Hoa khôi Thời trang cố mãi mới có bầu, sinh ra thiên thần lai nổi tiếng

Hồng Nhung
15/10/2020 - 12:00
Hoa khôi Thời trang cố mãi mới có bầu, sinh ra thiên thần lai nổi tiếng
Khi chào đời, bé Kathy Tan Her Lin đã được bác sĩ, y tá khen xinh đẹp như thiên thần, mắt mũi miệng sắc nét, hứa hẹn là mỹ nhân tương lai.

Chị Minh Chi (Scarlett Pham, 41 tuổi) không chỉ nổi tiếng là cựu Hoa khôi Thời Trang 2006 xinh đẹp mà còn được nhắc đến là mẹ Kathy Tan Her Lin – thiên thần lai Việt - Malaysia vô cùng tài năng với loạt thành tích đáng ngưỡng mộ ở quốc tế. Tuy nhiên, để có được cô bé xinh đẹp, tài năng khiến ai cũng phải thốt lên “con nhà người ta”, chị Minh Chi đã phải trải qua quá trình mang bầu, đi sinh vô cùng khó khăn.

Kathy 8 tuổi, mẹ 41 tuổi và ba 55 tuổi – Menara Kualalumpur Tower 2020.

Chị Minh Chi sinh ra ở Hà Nội nhưng theo bố mẹ vào Hồ Chí Minh sinh sống từ khoảng 1 tuổi. Lớn lên chị tốt nghiệp đại học ở TP. HCM và 23 tuổi được cử đi công tác làm trưởng đại diện quản lý lao động ở nước ngoài (Dubai). Sau khi về nước, trong một lần mở mạng kiểm tra các tin nhắn đối tác, chị tình cờ nhận được tin nhắn của ông xã hơn mình 14 tuổi đang quản lý xây dựng dự án ở Hà Nội. Sau vài tháng chuyện trò qua mạng, anh chị đã có buổi gặp gỡ đầu tiên ở Hà Nội.

“Sau buổi gặp gỡ đầu tiên, mình thường xuyên bay đi bay lại giữa Hà Nội và Hồ Chí Minh trong suốt 2 năm quen nhau vì mình bán thép phế liệu cho các nhà máy sản xuất phôi thép ở khu vực phía Bắc và tìm kiếm các dự án đấu thầu. Năm 2009, công ty mẹ ở Malaysia quyết định đóng văn phòng ở Hà Nội, mình tìm được dự án mới ở Hồ Chí Minh cho ông xã nên cả 2 về chung một nhà”, chị Minh Chi cười chia sẻ.

Sau nhiều năm sinh sống ở Việt Nam, khi con gái 3 tuổi, vợ chồng chị quyết định sang Malaysia sinh sống. Hiện nay, chị đang có tổ ấm nhỏ hạnh phúc bên ông xã và thiên thần nhí tài năng Kathy Tan Her Lin (8 tuổi, học lớp 4 trường quốc tế) ở Kualalumpur, Malaysia.

Chị Minh Chi khi bầu 6 tháng ở tuổi 32.

Chia sẻ về câu chuyện mang bầu bé Kathy Tan Her Lin của mình, chị Minh Chi cho biết, bước sang tuổi 30, chị Minh Chi bắt đầu thèm có em bé nhưng chờ mãi không chịu đậu thai. Biết mình khó con con vì có tiền sử ung thư cổ tử cung, phẫu thuật kịp thời năm 22 tuổi và bệnh lạc nội mạc tử cung đau đớn vật vã mỗi tháng phải nhập viện theo dõi hàng năm nên chị đã thử nghiệm dịch vụ hiếm muộn. Tuy nhiên, kết quả vẫn chỉ là 3 chữ không thành công. Lúc ấy chị đã từng nghĩ đến chuyện thụ tinh ống nghiệm nhưng vì muốn được mang thai tự nhiên nên chị đã cố gắng tìm hiểu trên mạng về cách điều trị lạc nội mạc tử cung của mình.

May mắn thời điểm đó chị tìm được một loại thuốc mới được phát minh vào năm 2011 và quyết định uống thử. Không ngờ sau 3 tháng, bước sang tháng thứ 4 chị đón nhận tin vui mình sắp được làm mẹ.

“Sử dụng loại thuốc này mình thấy máu huyết tháng đó hồng hào khác thường, không còn những cơn đau đớn vật vã nữa, cứ như một phép màu vậy. Đùng cái tháng thứ 4 mình có tin vui. Mình đã từng mong chờ một bé Hổ (2010), một bé Mèo (2011), nhưng rốt cuộc bé Kathy đã chọn sinh ra là một Rồng Vàng (2012 Nhâm Thìn)... nhà mình nói đùa rằng bé muốn chọn năm đẹp để sinh ra, nên bé để mẹ phải chờ hơi lâu tí thôi”, chị Minh Chi cười chia sẻ.

Chị giành giải nhất bà bầu quyến rũ. 

Mặc dù khó khăn để có con nhưng thời gian thai kỳ của chị Minh Chi vô cùng thuận lợi, dễ chịu, không hề nôn, ói. Chị ăn uống bình thường, thậm chí ăn ngon ngủ ngon. Đặc biệt, bé Kathy ngay từ khi trong bụng mẹ đã rất ngoan. Nhờ cho bé nghe nhạc ngay từ trong bụng nên chị cảm nhận được sự thông minh, khéo léo của con. Nhiều lúc thức khuya làm việc đêm, thấy bé nghịch đạp trong bụng nhiều chị cũng cảm nhận được như con muốn nhắc nhở mẹ đi ngủ.

Chia sẻ về chế độ dinh dưỡng của mình, chị Minh Chi cho hay, cả thai kì, chị thường ăn cơm trắng với giò lụa, phô mai, trứng, bánh mì, uống nhiều sữa,… nên tăng khoảng 15kg. Mặc dù tăng cân nhiều nhưng chị mang bầu vô cùng gọn, nhẹ nhàng. Không những vậy, chị còn sở hữu làn da hồng hào mịn màng xinh đẹp từ lúc có bầu khác hoàn toàn những mẹ bầu khác khi bị nám, sạm. Chính vì vậy, không chỉ đoạt giải Hoa khôi thời trang 2006, khi mang bầu chị còn đoạt giải nhất “Bà Bầu Quyến Rũ” của tạp chí Bầu trao tặng.

Dẫu thai kỳ suôn sẻ nhưng khi mang bầu ở tháng thứ 9, chị khá lo lắng, sợ con bị nghẹt thở vì siêu âm con bị dây rốn quấn cổ, chưa chịu quay đầu (thai ngược). Chị phải tìm cách nằm nghiêng khi ngủ để kích thích con tự xoay gỡ dây rốn quấn cổ. May mắn, sau đó siêu âm lại, chị thở phào nhẹ nhõm vì bé đã tự gỡ được, dây rốn không còn quấn cổ nữa. Không chỉ vậy, khoảng 2 tuần trước ngày mổ, chị cũng bị một phen khiếp vía khi giời leo cắn vùng gần mắt lan ra khắp người, tay chân phải liên tục bôi kem thuốc một tuần mới khỏi.

Được biết, chị Minh Chi sinh bé Kathy tại một bệnh viện quốc tế ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nhớ lại ngày đi sinh của mình, chị Minh Chi tâm sự, đến bây giờ sau 8 năm chị vẫn còn nhớ như in ngày ấy.

Chị kể, vì có tiền sử phẫu thuật ung thư cổ tử cung nên chị không thể sinh con theo cách tự nhiên mà được bác sĩ chỉ định mổ. Ban đầu chị nghĩ sinh mổ đơn giản không đau đớn nhưng hoàn toàn ngược lại, sinh thường hay sinh mổ đều vượt cạn như nhau, thậm chí với chị sinh mổ còn khủng khiếp hơn. Đặc biệt, chị còn bị viêm buồng chậu nặng phải điều trị liên tục trong 1 tuần sau sinh.

“Mình nằm trong phòng mổ lạnh giá, vừa mổ lấy con ra xong là toàn thân run bần bận tưởng tim sắp rơi rụng ra ngoài vì lạnh buốt và co giật suốt 1 tiếng. Sau đó thì bụng bị phình chướng không tiểu tiện được nên vật vã đau đớn suốt đêm sau khi sinh mổ.

Bác sĩ bảo bình thường khám phụ khoa, biết là có bệnh lạc nội mạc tử cung nhưng cũng không nghĩ nó nặng, cho đến khi mổ lấy con ra mới thấy bên trong buồng chậu viêm rất nặng. Bác sĩ chỉ định cho mình truyền kháng sinh 7 chai mỗi ngày, liên tục trong 1 tuần. Mình truyền nhiều đến mức gân tay sưng lên vì kim tiêm.

Sau khi truyền được 5 ngày mình xin bác sĩ cho ngưng 2 ngày cuối, và vẫn xin trả đủ tiền thuốc 1 tuần, nhưng bác sĩ không đồng ý. Bác bảo viêm buồng chậu nặng lắm nên phải tuân thủ để đảm bảo sức khoẻ hậu sản”, chị Minh Chi nhớ lại.

Thiên thần lai Kathy khi 3 tháng tuổi. 

Kathy 6 tháng tuổi. 

Được biết, bé Kathy chào đời nặng 2,9kg. Ngay khi chào đời, bé đã được các cô y tá và bác sĩ dành không ngớt lời khen vì sự xinh đẹp như thiên thần, đôi mắt, chiếc mũi và miệng sắc nét hứa hẹn là mỹ nhân tương lai.

Sau sinh, do chị Minh Chi phải truyền kháng sinh không chăm được con nên bé được đưa vào lồng ấp trong suốt 1 tuần. Một tuần ấy không được gặp con nên chị rất lo lắng. Khi được phép thăm con trong lồng ấp, chị vỡ òa hạnh phúc nhìn thấy nụ cười thiên thần của con ngay khi mẹ bế trên tay. Chị cảm nhận được con nhận ra hơi ấm của mẹ, cảm nhận được sự liên kết vô hình thiêng liêng của tình mẫu tử.

Lần đầu chăm con mọn nhưng chị Minh Chi cảm thấy không hề vất vả, thậm chí chăm con 6 tháng đầu chị đã lấy lại sức vì Kathy ngủ ngoan suốt đêm, không bao giờ khóc đêm. Bé bú sữa no 12h đêm là ngủ một mạch đến 5-6h sáng mới bú sữa tiếp, nên chị cũng được ngủ yên giấc.

Sau sinh, chị Minh Chi không kiêng cữ theo truyền thống Việt mà thường xuyên Google tìm hiểu nhiều kiến thức về bà bầu và làm mẹ, học hỏi chọn lọc kĩ lưỡng. Nhờ đó, sau khi sinh khoảng 2 tháng chị đã trở lại vóc dáng cũ.

“Mình tự tập massage nhẹ nhàng vùng bụng, ngực, đùi... sử dụng dầu em bé, ăn uống bình thường, ngủ đủ 10 tiếng mỗi ngày. Mình cũng tự tay chăm con, cho con uống sữa bình, thay tã, tắm cho con... không để người giúp việc làm thay bao giờ. Quan điểm của mình là người giúp việc có thể phụ giúp nấu ăn, quét dọn, ...nhưng việc chăm con trực tiếp phải là người mẹ thì mới yên tâm và gắn kết tình yêu giữa hai mẹ con. Hơn nữa tự chăm con cũng giúp người mẹ giảm cân lấy lại vóc dáng nhanh chóng”, Hoa khôi thời trang 2006 chia sẻ bí quyết lấy lại vóc dáng sau sinh.

Cô nàng là mẫu ảnh chuyên nghiệp từ bé. 

Kathy 5 tuổi cùng mẹ. 

Đúng như những lời khen của bác sĩ dành cho bé Kathy mới sinh, đến giờ thiên thần lai 8 tuổi này luôn khiến chị Minh Chi tự hào với loạt thành tích đáng ngưỡng mộ. Bé không chỉ được biết đến là mẫu nhí lai gốc Việt đầu tiên đại diện Việt Nam tham gia Little Miss World và giành giải Á Hậu siêu nhí Thế Giới 2018 (Tiny Miss World 2018 Silver) mà chỉ cần gõ từ khoá “Kathy Tan Her Lin” hoặc “mẫu nhí Kathy Tan Her Lin”, Google sẽ liệt kê hàng loạt hình ảnh và các báo chí nhiều nước đăng tải. Trong đó phải kể đến một vài tạp chí danh tiếng mà Kathy xuất hiện ảnh bìa và được đề cao như L’Officiel Kids (Europe), Harper Bazaar Kids (Brazil), Fab UK Teen (UK London), Child Model (US), Wild Child (US), Model Citizen (US), Shang Time (M’sia), MamaPapa (M’sia), Parenthoods (M’sia), Smart Kids World (M’sia), Mẹ Và Con (Vietnam)…

Từng là gương mặt vedette nhí cho các nhãn hàng quốc tế Kenzo Paris, Lanvin Paris, Emilio Pucci, Versace, Moschino của tập đoàn Active Fashion Worldwide (Junior Look Book Kualalumpur), thiên thần lai gốc Việt không những sải bước catwalk tất cả các tuần lễ thời trang Vietnam Junior Fashion Week, Malaysia Fashion Week, Penang Fashion Week, Selangor Fashion Week… mà còn hiện lọt Top 10 mẫu nhí Châu Á duy nhất trên bảng bình chọn Asia Model Popularity 2020, đứng cùng danh sách các gương mặt quán quân The Face của 28 nước trong bảng xếp hạng AMFOC của ban tổ chức Asia Model Festival từ Hàn Quốc.

Được mệnh danh là Barbie Châu Á (Asia Barbie) không chỉ do xinh như búp bê, Kathy Tan Her Lin còn từng là mẫu nhí vedette sải bước cho bộ sưu tập 2019 Barbie 60th Anniversary, được mời quảng bá cho bộ sưu tập búp bê idol BTS 7 chàng trai K-Pop danh tiếng (2019), và từng tham gia vai diễn xuất “Hugest Fan” trong show Disney “Mickey 60 Greet and Meet production” (2018). Với nhiều thành tích quốc tế, tháng 9 vừa qua, tạp chí Fab UK (London) đã bình chọn Kathy Tan Her Lin Top 100 Tài năng trẻ Thế Giới 2020 (Young Talent Of The World).

Một số hình ảnh con gái "thiên thần" của chị Minh Chi. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm