Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
19/02/2026 - 17:49 (GMT+7)

Cái Tết đặc biệt với Hoa hậu Nông Thúy Hằng

Thúy Ngọc
Cái Tết đặc biệt với Hoa hậu Nông Thúy Hằng

Hoa hậu Nông Thúy Hằng

Hoa hậu Nông Thuý Hằng cho rằng điều ý nghĩa nhất của năm mới không phải mâm cao cỗ đầy, mà là giây phút cả nhà được ngồi lại bên nhau trong sự ấm áp và thấu hiểu.

Tết năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt với Hoa hậu Nông Thuý Hằng khi cô lần đầu đón năm mới trong vai trò người vợ, người con dâu. Chia sẻ trong những ngày đầu năm mới, Nông Thúy Hằng cho biết cảm xúc của cô là sự đan xen giữa hồi hộp và hạnh phúc. Cô bày tỏ: "Đây là năm đầu tiên tôi ăn Tết xa quê, nên có những khoảnh khắc chạnh lòng vì nhớ mâm cơm của mẹ, nhớ tiếng cười của cả nhà, nhớ cái không khí rất quen thuộc của miền Bắc mỗi dịp xuân về".

Bên cạnh nỗi nhớ là sự háo hức khi được đón Tết đầu tiên tại miền Trung, quê hương của gia đình chồng cô. Qua những câu chuyện kể, cô cảm nhận rõ nét mộc mạc nhưng kỹ lưỡng trong cách người miền Trung chuẩn bị Tết: Mâm cỗ đậm đà, lễ nghi chu đáo, không khí ấm áp và đề cao sự gắn kết gia đình. 

Cái Tết đặc biệt với Hoa hậu Nông Thúy Hằng- Ảnh 1.

Tết Bính Ngọ 2026 rất đặc biệt với Hoa hậu Nông Thuý Hằng

Nông Thuý Hằng chia sẻ: "Tôi tự mình trải nghiệm sự khác biệt ấy, cùng mọi người chuẩn bị Tết, học cách sửa soạn mâm cỗ theo nếp nhà chồng. Tết không chỉ là sum vầy, mà còn là hành trình mở rộng trái tim, đón nhận thêm những yêu thương".

Là người dân tộc Tày, Nông Thúy Hằng luôn mang theo trong mình những ký ức rất riêng về ngày Tết. Cô nhớ nhất là hình ảnh đại gia đình quây quần bên mâm cơm đêm giao thừa, cùng chuẩn bị mâm cỗ thắp hương tổ tiên trong không khí thiêng liêng, ấm cúng. Trong ký ức của cô, bánh chưng đen của người Tày không chỉ là món ăn mà còn là "hồn quê", là ký ức của nhiều thế hệ. Bên cạnh đó là đĩa khâu nhục thơm lừng, xôi gấc đỏ tươi và gà luộc vàng ươm, những món ăn gần như không thể thiếu mỗi dịp Tết đến. "Dù đi tới đâu, tôi vẫn luôn muốn mang theo những hương vị ấy", Nông Thuý Hằng chia sẻ.

Theo cô, ngay từ đầu hai vợ chồng đã thống nhất quan điểm: Tết là dịp để sẻ chia, không phải để chọn bên nào. Cả hai chủ động sắp xếp thời gian để có thể hiện diện trong những khoảnh khắc quan trọng của hai gia đình. Với Nông Thuý Hằng, việc bước vào vai trò làm vợ, làm dâu  không chỉ là thay đổi môi trường sống mà còn là quá trình trưởng thành nội tâm. Cô học cách lắng nghe nhiều hơn, nhẫn nại hơn và đặt sự bình yên của gia đình lên trên cái tôi cá nhân. 

Cái Tết đặc biệt với Hoa hậu Nông Thúy Hằng- Ảnh 2.

Hoa hậu Nông Thuý Hằng trân trọng giá trị truyền thống

Trước những thay đổi của Tết hiện đại, khi nhiều gia đình lựa chọn du lịch hay giản lược nghi thức truyền thống, Nông Thuý Hằng cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là tinh thần sum vầy và sự kết nối giữa các thế hệ: "Tết có thể thay đổi về hình thức nhưng không nên mất đi sự yêu thương và đoàn tụ".

Đầu xuân năm mới, Hoa hậu Nông Thúy Hằng gửi gắm mong ước giản dị: Mỗi người hãy tìm được lý do để mỉm cười và trân trọng những gì mình đang có. Với cô, chỉ cần một bữa cơm đủ đầy, một lời chúc chân thành, khoảnh khắc cả nhà ngồi lại bên nhau cũng đủ để mở ra một năm mới trọn vẹn. Hoa hậu Nông Thuý Hằng bày tỏ: "Tôi mong Tết năm nay sẽ mang đến cho mọi người sự bình yên, niềm hy vọng và thật nhiều năng lượng. Dù đón Tết ở đâu, điều quan trọng nhất vẫn là cảm giác được kết nối với gia đình, với những người mình thương và với chính mình".

Nông Thúy Hằng sinh năm 1999, là người dân tộc Tày. Cô là học sinh giỏi 12 năm liền, từng đoạt giải Ba môn Văn cấp quốc gia và được tuyển thẳng vào Đại học Kinh tế Quốc dân.

Nông Thúy Hằng đăng quang Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam tháng 7/2022.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận