Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
05/11/2025 - 21:59 (GMT+7)

Hội "Tóc bạc lấp lánh" với gần 80 nghìn phụ nữ dám "phá bỏ xiềng xích" của thuốc nhuộm tóc

N.Minh. Ảnh: NVCC
Hội "Tóc bạc lấp lánh" với gần 80 nghìn phụ nữ dám "phá bỏ xiềng xích" của thuốc nhuộm tóc

Những thành viên của hội "Tóc bạc lấp lánh" rạng rỡ, tự tin với mái tóc bạch kim tự nhiên

Nhiều phụ nữ trung niên ở Hà Nội đã "phá bỏ xiềng xích" của thuốc nhuộm và chuẩn mực xã hội. Họ biến những sợi tóc bạch kim tự nhiên thành tuyên ngôn của vẻ đẹp tự do và khí chất nội tại.

Hội "Tóc bạc lấp lánh" với gần 80 nghìn phụ nữ dám "phá bỏ xiềng xích" của thuốc nhuộm tóc- Ảnh 1.

Trong một thế giới tôn thờ sự trẻ trung gượng ép, mái tóc bạc là một "cái gì đó rất là khác biệt" và có khi là khởi nguồn của áp lực xã hội. Điều đó khiến nhiều phụ nữ phải sống trong tự ti và sự lệ thuộc kéo dài vào thuốc nhuộm

Hội "Tóc bạc lấp lánh" với gần 80 nghìn phụ nữ dám "phá bỏ xiềng xích" của thuốc nhuộm tóc- Ảnh 2.

Cô Tô Nguyệt Khanh (bìa trái) cho biết, 3 năm trước, mỗi tuần cô phải nhuộm tóc một lần khiến da đầu phải tiếp xúc với hóa chất quá nhiều

Hội "Tóc bạc lấp lánh" với gần 80 nghìn phụ nữ dám "phá bỏ xiềng xích" của thuốc nhuộm tóc- Ảnh 3.

Chị Nguyễn Bích Uyên (60 tuổi) bị tóc bạc từ rất sớm, khi chị còn là sinh viên trường Luật. Chị Uyên đã miệt mài nhuộm trong suốt hơn 30 năm. Thậm chí, chị còn phải đội tóc giả vì chưa thể chấp nhận mái tóc trắng loang lổ


Hội "Tóc bạc lấp lánh" với gần 80 nghìn phụ nữ dám "phá bỏ xiềng xích" của thuốc nhuộm tóc- Ảnh 4.

Theo chị Phạm Lệ Điệp (bìa phải), hành trình chấp nhận vẻ đẹp tự nhiên đòi hỏi ý chí thép, đặc biệt trong giai đoạn mái tóc "nham nhở bạc - đen". Chị phải dùng "triết lý mặc kệ" để đối phó với những lời xì xầm, chê bai của mọi người

Hội "Tóc bạc lấp lánh" với gần 80 nghìn phụ nữ dám "phá bỏ xiềng xích" của thuốc nhuộm tóc- Ảnh 5.

Mái tóc bạc giờ đây không hề khiến họ già đi, mà ngược lại, làm nổi bật khí chất và gu thời trang của họ

Hội "Tóc bạc lấp lánh" với gần 80 nghìn phụ nữ dám "phá bỏ xiềng xích" của thuốc nhuộm tóc- Ảnh 6.
Hội "Tóc bạc lấp lánh" với gần 80 nghìn phụ nữ dám "phá bỏ xiềng xích" của thuốc nhuộm tóc- Ảnh 7.

Vẻ đẹp đích thực không nằm ở mái tóc mà ở thần thái. Họ chủ động sống lành mạnh, chăm sóc sức khỏe để đảm bảo tinh thần luôn tích cực, lạc quan, đẩy lùi sự "già cỗi".

Hội "Tóc bạc lấp lánh" với gần 80 nghìn phụ nữ dám "phá bỏ xiềng xích" của thuốc nhuộm tóc- Ảnh 8.

"Hội Tóc bạc lấp lánh" ra đời vào cuối năm 2022. Đây là nơi những người phụ nữ có mái tóc trắng tìm thấy nhau

Hội "Tóc bạc lấp lánh" với gần 80 nghìn phụ nữ dám "phá bỏ xiềng xích" của thuốc nhuộm tóc- Ảnh 9.

Hội "Tóc bạc lấp lánh" là nơi những người phụ nữ tìm thấy sự đồng điệu. Hiện hội có hơn 78.000 thành viên. Điểm chung lớn nhất của họ là quyết định "tạm biệt" hóa chất, thuốc nhuộm, chấp nhận mái tóc bạc theo thời gian như một niềm tự hào.

Hội "Tóc bạc lấp lánh" với gần 80 nghìn phụ nữ dám "phá bỏ xiềng xích" của thuốc nhuộm tóc- Ảnh 10.

Họ đã biến mái tóc bạc thành một tuyên ngôn mạnh mẽ rằng: Tuổi tác là điều không thể tránh khỏi nhưng vẻ đẹp đích thực nằm ở thần thái, ở năng lượng tích cực và ở trái tim không bao giờ bạc màu

Hội "Tóc bạc lấp lánh" với gần 80 nghìn phụ nữ dám "phá bỏ xiềng xích" của thuốc nhuộm tóc- Ảnh 11.

Chị Nguyễn Thoa (giữa, cầm điện thoại selfie) - Hội trưởng Tóc bạc lấp lánh Hà Nội - chia sẻ: "Chúng tôi có chung tinh thần sống với vẻ đẹp tự nhiên, yêu những thứ mình đang có"

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận