Hoàng Rob: Tôi học được cách đối nhân xử thế từ chị Hồ Ngọc Hà

Yuzu
15/07/2022 - 22:03
Theo Hoàng Rob, anh cảm thấy học hỏi được rất nhiều từ đàn chị.

Cái tên hoàng tử violin Hoàng Rob có lẽ không còn quá xa lạ với những người thật sự yêu nhạc. Sinh năm 1991, Hoàng Rob từng là cái tên nhận được rất nhiều sự chú ý với  hàng loạt dự án nghệ thuật cùng đời tư vô cùng kín tiếng.

Hoàng Rob: Tôi học được cách đối nhân xử thế từ chị Hồ Ngọc Hà - Ảnh 1.

Trò chuyện với Hoàng Rob, chàng trai sinh năm 1991 có thể dễ dàng nói về các câu chuyện âm nhạc, dự án tương lai nhưng lại vô cùng ngại ngùng nói về chuyện cá nhân. 

Theo Hoàng Rob, anh muốn đến gần hơn với khán giả bằng âm nhạc chứ không phải các câu chuyện bên lề. Trở lại với làng nhạc sau một thời gian im ắng vì vấn đề dịch bệnh, Hoàng Rob đã trở lại với dự án âm nhạc "Mùa Hè Vĩnh Cửu" kết hợp với bộ đôi Hoàng Touliver & SlimV.

Hoàng Rob: Tôi học được cách đối nhân xử thế từ chị Hồ Ngọc Hà - Ảnh 2.

Trong dự án âm nhạc lần này, Hoàng Rob có cơ hội hợp tác cùng Hồ Ngọc Hà, Bùi Lan Hương, Hoàng Dũng, 3 cá tính với 3 màu sắc khác nhau. Chia sẻ về mối lương duyên với đàn chị Hồ Ngọc Hà, Hoàng Rob không ngần ngại thừa nhận rất yêu thích Hồ Ngọc Hà với xuất phát điểm cả hai đều là chị em quê Quảng Bình.

Hoàng Rob: Tôi học được cách đối nhân xử thế từ chị Hồ Ngọc Hà - Ảnh 3.

"Mình thích chị Hà từ xưa rồi vì đều là người Quảng Bình với nhau. Khi Hoàng gửi lời mời thì chị Hà đã nhận lời đồng ý luôn. Nhưng quả thật là chuyện gì cũng sẽ có thử thách, thời điểm chuẩn bị mọi thứ thì chị Hà đang mang thai và cũng bận rộn với các dự án cá nhân. Chị Hà là 1 người rất chuyên nghiệp, cách chị làm việc hay đối nhân xử thế khiến Hoàng học được rất nhiều", Hoàng Rob chia sẻ.

Hoàng Rob: Tôi học được cách đối nhân xử thế từ chị Hồ Ngọc Hà - Ảnh 4.

Nói về bản thân trong khoảng thời gian đã qua, Hoàng Rob tiết lộ, anh đã phải trải qua khoảng thời gian không mấy dễ dàng khi mất đi toàn bộ cảm hứng làm nghệ thuật. Thậm chí, có lúc Hoàng Rob đã nghĩ tới việc cất đàn đi để quay về với công việc làm kinh tế, học thêm nhiều nghề khác.

Hoàng Rob thừa nhận, anh từng có giai đoạn không biết tiết chế năng lượng và cân bằng mọi thứ nên vô tình đẩy bản thân vào những áp lực không tên. May mắn, Hoàng Rob đã có thể cân bằng lại mọi thứ và tìm thấy những niềm cảm hứng mới của mình.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm