Học trò của NSND Lê Dung trở lại truyền hình sau 20 năm, Trấn Thành, Thùy Chi suýt khóc

Long Phạm
04/11/2023 - 08:25
Học trò của NSND Lê Dung trở lại truyền hình sau 20 năm, Trấn Thành, Thùy Chi suýt khóc

Ca sĩ Ngọc Anh

"Tôi nói thật, để có được giọng hát, tư duy như chị Ngọc Anh, nhiều người thèm lắm, thèm như chị" - Trấn Thành nói.

Mới đây, chương trình The Mask Singer đã lên sóng, với màn lộ diện đầy bất ngờ của ca sĩ Ngọc Anh 3A trong mascot Cún Cuốn Lô.

Ngay khi lộ diện, Ngọc Anh tâm sự: "Tôi cảm ơn các nghệ sĩ đã nhận ra tiếng hát của tôi. Điều đó chứng tỏ các bạn vẫn nhớ tôi dù tôi đã đi nước ngoài rất lâu rồi. Nếu tính từ lần lên sóng truyền hình cuối cùng thì tôi đã không xuất hiện khoảng 20 năm. Đây là lần trở lại sóng truyền hình chính thức của tôi sau 20 năm, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về âm nhạc, giọng hát.

Ngay sau mùa một, ban tổ chức đã mời tôi nhưng ban đầu tôi từ chối, không nghĩ mình sẽ mặc bộ đồ nặng nề này vào. Tôi xem chương trình thấy thương các bạn nghệ sĩ lắm vì đã hi sinh quá nhiều cho các màn trình diễn. Tôi yêu các nghệ sĩ trình diễn ở đây, yêu tiếng cười của Tóc Tiên, lời nói của Trấn Thành, yêu cả Ngô Kiến Huy. Đây là một kỷ niệm với tôi.

Tôi từ chối mình đã đi quá lâu rồi, cuộc sống bên kia của tôi còn chồng con, bố mẹ. Tôi đi xa lâu quá nên không an tâm về gia đình. Nhưng ban tổ chức thuyết phục nhiều quá nên tôi xiêu lòng.

Tôi cũng nghĩ rằng, nếu cứ chờ thêm thời gian nữa thì sức khỏe tôi có còn không, giọng hát mà có vấn đề thì phải làm sao, nên tôi đồng ý. Lần nào tôi bay về để tập chương trình, giọng hát lẫn sức khỏe cũng đều có vấn đề, tôi phải cố gắng rất nhiều.

Nhờ chương trình này mà tôi được hát nhạc trẻ, biết rằng nhạc trẻ bây giờ hay quá mà tôi không hề biết. Tôi cảm thấy mình được trẻ lại như thời còn trong nhóm Tam Ca 3A. Tôi được yêu thương, được sống lại.

Tôi chọn mascot này vì rất yêu chó, bất cứ con chó nào đi qua tôi cũng thương nó. Gia đình tôi đã ổn định nên tôi muốn được bay nhảy, cống hiến cho khán giả.

Sau khi rời nhóm 3A, tôi đã định chuyển sang làm công việc khác. Những năm 2000, hoạt động âm nhạc rất khó khăn, tôi lại mới sinh con nên không biết phải đi hát như thế nào.

Học trò của NSND Lê Dung trở lại truyền hình sau 20 năm, Trấn Thành, Thùy Chi suýt khóc - Ảnh 2.

Thùy Chi suýt khóc

Tôi tưởng như không đi hát được nữa, nhưng có một fan hâm mộ giấu mặt đã ủng hộ tôi, gọi điện động viên, bỏ tiền cho tôi vào Sài Gòn, làm album solo đầu tiên cho tôi, lại là nhạc Phú Quang. Đến giờ, người đó vẫn đi theo, thúc đẩy tôi mỗi ngày. Đó là người tri kỷ của tôi, cho tôi cơ hội đi hát trở lại".

Tóc Tiên chia sẻ: "Tôi là người đầu tiên nhận ra chị Ngọc Anh nhưng phải giấu vì hai chị em từng hoạt động chung, gắn bó như một duyên nợ. Chị Ngọc Anh như một người chị thứ hai của tôi. Chị biết hết các chuyện cá nhân, gia đình tôi, hay đưa cho tôi lời khuyên, thường rủ tôi qua nhà nấu ăn và đặc biệt luộc gà rất ngon".

Trấn Thành nói: "Tôi chuyển lời hộ một người chị ở nhà đã nhận ra chị, đó là chị Thu Minh. Chị ấy rất yêu tiếng hát của chị. Chị Hà Trần cũng nhận ra và nhắn tôi phải bình chọn cho chị vào sâu vì chị sẽ rất bùng nổ.

Tôi nói thật, để có được giọng hát, tư duy như chị Ngọc Anh, nhiều người thèm lắm, thèm như chị".

Học trò của NSND Lê Dung trở lại truyền hình sau 20 năm, Trấn Thành, Thùy Chi suýt khóc - Ảnh 3.

Trấn Thành cũng suýt khóc

Sau màn lộ diện, ca sĩ Ngọc Anh lấy nước mắt khán giả khi trình diễn bài hit Mong ước kỷ niệm xưa đẩy xúc động. Sau đó, Ngọc Anh hát loạt ca khúc theo yêu cầu của các cố vấn như Điều giản dị, Nỗi nhớ mùa đông, Chỉ là giấc mơ.

Tiếng hát Ngọc Anh đầy nội lực nhưng cũng vô cùng da diết, cùng lối nhả chữ ít ai có trên chất giọng khàn đặc trưng, lại kỹ thuật, khiến các cố vấn và khán giả phải nổi da gà, ai cũng biểu cảm thổn thức. Thùy Chi, Trấn Thành còn rưng rưng nước mắt, suýt khóc khi nghe.

Cuối cùng, Ngọc Anh trình diễn một ca khúc do chính mình tự sáng tác. Được biết, Ngọc Anh là học trò xuất sắc của NSND Lê Dung.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm