Nữ diễn viên "Bi, đừng sợ!" trở lại màn ảnh sau 17 năm vắng bóng
Diễn viên Hoàng Phương Thảo
Sau thời gian dài gần như vắng bóng khỏi màn ảnh, Hoàng Phương Thảo trở lại với một tâm thế khác.
Không còn là cô gái 18 tuổi bước vào điện ảnh bằng sự hồn nhiên trong "Bi, đừng sợ!", nữ diễn viên hôm nay mang theo vốn sống của một người từng đi du học, làm mẹ và trải qua nhiều biến cố. Với cô, quãng thời gian rời xa ánh đèn là hành trình tích lũy để trở về với nghề bằng sự chín chắn và nhiều chiều sâu hơn.
Sau 17 năm kể từ ngày "Bi, đừng sợ!" ra mắt, Hoàng Phương Thảo có dịp hội ngộ khán giả trong chương trình Cinema Tour thuộc khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) 2026 vừa qua.
Đây là lần hiếm hoi cô xuất hiện trước công chúng sau nhiều năm. Sự kiện còn trở thành dấu mốc để nữ diễn viên nhìn lại hành trình đã qua.
Xem lại bộ phim sau gần hai thập kỷ, điều khiến Phương Thảo xúc động là tác phẩm vẫn còn được khán giả nhớ đến. Theo cô, đó là giá trị bền vững mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng mong muốn có được. Một bộ phim có thể vượt qua thử thách của thời gian luôn ý nghĩa hơn sự nổi tiếng nhất thời.
Sau "Bi, đừng sợ!", cô vẫn có cơ hội tiếp tục theo đuổi diễn xuất, thế nhưng, thay vì tận dụng hiệu ứng từ bộ phim để phát triển sự nghiệp, Phương Thảo quyết định đi du học, trải nghiệm môi trường sống mới, thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau và dành thời gian cho cuộc sống riêng. Khi trở thành một người mẹ, những ưu tiên trong cuộc sống của cô cũng dần thay đổi.

Hoàng Phương Thảo cùng Phan Đăng Di - Đạo diễn bộ phim "Bi, đừng sợ!"
Có những thời điểm rất nhớ nghề, nhưng nữ diễn viên cho rằng mỗi người đều có một nhịp sống riêng. Có giai đoạn cần bước thật nhanh, nhưng cũng có lúc phải chậm lại để tích lũy trải nghiệm trước khi sẵn sàng cho một hành trình mới.
Sự trở lại lần này cũng đồng nghĩa với việc phải đối diện một thị trường điện ảnh đã thay đổi đáng kể. Thế hệ diễn viên trẻ ngày càng đông đảo, cách làm phim chuyên nghiệp hơn, nhịp phát triển của ngành nhanh hơn và thị hiếu khán giả cũng không ngừng dịch chuyển.
Hoàng Phương Thảo thừa nhận cô có áp lực, nhưng điều khiến cô trăn trở là liệu mình có thể mang đến điều gì mới, có đủ nghiêm túc để xứng đáng với cơ hội trở lại sau nhiều năm hay không? Cô chia sẻ, lần trở lại này là sự khởi đầu của một phiên bản khác, trưởng thành hơn, nhiều trải nghiệm hơn và hiểu rõ bản thân hơn.
Nhìn lại khoảng lặng gần hai thập kỷ, Phương Thảo cho rằng, những năm tháng học tập ở nước ngoài, trải nghiệm nhiều công việc khác nhau, làm mẹ và đi qua không ít biến cố đã mang đến cho cô một vốn sống quý giá. Đó là hành trang không trường lớp nào có thể dạy và cũng là chất liệu giúp người diễn viên hiểu con người ở nhiều góc độ hơn.
Nếu trước đây cô diễn bằng bản năng và sự hồn nhiên của tuổi trẻ, thì hôm nay, Phương Thảo tin mình có thêm sự từng trải để nhìn nhân vật bằng nhiều lớp cảm xúc.
Việc trở thành một người mẹ cũng mang đến cho nữ diễn viên nhiều thay đổi trong cách cảm nhận cuộc sống. Cô hiểu hơn về tình yêu vô điều kiện, sự hy sinh, trách nhiệm cũng như những mất mát và khả năng chữa lành sau biến cố. Chính những trải nghiệm ấy giúp cô đồng cảm với nhân vật nhiều hơn mỗi khi đứng trước máy quay.
Theo Phương Thảo, nghệ thuật và tính thương mại không nhất thiết phải đối lập. Một bộ phim vừa có giá trị nghệ thuật, vừa được khán giả đón nhận luôn là điều lý tưởng nhất. Tuy nhiên, nếu buộc phải lựa chọn, cô vẫn ưu tiên những dự án mà nhiều năm sau nhìn lại vẫn có thể tự hào vì đã góp mặt.
Sau nhiều năm vắng bóng, Hoàng Phương Thảo đã trở lại với phim truyền hình qua vai Lan "lươn" trong "Gió ngang qua khoảng trời xanh". Cô cũng tiết lộ đang tham gia một dự án mới dự kiến phát sóng trên VTV trong thời gian tới.