Học sinh lớp 1 ngơ ngác trong tiết học đầu năm học mới

05/09/2016 - 11:07
Lễ khai giảng ở nhiều trường sáng nay được tổ chức gọn nhẹ, đúng tinh thần lấy học sinh làm trung tâm.
Phụ huynh đưa các con đến sớm tranh thủ ghi lại hình ảnh các con trong ngày khai giảng năm học mới.
Mẹ Hà Linh Nhâm và con gái đưa anh trai đi khai giảng tại trường Tiểu học Sài Đồng (Q.Long Biên, Hà Nội).
Bà Nguyễn Thanh Hà, Hiệu trưởng trường Tiểu học Cầu Diễn (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, quán triệt chủ trương tổ chức lễ khai giảng ngắn gọn nên sau phần chào đón 330 học sinh vào lớp 1, phần đọc thư, phát biểu ngắn gọn, trường tổ chức văn nghệ, múa hát… do chính học sinh của trường biểu diễn. Lần đầu tiên trong đời được dự khai giảng năm học mới, đa phần học sinh lớp 1 đều có vẻ mặt ngơ ngác, rất hồn nhiên.
Lần đầu tiên trong đời được dự khai giảng năm học mới, đa phần học sinh lớp 1 đều có vẻ mặt ngơ ngác, rất hồn nhiên.
Cô trò trường Tiểu học Phương Mai (Q.Đống Đa, Hà Nội)
Cô Nguyễn Thị Thiếu Ngân, giáo viên lớp 1D, trường Tiểu học Cầu Diễn, đã có 17 năm đón học sinh vào lớp 1, chia sẻ: Năm nào cũng vẹn nguyên cảm xúc hồi hộp, háo hức đón lứa học sinh mới. Tôi mong các em chăm ngoan, đạt kết quả tốt trong học tập…
Ngay khi lễ khai giảng kết thúc, các cô trò về lớp học để phổ biến nội quy, chuẩn bị cho năm học mới chính thức bắt đầu vào ngày mai, các học sinh có thêm thời gian làm quen với nhau.
Cô viết những dòng chữ đầu tiên lên bảng...
Ngay cả việc hướng dẫn học sinh khoanh tay, ngồi thẳng, hoặc giơ tay khi muốn phát biểu ý kiến cũng khiến cô… mất khá nhiều thời gian vì học sinh vẫn còn ngơ ngác, chưa tập trung.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm