Hoàng Mèo trải lòng chuyện ly hôn: "Tôi không lo được kinh tế cho vợ"

Tùng Ninh
24/08/2023 - 14:40
"Tôi cứ nghĩ mình đang làm việc, kiếm ra tiền thì cứ ăn tiêu hết đi, hôm sau lại kiếm được tiếp. Đó là suy nghĩ không thấu đáo. Tôi không lo được kinh tế cho vợ", Hoàng Mèo nói.

Mới đây (23/8), tại chương trình Người kể chuyện đời, diễn viên Hoàng Mèo đã chia sẻ về sự nghiệp của mình. 

Anh nói: "Tôi từng học tại trường Sân khấu Điện ảnh. Học kỳ I, thầy Công Ninh chủ nhiệm lớp tôi, đến học kỳ II, thầy bận chạy show nên để thầy Minh Nhí vào dạy và chủ nhiệm luôn. Từ đó trở đi, tôi học thầy Minh Nhí.

Cả thầy Công Ninh và thầy Minh Nhí đều có chuyên môn cao. Tôi được học và chịu ảnh hưởng từ hai thầy rất nhiều trong cách diễn.

Ra trường, tôi đi tấu hài và diễn trong sân khấu Nụ Cười Mới. Khi ấy, anh Hữu Lộc còn sống, mọi thứ với tôi đều thuận lợi, kiếm tiền nhiều. Sân khấu Nụ Cười Mới được nhiều anh chị như anh Hoài Linh, anh Chí Tài, anh Trung Dân… hỗ trợ. Đùng một cái anh Hữu Lộc mất. Đây là cú sốc lớn, khiến mọi người hoang mang không biết phải làm sao.

Hoàng Mèo trải lòng chuyện li hôn: Tôi không lo được kinh tế cho vợ - Ảnh 1.

Hoàng Mèo tại chương trình

Từ đó, sân khấu Nụ Cười Mới xảy ra nhiều chuyện, anh em không thống nhất ý kiến nên tan rã. Mãi tới ngày hôm nay, chúng tôi mới gặp lại nhau để bàn bạc việc trở lại".

Hoàng Mèo và Đại Ngọc Trâm từng được biết đến là một trong những cặp vợ chồng nổi tiếng, thường lên gameshow truyền hình. Tuy nhiên, cả hai đã đường ai nấy đi sau 11 năm chung sống. 

Về chuyện đổ vỡ tình cảm, Hoàng Mèo lần đầu tâm sự: "Nhờ đi tấu hài mà tôi quen Đại Ngọc Trâm vì cô ấy diễn cùng một tiểu phẩm. Lúc đó, tôi diễn vở Nụ hôn, phải hôn rất nhiều diễn viên nữ, nhưng chỉ đến khi hôn vợ mình, tôi mới có cảm giác khác biệt. Chúng tôi nảy sinh tình cảm và đi đến hôn nhân.

Chúng tôi có với nhau hai mặt con, con trai đầu hiện 10 tuổi, con gái thì 5 tuổi. Hai đứa từng rất hạnh phúc, nhưng vì có trục trặc nên giờ không còn chung sống với nhau nữa.

Sau khi ly hôn, hai con tôi ở cùng mẹ. Tôi cũng muốn các con ở với mình, nhưng luôn nghĩ rằng, phụ nữ chăm con tốt hơn đàn ông. Hơn nữa, ba vợ tôi mới mất trong đợt dịch vừa qua nên mẹ vợ tôi bảo tôi để hai đứa nhỏ ở cùng bà cho bà đỡ buồn. Niềm vui của bà chỉ còn hai đứa nhỏ, bà cũng thương chúng. Tôi hiểu nên quyết định để hai con ở cùng mẹ cho gần bà ngoại.

Mâu thuẫn giữa chúng tôi xuất phát từ tôi. Thời gian đó, tôi đã có vợ nhưng vẫn còn ham chơi. Tôi cứ nghĩ mình đang làm việc, kiếm ra tiền thì cứ ăn tiêu hết đi, hôm sau lại kiếm được tiếp. Đó là suy nghĩ không thấu đáo. Tôi không lo được kinh tế cho vợ.

Hoàng Mèo trải lòng chuyện li hôn: Tôi không lo được kinh tế cho vợ - Ảnh 2.

Hoàng Mèo và Đại Ngọc Trâm từng là một trong những cặp đôi nổi tiếng

Tôi và cô ấy cũng không thể ngồi lại nói chuyện để tìm được tiếng nói chung, giải quyết khúc mắc. Dần dần, giữa chúng tôi có bức tường vô hình. Có lẽ, theo cách suy nghĩ của cô ấy, tôi đã làm điều gì khiến cô ấy tổn thương nên không mở lòng được nữa.

Khi ấy, tôi bảo rằng: Em ơi, giờ em sống cho anh, anh sống cho em, chúng mình sống cho con. Nếu có gì bên ngoài xảy ra thì hãy nhịn, nhìn lại để hàn gắn cho nhau. Nhưng vì bị dồn nén nhiều quá, cô ấy không thể chịu được nữa.

Cách cư xử của tôi nhiều lúc hơi trẻ con, khiến cô ấy không tin tưởng nên đi đến quyết định khó khăn như vậy.

Cái dở của tôi trong chuyện tình cảm là một khi đã dành tình cảm cho ai đó thì dù đã chia tay, trong lòng vẫn đau đáu, nếu ai đó nhắc lại sẽ trào dâng. Điều này vô tình làm ảnh hưởng đến người bên cạnh mình sau này.

Tôi nghĩ rằng, những người bạn gái đến với tôi sau này sẽ phải chịu đựng được tính cách đó của tôi, có như vậy mới đi đường dài được".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm