Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Hoa khôi Bế Thị Băng: "Không giới hạn nào có thể ngăn được bước chân mình"

Thúy Ngọc - Ảnh: Quế Thanh
Hoa khôi Bế Thị Băng: "Không giới hạn nào có thể ngăn được bước chân mình"

Hoa khôi Vầng trăng khuyết Bế Thị Băng

Mất một chân sau tai nạn giao thông, Hoa khôi Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết Bế Thị Băng vẫn tích cực tham gia các hoạt động thể thao và cộng đồng. Với chị, mỗi bước chạy không chỉ là hành trình rèn luyện sức khỏe mà còn là cách lan tỏa niềm tin, nghị lực sống và thông điệp về một môi trường không khói thuốc.

Sáng 11/10/2026, tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội, Giải chạy "Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và Tương lai xanh" diễn ra trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1930-2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Chương trình do Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) tổ chức, thu hút sự tham gia của đông đảo phụ nữ, học sinh, sinh viên và người dân.

Giữa không khí sôi nổi của sự kiện, sự đồng hành của Hoa khôi Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết Bế Thị Băng trong vai trò Đại sứ mang đến một câu chuyện đặc biệt về nghị lực, sự tự tin và tinh thần vượt lên hoàn cảnh. Với chị, tham gia giải chạy không đơn thuần là góp mặt trong một hoạt động thể thao mà còn là cơ hội để cùng cộng đồng lan tỏa những giá trị tích cực, bắt đầu từ việc yêu thương bản thân và sống có trách nhiệm với những người xung quanh.

Mỗi bước chân đều mang một ý nghĩa

Là người từng trải qua biến cố lớn trong cuộc đời, Bế Thị Băng hiểu rằng hành trình vượt qua nghịch cảnh không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tai nạn giao thông khiến chị mất đi một chân, để lại những thay đổi không nhỏ trong cuộc sống. Tuy nhiên, thay vì để khiếm khuyết trở thành rào cản, chị lựa chọn đối diện với hoàn cảnh bằng tinh thần lạc quan, chủ động tìm kiếm những cơ hội để tiếp tục vận động, làm việc và tham gia các hoạt động cộng đồng.

Bởi vậy, khi đồng hành cùng Giải chạy Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và Tương lai xanh, Bế Thị Băng không đặt nặng thành tích hay khoảng cách mình có thể chinh phục. Điều chị hướng đến là ý nghĩa mà mỗi người có thể đóng góp khi cùng nhau thực hiện một mục tiêu chung.

Hoa khôi Bế Thị Băng: "Không giới hạn nào có thể ngăn được bước chân mình"- Ảnh 1.

Hoa khôi Vầng trăng khuyết Bế Thị Băng tại Giải chạy "Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và Tương lai xanh"

"Tôi thấy đây là một chương trình rất ý nghĩa. Với tôi, việc chúng ta có được giải thưởng hay chạy được bao lâu không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta đã góp một trong những bước chân để tạo nên những giá trị ý nghĩa dành cho cộng đồng, qua đó cùng nhau lan tỏa những nguồn năng lượng tích cực nhất đến với cuộc sống", Bế Thị Băng chia sẻ.

Quan niệm ấy cũng là cách chị nhìn nhận các hoạt động thể thao và thiện nguyện mà mình tham gia. Không phải ai cũng có thể chạy nhanh, chạy xa hay đạt được thành tích nổi bật, nhưng bất cứ ai cũng có thể đóng góp theo cách riêng. Một bước chân, một hành động thiết thực hay một lời kêu gọi đúng lúc đều có thể góp phần tạo nên những thay đổi tích cực.

Hoa khôi Bế Thị Băng: "Không giới hạn nào có thể ngăn được bước chân mình"- Ảnh 2.

2 Đại sứ của Giải chạy “Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và Tương lai xanh” - Hoa khôi Bế Thị Băng và Hoa khôi Vũ Hương Giang

Với Bế Thị Băng, giá trị của một giải chạy vì cộng đồng không chỉ nằm ở số người tham gia hay kết quả trên đường chạy. Đó còn là cơ hội để những người vốn có hoàn cảnh, độ tuổi và khả năng thể chất khác nhau gặp gỡ, cùng chia sẻ một thông điệp và truyền cảm hứng cho nhau.

"Với những cuộc thi như hôm nay, tôi không thấy khó khăn hay trở ngại nào cả. Ngược lại, tôi cảm nhận được rất nhiều năng lượng tích cực, đặc biệt là khi chương trình còn mang thông điệp yêu thương, hướng đến phụ nữ. Tôi muốn lan tỏa tinh thần tích cực ấy đến tất cả mọi người", chị bày tỏ.

Sự tự tin của Bế Thị Băng không đến từ việc phủ nhận những khó khăn mình từng trải qua, mà từ lựa chọn không để hoàn cảnh quyết định cách sống. Câu chuyện của chị nhắc nhở rằng mỗi người đều có thể tìm thấy sức mạnh bên trong mình, dù hành trình phía trước có những thử thách riêng.

Vượt qua giới hạn để sống khỏe mạnh, tích cực

Với Bế Thị Băng, thể thao không chỉ là hoạt động rèn luyện thể chất mà còn góp phần nuôi dưỡng tinh thần. Việc duy trì vận động phù hợp giúp mỗi người quan tâm hơn đến sức khỏe, giải tỏa căng thẳng và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống thường ngày.

Hoa khôi Bế Thị Băng: "Không giới hạn nào có thể ngăn được bước chân mình"- Ảnh 3.

Hàng nghìn VĐV tham gia Giải chạy "Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và Tương lai xanh"

Đối với những người từng trải qua biến cố về sức khỏe hoặc có khiếm khuyết cơ thể, vận động còn có thể là cách khẳng định sự chủ động, khả năng thích nghi và quyền được tham gia bình đẳng vào đời sống cộng đồng. Điều quan trọng là mỗi người hiểu rõ khả năng của mình, lựa chọn hình thức vận động phù hợp và kiên trì với mục tiêu đã đặt ra.

Bế Thị Băng mong muốn thông qua sự hiện diện của mình tại giải chạy, mọi người có thêm niềm tin để bắt đầu chăm sóc bản thân, không vì mặc cảm hay những trở ngại trước mắt mà từ bỏ cơ hội sống khỏe mạnh, vui vẻ. "Tôi chạy vì không có giới hạn nào có thể ngăn được bước chân mình", Hoa khôi Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết nói.

Thông điệp ấy không chỉ dành cho những người có hoàn cảnh giống chị. Đó còn là lời nhắn gửi đến bất cứ ai đang chần chừ trước một thay đổi tích cực, đang cảm thấy mình chưa đủ khả năng hoặc cho rằng những đóng góp nhỏ bé sẽ không tạo nên khác biệt.

Trong một hoạt động hướng tới sức khỏe phụ nữ và môi trường sống lành mạnh, tinh thần vượt lên giới hạn của Bế Thị Băng cũng gợi mở một cách nhìn rộng hơn về sức khỏe. Chăm sóc bản thân không chỉ là duy trì thói quen vận động mà còn là chủ động tránh xa những yếu tố gây hại, xây dựng không gian sống an toàn và quan tâm đến sức khỏe của gia đình, cộng đồng.

Đó cũng là lý do thông điệp về môi trường không khói thuốc có ý nghĩa thiết thực. Khói thuốc không chỉ ảnh hưởng đến người hút mà còn đe dọa sức khỏe của những người xung quanh, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Việc xây dựng môi trường không khói thuốc vì thế cần sự chung tay của mỗi cá nhân, từ lựa chọn không hút thuốc đến tôn trọng quyền được hít thở không khí trong lành của người khác.

Theo tinh thần ấy, mỗi người tham gia giải chạy không chỉ đang vận động vì sức khỏe của chính mình mà còn góp phần thể hiện sự ủng hộ đối với một lối sống lành mạnh, có trách nhiệm với cộng đồng và môi trường.

Lan tỏa yêu thương từ những hành động thiết thực

Không chỉ đồng hành cùng giải chạy lần này, Bế Thị Băng cho biết chị luôn sẵn lòng tham gia các chương trình do Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức, đặc biệt là những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, hướng tới sức khỏe và chất lượng cuộc sống của phụ nữ.

"Tôi luôn sẵn lòng tham gia các hoạt động do Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức, đặc biệt là những chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc như nói không với thực phẩm không an toàn hay chạy vì môi trường không khói thuốc. Đây là dịp để mỗi người phụ nữ lan tỏa thông điệp sống tích cực, yêu thương bản thân và cộng đồng", chị chia sẻ.

Hoa khôi Bế Thị Băng: "Không giới hạn nào có thể ngăn được bước chân mình"- Ảnh 4.

Với Bế Thị Băng, thể thao không chỉ là hoạt động rèn luyện thể chất mà còn góp phần nuôi dưỡng tinh thần

Với Bế Thị Băng, tình yêu thương không nhất thiết phải được thể hiện qua những điều lớn lao. Đôi khi, đó là việc quan tâm đến sức khỏe của chính mình, nhắc nhở người thân từ bỏ thói quen có hại, tôn trọng môi trường sống chung hay sẵn sàng tham gia một hoạt động cộng đồng. Những hành động tưởng chừng nhỏ bé ấy, khi được duy trì và lan tỏa, có thể tạo nên thay đổi bền vững.

Câu chuyện của Bế Thị Băng không dừng lại ở nghị lực của một người phụ nữ vượt qua khiếm khuyết cơ thể. Trên đường chạy sáng 11/10, mỗi người có thể có một lý do riêng để tham gia. Người muốn rèn luyện sức khỏe, người mong muốn lan tỏa lối sống xanh, người lại muốn góp tiếng nói cho một môi trường không khói thuốc. Với Bế Thị Băng, đó còn là hành trình khẳng định rằng khiếm khuyết không đồng nghĩa với bất lực, khó khăn không phải dấu chấm hết và mỗi người đều có thể tạo nên giá trị bằng chính những điều mình làm được.

Hoa khôi Bế Thị Băng: "Không giới hạn nào có thể ngăn được bước chân mình"- Ảnh 5.

 

Ý kiến của bạn
Bình luận