Hoa sưa phủ trắng trời Hà Nội

15/03/2017 - 17:57
Cứ vào dịp tháng 3 hằng năm, khi tiết trời còn vương lại một chút hơi lạnh của mùa Đông và xuất hiện những tia nắng nhẹ, hoa sưa bừng nở trên những con phố của Hà Nội.
 Thời điểm này, hoa sưa đang bừng nở trên những con phố của Hà Nội như Hoàng Hoa Thám, Phan Chu Trinh, Trần Huy Liệu... 
Những cây hoa sưa đua nhau nở rộ, phủ trắng một góc trời với những bông sưa nhỏ nhắn, trắng muốt, tinh khôi.
 Những chùm hoa sưa dịu dàng, mềm mại như một chút quà của thiên nhiên dành tặng cho người Hà Nội. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm