuộc đời. "Theo một cách nào đó, bạn đang rũ bỏ sự độc thân của mình, với tư cách là cô dâu tương lai", cô dâu Fanta Diabate nói với tạp chí Vogue.

"Lễ vẽ henna thực sự giống như một nghi lễ chuyển giao", cô tiếp tục, "Nó không chỉ là về các thiết kế mà còn là biểu tượng, sự tụ họp của phụ nữ, sự khôn ngoan được chia sẻ, những phước lành… Tất cả tạo nên sự tạm dừng thiêng liêng này trước khi bước vào hôn nhân. Nó vô cùng xúc động, tôn vinh nơi tôi đã đến trong khi chuẩn bị cho chương mới của cuộc đời".

Đối với đám cưới của mình, Diabate đã mời Djouma Kebe, một nghệ sĩ được chính mẹ cô dâu lựa chọn để tạo ra djabi, hay còn gọi là henna truyền thống của Mali. Điểm khiến các thiết kế của Mali khác biệt so với các nền văn hóa khác là việc sử dụng các họa tiết hình học. Cô cho biết: "Các đường thẳng thường được sắp xếp thành họa tiết hình tam giác lặp lại tượng trưng cho cả cá và bộ xương của chúng. Xương, giống như chính con cá, không dễ tách rời - tượng trưng cho sức mạnh và sự thống nhất mong muốn trong hôn nhân. Cá cũng tượng trưng cho sự may mắn và sung túc. Khi các hình tam giác tăng kích thước, chúng thể hiện hy vọng bắt được một con cá lớn hơn sau mỗi lần thử - một ẩn dụ cho sự phát triển và thịnh vượng". 

Henna - Lễ hội thiêng liêng của phụ nữ Mali - Ảnh 1.

Fanta Diabate và hình henna ở tay chuẩn bị cho đám cưới

Thay vì Diabate có một thiết kế chính xác trong đầu, cô đã cho Kebe xem nguồn cảm hứng của mình và cho phép nghệ sĩ tự do sáng tạo. Cô tiếp tục: "Bạn muốn nó trở nên độc đáo đối với bạn", đồng thời nhấn mạnh rằng không có djabi nào của cô dâu giống nhau.

Kebe bắt đầu bằng cách cố định một bản thiết kế trên tay và chân của cô dâu bằng băng dính. Sau khi hoàn thành, quá trình dán bắt đầu, nơi henna được đặt lên để nhuộm. Khi hỗn hợp này khô, nó được rửa sạch để lộ thiết kế cuối cùng.

Toàn bộ quá trình có thể mất từ 5 đến 7 giờ và chỉ được thực hiện với sự tham dự của những thành viên thân thiết trong gia đình - mẹ, chị gái và chị dâu - với bữa tiệc chính thức vào ngày hôm sau. Đi cùng cô dâu, người mặc một chiếc váy bazin nhuộm thủ công, là tất cả những người phụ nữ đặc biệt trong cuộc đời cô, những người háo hức giúp mở ra chương mới này. Khiêu vũ, đánh trống và kể chuyện diễn ra trong suốt sự kiện, ban phước cho cuộc hôn nhân và tương lai của cô dâu. Diabate gọi khoảnh khắc này là sự biến đổi. "Được bao quanh bởi những người phụ nữ đã định hình tôi, tôn vinh văn hóa của tôi và chuẩn bị cho chương tiếp theo này sẽ khiến khoảnh khắc này trở nên thiêng liêng và mạnh mẽ". Đối với cô, đó là một sự thúc đẩy năng lượng, cho thấy rằng, với bộ tộc của mình bên cạnh, cô có thể chinh phục bất cứ điều gì.

Henna - Lễ hội thiêng liêng của phụ nữ Mali - Ảnh 2.
Henna - Lễ hội thiêng liêng của phụ nữ Mali - Ảnh 3.
Henna - Lễ hội thiêng liêng của phụ nữ Mali - Ảnh 4.

Các hình henna ở tay cô dâu

Rõ ràng, vẻ đẹp của nghi lễ vẽ henna cũng nằm ở cách nó gắn kết những người phụ nữ qua nhiều thế hệ. Sự nhẹ nhõm của khoảnh khắc này không hề bị Diabate, cũng như những người lớn tuổi đã chờ đợi khoảnh khắc này của cô, bỏ qua. "Đó là một ngày đặc biệt - nó đưa bạn trở lại khoảnh khắc của chính mình, và giờ đây cô con gái bé nhỏ của bạn đang trở thành một người phụ nữ và bước vào cùng một chương của cuộc đời mà bạn đã trải qua", mẹ cô dâu nói. "Bạn cảm thấy tự hào, phấn khích và tràn đầy cảm xúc". Và tất nhiên, Diabate sẽ truyền ngọn đuốc, truyền cảm hứng về tình chị em và di sản của nghi lễ vẽ henna cho tất cả khách mời của mình. "Tôi muốn họ luôn cảm thấy mối liên hệ vững chắc đó - với di sản của họ, với nhau và với chính họ".

Nguồn: Vogue
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm