Học viện Quân y: Tiếp tục lan toả thông điệp “Vì môi trường không khói thuốc” đến giảng đường

Các vận động viên Học viện Quân y hào hứng tham gia giải chạy
Trở về sau giải chạy "Phụ nữ chạy hưởng ứng vì môi trường không khói thuốc" diễn ra ngày 19/10/2025 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), câu chuyện được các học viên Học viện Quân y mang đến giảng đường hôm nay là dư âm rộn rã, thông điệp ý nghĩa của giải chạy.
Nguyễn Thị Minh Thương, thượng sĩ lớp DH55D, Hệ 21, Học viện Quân Y: Đã 1 ngày trôi qua sau giải chạy "Phụ nữ chạy hưởng ứng vì môi trường không khói thuốc" do Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức, đến hôm nay tôi vẫn ấn tượng với không khí sôi động của giải chạy. Tôi rất vui khi cùng các vận động viên khác hòa mình vào giải chạy với mong muốn: Hãy cùng nhau sống lành mạnh hơn, nói không với thuốc lá và lan tỏa tinh thần thể thao tích cực, bảo vệ sức khỏe của bản thân và những người xung quanh".

Nguyễn Thị Minh Thương, thượng sĩ lớp DH55D, Hệ 21
Đây không chỉ là dịp để tôi và các đồng đội rèn luyện sức khỏe mà còn là cách để thể hiện sự quan tâm đến môi trường sống và sức khỏe cộng đồng.
Dù công tác tuyên truyền đã được đẩy mạnh trong thời gian qua nhưng tình trạng hút thuốc lá nơi công cộng vẫn còn khá phổ biến, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Là học viên Học viện Quân y, tôi muốn nhắn gửi đến các học viên khác rằng: Chúng ta hãy cùng chung tay vì một cộng đồng không khói thuốc.
Trung sĩ Chu Thị Kim Oanh, Bí thư Chi đoàn Lớp DH56B, Hệ 4, Học viện Quân Y: Thật sự là một sự kết hợp tuyệt vời và đầy ý nghĩa khi tôi được tham gia giải chạy đúng dịp 20/10. Lúc này, tôi vẫn nhớ đến khoảnh khắc được hoà mình vào hàng nghìn bước chạy vì môi trường không khói thuốc.

Trung sĩ Chu Thị Kim Oanh, Bí thư Chi đoàn Lớp DH56B, Hệ 4, Học viện Quân Y
Tôi muốn nói với người thân, bạn bè và các bạn học của mình rằng, mỗi bước chạy tại sự kiện hôm qua là một lời cam kết vì sức khỏe của chính chúng ta. Bởi vì, một môi trường không khói thuốc không chỉ tốt cho sức khỏe của một cá nhân mà còn là chất lượng sống của cả cộng đồng.
Phạm Thị Phương Thảo, H3, Học viện tiểu đội 8, lớp DH54E, Hệ 41, Học viện Quân y: Cảm xúc hào hứng đến hôm nay vẫn còn đọng lại trong tôi, dù giải chạy đã kết thúc. Khi đến giảng đường, tôi chia sẻ với các bạn rằng: Chúng ta đang cùng nhau tạo nên một điều tuyệt vời vì sức khỏe của chính mình, vì môi trường trong lành cho tất cả mọi người. Hãy cùng nhau nói không với thuốc lá, cùng lan tỏa lối sống tích cực và yêu thương hơn.

Phạm Thị Phương Thảo, H3, Học viện tiểu đội 8, lớp DH54E, Hệ 41
Theo tôi, môi trường không khói thuốc sẽ giúp mọi người khỏe mạnh, tinh thần vui tươi hơn. Khi không còn khói thuốc lá, chúng ta giảm được nguy cơ bệnh tật, đặc biệt là các bệnh về phổi, hô hấp.
Nguyễn Thị Thảo Nguyên, hội viên phụ nữ hệ 4, Học viện Quân y: Tham gia giải chạy vì môi trường không khói thuốc vào đúng dịp 20/10, với tôi, đó là kỷ niệm đặc biệt khi được góp phần lan toả thông điệp sống lành mạnh, bảo vệ bản thân và cộng đồng khỏi tác hại của thuốc lá.

Nguyễn Thị Thảo Nguyên, hội viên phụ nữ hệ 4, Học viện Quân y
Tôi muốn nhắn gửi tới mọi người rằng: Hãy cùng nhau nói không với thuốc lá, rèn luyện thể thao mỗi ngày để có một cơ thể khỏe mạnh và tinh thần tích cực. Khi mỗi người có ý thức bảo vệ sức khỏe của mình, chúng ta sẽ tạo nên một môi trường trong lành, đầy năng lượng và yêu thương. Đó cũng là món quà ý nghĩa nhất dành cho chính mình, cho gia đình và xã hội.
Thượng sĩ Đỗ Thị Huyền, Hệ 4, Học viện Quân Y: Với tôi, giải chạy không chỉ là một hoạt động thể thao rèn luyện sức khỏe, mà còn là dịp để mỗi vận động viên sau khi tham gia giải chạy về sẽ tiếp tục lan tỏa thông điệp sống xanh, sống lành mạnh, nói không với thuốc lá.

Hạ sĩ Trương Thị Hoà, học viên lớp DH 57D, Hệ 2, Học viện Quân y, đã xuất sắc vượt qua nhiều vận động viên để giành giải Ba
Khi được cùng hơn 1.000 người hòa mình vào giải chạy đầy ý nghĩa này, tôi thấy mình như được tiếp thêm năng lượng tích cực. Tôi muốn gửi đến gia đình, bạn bè và đồng đội lời nhắn rằng: Hãy cùng nhau sống khỏe, sống xanh và nói không với thuốc lá để giữ gìn môi trường trong lành cho chính chúng ta. Giải chạy không chỉ là một thử thách thể lực mà còn là hành trình của ý thức và tình yêu. Đó là yêu bản thân, yêu Trái đất xanh của chúng ta, cùng chung tay bảo vệ môi trường sống đầy yêu thương này.

100 nữ học viên Học viện Quân y tham gia giải chạy lần này với mong muốn lan toả thông điệp "Vì môi trường không khói thuốc"