Hoa hậu Phạm Lan Anh "giải sầu" bằng cách tự lái xe 4.000 km xuyên nước Ý

Bảo Minh - Ảnh: NVCC
11/09/2020 - 09:05
Hoa hậu Phạm Lan Anh "giải sầu" bằng cách tự lái xe 4.000 km xuyên nước Ý
Để vượt qua nỗi buồn, chống chếnh vì thất tình, Hoa hậu Du lịch châu Á 2019 Phạm Lan Anh đã “giải sầu” bằng cách tự lái xe một mình đi gần 4.000 km ở Ý trong vòng 2 tuần.

Phạm Lan Anh cho biết, đó là vào cuối năm 2018, cô gặp chuyện buồn trong tình cảm, trở nên đau khổ, hụt hẫng. Nỗi cô đơn của việc thất tình đã khiến cô quyết định đi Ý và tự cầm vô lăng đi phiêu du qua các vùng đất với dự tính làm sao kịp trở về Rome đúng đêm giao thừa đón năm mới. Cô hy vọng hành trình này sẽ giúp mình thoát khỏi thực tại, tìm được những điều mới mẻ để cân bằng lại tinh thần.

Phạm Lan Anh đã đáp chuyến bay từ Nhật (nơi cô sống và làm việc thời điểm đó) đến Ý. Cô chọn Ý để "giải khuây" vì dành nhiều tình cảm cho đất nước thân thiện, xinh đẹp này. Nhưng ngay khi vừa hạ cánh ở Rome, cô nhận được tin hành lý của mình bị thất lạc.

"Tôi chỉ có đúng 1 ngày ở Rome, tôi không thể tiếp tục chờ đợi đến khi tìm lại được hành lý. Nếu vậy, tôi sẽ không đủ thời gian để quay về Rome đúng đêm giao thừa như mong muốn. Vậy là tôi quyết định lên đường với đúng 1 bộ quần áo trên người. May mắn là tiền và thẻ tôi vẫn giữ bên người", Phạm Lan Anh cho biết.

Phạm Lan Anh ở Rome cuối năm 2018

Phạm Lan Anh ở Rome

Thuê một chiếc ô tô tự lái, Phạm Lan Anh bắt đầu hành trình của mình. Trước khi khởi hành, cô đã sắp xếp hướng đi từ Nam sang Bắc, đặt sẵn phòng khách sạn tại địa điểm đầu tiên dự kiến dừng chân. Cứ thế cô bật Google map, lái xe đi.

Một mình, Phạm Lan Anh thong dong đi qua rất nhiều địa điểm, theo đường ven biển qua Civitavecchia rồi vòng lên Tuscania đến suối nước nóng ở Montemerano. Cô đi qua rất nhiều cao nguyên nắng đẹp và chọn ở tại nhà người dân vùng đó.

Tại nơi dừng chân ở lại qua đêm, cô hỏi người dân địa phương về địa điểm tiếp theo mình nên đi để khám phá. Không nhiều người dân Ý nói tiếng Anh, may mắn Phạm Lan Anh cũng biết một chút ít tiếng Ý hoặc dùng Google dịch nên việc giao tiếp khá ổn thỏa.

Dịp đó gần Noel, khách du lịch cũng thưa vắng hơn nên nhiều địa điểm Phạm Lan Anh gần như "bao trọn". Trên hành trình, cô cố gắng nói chuyện nhiều với người địa phương để tìm hiểu cuộc sống của họ. Sự chân tình, thân thiện, những câu chuyện đời, những số phận… đã gặp đều đem lại cho cô những giá trị sống đáng quý.

Cô đi qua La Spezia với những ngôi làng nổi tiếng về đồ da rồi đến vùng đất lừng danh với 5 ngôi làng ven biển được xây trên vách đá Cinque Terre, qua Milan đón không khí Giáng sinh với người dân bản địa, rồi đi lên phía Bắc vùng Como. Cô quyết định dừng chân tại một homestay có giá khoảng 15 Euro mỗi đêm trong một ngôi làng trên núi với độ cao 3.000m ở Como.

Phạm Lan Anh với bà chủ homestay mà cô ở 4 ngày tại Como

Phạm Lan Anh với bà chủ homestay mà cô ở 4 ngày tại Como

Tại đây, ban đầu Phạm Lan Anh khá buồn vì gặp bà chủ nhà khó tính, không cho cô động vào bất cứ thứ gì trong nhà, kể cả việc chơi đàn piano. Buổi tối, khi ăn cơm, cô dành thời gian nói chuyện với bà chủ, biết được rằng bà đã bỏ Milan sôi động để về đây xây căn nhà này. Sau khi xây nhà xong thì chồng mất, bà vẫn ở lại tiếp tục công việc. Khi cô hỏi tại sao bà không trở về Milan sầm uất, bà nói bà chọn ở lại vì thấy cuộc sống ở đây yên bình và hạnh phúc.

Lựa chọn của bà chủ homestay đã giúp Phạm Lan Anh chiêm nghiệm nhiều điều, thay đổi thế giới quan của cô. "Trước kia tôi luôn nghĩ phải đạt được cái này hay cái kia, nhưng thời gian ở lại đây giúp tôi hiểu rằng trong cuộc đời này hạnh phúc hay không là do mình định nghĩa nó như thế nào. Không nhất thiết phải có này, cái kia mới là hạnh phúc".

Bà chủ nhà sau đó đã có thiện cảm hơn với Phạm Lan Anh, đồng ý cho cô chơi piano mỗi buổi sáng. Nhờ vậy, cô đã được sống những giây phút trọn vẹn: Sáng dậy thái thịt muối ăn, vắt sữa bò uống, chơi vài bản piano du dương, vui đùa với mấy con chó... Trong 4 ngày ở lại nơi đây, cô dành thời gian trò chuyện với những người nông dân, những người đánh cá… và càng thấu hiểu hơn điều mình đã ngộ được về hạnh phúc. Sự cô đơn, nỗi buồn chán của cô đã thực sự tan biến hoàn toàn.

Từ Como, Phạm Lan Anh tiếp tục lái xe sang vùng Lugano, Thụy Sỹ, ở lại đây 1 ngày rồi sau đó đi theo một lộ trình khác ban đầu để trở về Rome. Cách đi này giúp cô đi được nhiều thành phố nhất, đồng thời thỏa mãn mong muốn đến Modena và Bologna để tìm hiểu lịch sử của dòng xe Ferrari nổi tiếng. Trong gần 2 tuần lái xe, Phạm Lan Anh ước tính cô đã đi gần 4.000 km.

Trên hành trình trở về, Hoa hậu Du lịch Châu Á 2019 cũng tìm thấy nhiều niềm vui khi cô đã kết bạn với nhiều người bạn từ bốn phương trong thời điểm dự đêm Giáng sinh tại Milan và kịp trở về đón giao thừa ở Rome.

Phạm Lan Anh tận hưởng không khí trong lành, thiên nhiên tuyệt đẹp ở Lugano

Phạm Lan Anh tận hưởng không khí trong lành, thiên nhiên tuyệt đẹp ở Lugano

Phạm Lan Anh chia sẻ: "Tôi nghĩ, học cách sống tốt chính là học cách đối diện. Mình cần đối diện với những điều sợ hãi, những điều khiến mình đôi khi cảm thấy "đường cùng". Nhưng, khi biết cách vượt qua những điều đó, bạn sẽ thấy mình kiên cường mạnh mẽ hơn nhiều. Tôi tự tin với kinh nghiệm đó của mình, tôi đã bước qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống để sống tốt đẹp hơn. Tôi luôn trân trọng những chặng đường, hành trình mình đã đi qua, nó đã cho tôi những kinh nghiệm sống tuyệt vời, những kỷ niệm thật giá trị…".

Cô hy vọng rằng, câu chuyện trải nghiệm của mình có thể hữu ích với ai đó đang bế tắc. Mỗi người sẽ có một cách để đối diện và vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống, nhưng cô mong mỏi, dù là cách nào thì cũng cần hướng tới những điều tích cực trong cuộc sống.

Phạm Lan Anh cũng tâm tình, hiện tại cả thế giới vẫn đang gồng mình chống Covid-19, cô may mắn khi ở lại Việt Nam thời điểm này. Dịch bệnh khiến cô không thể quay lại Thụy Điển tiếp tục công việc nghiên cứu sinh, nhưng bù lại cô được tận hưởng cuộc sống khá yên ổn, bình an tại quê nhà.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm