Học sinh trở lại trường: Nhiều phụ huynh “đau đầu” với chuyện đón đưa

PV
08/02/2022 - 15:47
Học sinh trở lại trường: Nhiều phụ huynh “đau đầu” với chuyện đón đưa

Học sinh trường THPT Việt Đức (Hà Nội) được phụ huynh đưa đến trường vào sáng 8/2. Ảnh minh họa: TTXVN

Hôm nay (8/2), học sinh từ lớp 7 ở Hà Nội quay trở lại trường. Bên cạnh sự vui mừng của nhiều cha mẹ khi con được đến trường học trực tiếp thì không ít phụ huynh lo lắng, "đau đầu" với chuyện đón đưa khi con không được học bán trú.

Sau hơn 1 kỳ học online, khi nghe tin trở lại trường, nhiều học sinh rất hào hứng, hân hoan khi được gặp bạn bè, thầy cô. Đặc biệt, với những học sinh đầu cấp (lớp 10), nhiều em còn cảm thấy hồi hộp. Bởi từ ngày bước vào trường THPT, các em chưa được bước chân đến trường, chưa được gặp các bạn mới trong lớp. Tất cả mọi hoạt động học tập, làm quen, kết bạn đều diễn ra qua màn hình máy tính. 

"Con tôi đã rất nỗ lực để đỗ được trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Thế nên, con vô cùng hồi hộp khi ngày đầu tiên được đến trường. Con đã trăn trở từ mấy ngày trước là mặc gì, mang gì tới lớp. Sáng nay, con dậy từ 6h. Con hồi hộp đến nỗi không thiết ăn gì và giục mẹ đi từ rất sớm. Tôi mong năm mới dịch bệnh sớm được kiểm soát để các con yên tâm đi học", chị Vân Anh (Mỹ Đình, Hà Nội) chia sẻ.

Bên cạnh những học sinh hào hứng, mong ngóng ngày tới trường thì không ít học sinh ngại đến trường. Chị Nguyễn Phương Loan (phố Phương Mai, Hà Nội) cho biết, con trai lớp 8 của chị quen với việc học online nên giờ không muốn đi học trực tiếp. "Tôi rất mong các con được đến trường chứ việc học online thực sự không hiệu quả. Các con không tập trung mà thường xuyên làm việc riêng trong giờ học. Mấy ngày trước, con tôi phải mượn vở của bạn để chép bài. Bao nhiêu môn học, gần như con để vở trắng. Bố mẹ đi làm suốt ngày nên không thể quán xuyến, sát sao con học được. Các con đến lớp, dưới sự giám sát của giáo viên, các con sẽ kỷ luật hơn", chị bày tỏ.

Học sinh trở lại trường: Nhiều phụ huynh “đau đầu” với chuyện đón đưa - Ảnh 1.

Giờ chào cờ đầu tiên trong năm mới Nhâm Dần 2022 của học sinh khối 12, trường THPT Việt Đức. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Ngược với những phụ huynh hào hứng, mong ngóng ngày con được đến trường thì vẫn có nhiều phụ huynh không muốn cho con đi học thời điểm này. Nhiều phụ huynh lo lắng trong lớp nếu có bạn bị F0 thì các con có nguy cơ bị lây nhiễm, nhất là ở thời điểm nhà nhà, người người về quê, du xuân, dịch chuyển khắp nơi.

Bên cạnh đó, không ít phụ huynh lo lắng việc đưa đón con khi con không được học bán trú. Công ty hôm nay mới khai xuân nhưng chị Hoàng Thúy Huyền (đường Hoàng Văn Thái, Hà Nội) "nhấp nha nhấp nhổm" xem giờ về đón con. Không có thời gian đón con buổi trưa nên chị Huyền cho con học  trường tư để con được học bán trú. Thế nhưng, nghe thông tin con trở lại trường và chỉ học 1 buổi sáng, chị Huyền rất bối rối. Chị không biết sẽ xoay xở với việc đón con thế nào.

"Tôi nghĩ rằng nếu nhà trường không tổ chức cho học sinh ăn bán trú, học cả ngày thì cứ nên duy trì cho học sinh học online. Các con cũng đã quen và thích ứng với việc học trực tuyến. Như sáng nay, con tôi phải dậy từ 5h30 để chuẩn bị ăn uống rồi đến trường. Buổi trưa, chưa xong việc, tôi lại phải tất tả về đón con. Sau đó, con ăn vội ăn vàng và chỉ nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục học online buổi chiều. Con mệt mỏi, mẹ vất vả khi vừa học trực tiếp, vừa học trực tuyến như thế này", chị Huyền chia sẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm