Hồ Ngọc Hà tài trợ toàn bộ chi phí học tập cho cậu bé mồ côi 13 tuổi ở Bến Tre

Hồ Ngọc Hà xúc động trước hoàn cảnh của bé Quan Giàu
Xúc động trước nghị lực của cậu bé mồ côi ở Bến Tre, Hồ Ngọc Hà tài trợ toàn bộ học phí đến hết lớp 12.
Sau 20 năm hoạt động nghệ thuật, Hồ Ngọc Hà muốn dành thời gian đi những nơi để gửi gắm món quà yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn. Đó là động lực để cô thực hiện dự án thiện nguyện Hành trình 20+. "Tôi muốn dùng hành trình 20+ để lan tỏa lòng nhân ái, và đặc biệt hướng đến trẻ em nghèo, những mầm xanh đang cần được vun đắp để có tương lai rộng mở", cô chia sẻ.
Điểm dừng đầu tiên của hành trình là tỉnh Bến Tre, nơi Hồ Ngọc Hà cùng mẹ ruột và người mẫu Lê Thúy đã đến thăm một hộ gia đình khó khăn. Giữa khung cảnh bình dị của miền sông nước, câu chuyện của cậu bé Quan Giàu khiến cả đoàn lặng người.
Quan Giàu mồ côi cha từ năm 3 tuổi, mẹ bỏ đi biệt tăm. Em sống cùng ông bà nội trong căn nhà nhỏ ở Long Thành, Bến Tre. Ông bị tai biến, bà đang chống chọi với căn bệnh ung thư vú. Gánh nặng mưu sinh và chăm sóc người thân đặt lên đôi vai gầy của cậu bé mới 13 tuổi.
Mỗi ngày, Giàu thức dậy từ sớm để nấu cơm, chăm ông bà rồi mang chiếc cần câu cũ ra bờ sông. Hôm nào may mắn, em bắt được vài con cá lớn đem bán lấy tiền mua tập vở, cá nhỏ đem về kho làm thức ăn. Em vẫn cố gắng đến trường trên chiếc xe đạp cũ, vượt phà sang đất liền học chữ, thứ mà em tin là "chìa khóa duy nhất để đổi đời".
"Nội đừng buồn nữa, từ từ rồi sẽ hết bệnh…" – lời an ủi ngây thơ của Giàu khiến bà nội bật khóc: "Nó đi mò cua bắt cá suốt nên đen thui, tôi thương nó quá….".
Chứng kiến hoàn cảnh ấy, Hồ Ngọc Hà không kìm được nước mắt. Cô nghẹn ngào chia sẻ: "Với Quan Giàu, tôi thật sự thán phục. Mới 13 tuổi mà em đã biết gánh vác, sống có trách nhiệm và tràn đầy nghị lực".
Hồ Ngọc Hà nói, khi nhìn cậu bé lom khom bắt cá giữa dòng nước đục, cô thấy hình ảnh của một người chiến binh nhỏ, vừa mạnh mẽ, vừa đầy yêu thương. "Là một người mẹ, khi chứng kiến hoàn cảnh của Giàu, tôi thương bé vô cùng. Không được sống cùng cha mẹ đã là điều thiệt thòi, nhưng cậu bé vẫn giữ trong mình sự tử tế, kiên cường. Tôi quá ngưỡng mộ con".
Hồ Ngọc Hà và "Hành trình 20+" đến với những vùng đất khác khắp cả nước để trao đi những giá trị về vật chất lẫn tinh thần đến bà con khó khăn
Khi được hỏi ước mơ của mình, Quan Giàu nói nhỏ: "Con chỉ ước có nhiều sức khỏe, học hành tốt để nuôi ông bà nội…". Câu nói giản dị ấy khiến Hồ Ngọc Hà rưng rưng. Ngay tại buổi gặp, cô quyết định tặng Giàu chiếc máy tính, xe đạp mới, quần áo và hỗ trợ toàn bộ chi phí học tập đến hết lớp 12.
"Con càng học sâu càng tốt, vì đó là con đường duy nhất để con thực hiện được ước nguyện. Mọi chuyện đến với mình như thế rồi, mình phải cố gắng vượt qua…" – Hồ Ngọc Hà ân cần dặn dò.